LỜI NGỎ TỎ TÌNH
Thơ: Phú Sĩ
(cảm tác)
Lời ngỏ tỏ tình ôi sao mà duyên vậy!
Chẳng biết rồi người có nghe thấy hay không
Để kẻ khát khao mong đợi nối tơ hồng
Cứ mãi đợi chờ với nỗi lòng thương nhớ
Lời ngỏ tỏ tình có phải là duyên nợ
Nguyệt lão se rồi ta cứ phải đợi chờ
Sao người lạnh lùng và cứ mãi thờ ơ
Thơ thẩn bốn mùa cho vần thơ trống vắng
Lời ngỏ tỏ tình bao năm trời ai tặng
Cả trái tim hồng còn tấm mẵn yêu thương
Mơ ước viễn vông hay hạnh phúc tỏ tường
Ai sẽ trả lời cho kẻ thương còn đợi
Thương cho cánh cò bên sông còn lặn lội
Thương kiếp dã tràng trôi nổi mãi không thôi
Thương cho một người cứ mong nhớ người ơi
Nhờ câu thơ này gửi cho người nơi ấy
ẢNH ST
THƠ PS
Hay lắm bạn ạ! Luôn luôn giữ vững phong độ bạn nhé! Chúc bạn một ngày mới thân tâm an lạc vạn điều may luôn đến với bạn!
Thơ hay! buồn … Xót xa … Chúc em ngày mới an vui.
Tho hay anh dep
Vuong van man chi mot tinh, cho hon vuong van mai to vuong.
Tbơ tình hay quá !
Lời tỏ tình năm xưa còn đấy
Anh còn đây và ong bướm còn đây
Kỷ niệm xưa giờ vương vấn đâu đây
Giờ trở lại tình xưa nào thấy nữa
Bởi vì rằng em đã quên lời hứa
Sống yêu thương chan chứa mãi không dời
Đâu còn nữa giờ đã vắng em ơi
Tôi độc bước nhớ về người năm cũ
thơ hay lắm bạn hiền chúc bạn ngày mới vui vẻ hp nhé
Tuyệt vời
Thơ hay mà buồn da diết vậy bạn Phú Sĩ ơi!
Hay , tuyệt lắm !
lời tỏ tình em ơi anh trắc chiêu.
đả bao ngày anh mong em thấu hiểu.
gỡi về em những lời yêu nồng nàn.
cả trái tim anh trao về dấu yêu.
cả tấm lòng với mỗi điều ước mong.
được em yêu giữa cuộc đời vô thường.
Nguyện trời cao tình ta không phai nhòa.
Dẫu thời gian bễ đời những cơn sóng.
xô đời ta giữa mênh mông trùng khơi.
Nhung yêu thương tình vẫn sáng rạng ngời.
dẫu cách trỡ nhưng đôi lòng có nhau.
Khi mưa tạnh gió êm tình phơi phới.
Thắp tim lên trong nắng mới mùa Xuân.
Đời thắm lại phút trăm năm nồng nàn.
những phiền muộn sẻ biến tan mãi mãi.
trao về em nụ môi xinh hương tràn.
cho đời ta tình xóa tan đêm đen.
cho tình ta tay ghì siết kề bên.
cho nỗi nhớ thôi gọi tên xa vắng.
cho yêu thương tình mãi thắm môi êm
Hay lam chuc ban ne.
Thơ rất hay
Thơ em rất tuyệt
Nhẹ nhàng, lắng đọng, hay lắm bạn ạ…!
Hay thế chị ơi. Buổi chiều vui vẻ nhé chị.
Hay lắm em !
Rất hay em gái
Trên cả tuyệt vời nàng thơ ơi
TUYỆT VỜI LẮM EM
Thơ hay quá
Hay quá Phú Sỹ à. Chúc bạn buổi chiều vui vẻ nhé.
Thơ hay qus Phú Sĩ.
Thơ hay hình đẹp tuyệt buổi tối vui vẻ nha anh
Bài rất tuyệt vời
Phú Sĩ ơi….
Wow ! Poem and the very Excellent !!! Very very nice landscape picture art and so cute. Beautiful !!! This is Marvelous ..
Thơ hay hình đẹp bạn ah
Hay qúa chị ơi ,,mùi mẩn lắm. Hi hi ,,,
thơ hay em gái ơi
chúc lễ vui ngọt ngào tình thân em nhé
LỜI CHƯA NGỎ
Kỷ niệm đầu còn đó chẳng hề phai
Ta bước mỏi dặm dài bao ngày tháng
Hạ vừa chớm cánh hoa bay lảng bảng
Giọt sương mai pha loãng sợi tang bồng
Anh nơi nào có còn nhớ em không
Cây xanh lá phượng hồng về thắp lửa
Bài tình khúc mang tình anh chan chứa
Sợi nhớ thương hai đứa ở hai đầu
Em đợi chờ lời anh ngỏ mùa ngâu
Bởi em biết tình đầu luôn là thế
Đời dông bão sóng xô ngàn dâu bể
Khắc khi lòng em đâu thể quên anh
Đã hẹn hò sẽ đi hết ngày xanh
Xây mộng ước an lành hoa đua thắm
Mỗi chiều đến mình bên nhau tay nắm
Cuối con đường xanh thẳm bóng trời mây
Em sẽ chờ khi mùa Hạ qua đây
Thỏa khao khát bao ngày mình xa cách…
Bài thơ hay lắm chị
Nhìn mà thấy nhớ một thời mà Mình đã yêu
Bài thơ thật hay..