Bài Thơ: LỜI CẢM ƠN. (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: LỜI CẢM ƠN. (Tác giả: Mạc Phương)

LỜI CẢM ƠN.
Thơ: Mạc Phương

Tím sẽ trở về với ních cũ thân quen.
Mấy ngày qua nhớ mong không kể xiết.
Lời động viên bạn bè phây chẳng tiếc.
Tặng Bằng Lăng… vô giá tấm chân tình.

Tím nhớ thơ như nhớ bóng nhớ hình.
Nên không thể xa bạn bè facebook.
Tím xin gửi trăm vạn ngàn lời chúc.
Mong mọi người vui khỏe để thành công.

Tím chỉ là một cô gái má hồng.
Viết vần thơ yêu thương cho vui vẻ.
Mong nhận nhiều những chân tình chia sẻ.
Luôn cảm thông khi không được vừa lòng.

BLT 10/2/2017

Subscribe
Notify of
guest
36 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Lan Nguyen
Lan Nguyen
7 years ago

chúc mừng BLT trở về tuy chưa biết mặt e chỉ đọc thơ cũa e thôi mà c đã mến e nhiều lắm rồi BLT ơi chúc e về vv có tam trí làm thơ thật nhiều cho tất cả a c e đoc nhe

Le Nguyen
Le Nguyen
7 years ago

Cảm ơn bạn rất nhiều đúng là bạn rồi

Le Nguyen
Le Nguyen
7 years ago

Mọi người ơi tím đã trở về
Không phải mong chờ và khao khát nữa
Hãy được lắng nghe những dòng thơ hay nhất
Của bằng lắng tím bấy lâu nay

Lan Nguyen
Lan Nguyen
7 years ago

oze mừng lắm BLT ơi

Bùi Vĩnh
Bùi Vĩnh
7 years ago

vì em phận gái má hồng
vắng em fb vạn người trong mong
em vui với hội xuân quê
lợn quay chim nướng gà đồi tôm cua
quá ngon ước gì được dự hội quê em
chúc em ngày mới vui nhiều

Thuong Nguyen
Thuong Nguyen
7 years ago

Ôi ngon thế thêm chai quốc lủi nữa thì tuyệt BLT ạ .

Van Thanh
Van Thanh
7 years ago

Lại sớm trơ về với bl…

Bái Lê Sĩ
Bái Lê Sĩ
7 years ago

Ngày 10 tháng 2 mâm cơm sao mà sinh động thế
Mình ở nơi xa sao mà đến dự được đây
Bốn sáu xuân xanh má còn đỏ hây hây
Đôi mắt ấy còn đa tình lắm.
Mãi mộng mơ người tình còn chưa thấy.
Ở gần hay xa hãy xuât hiện ra đi.
Tuốt xế chiều ko thể đứng đây chờ mãi
Nhớ anh sao mà lòng tê dại.
Cứ đợi hoài đợi mãi trong mơ.
Nhớ anh mà lòng dạ thẩn thờ
Muốn ko nhớ mà sao lòng cứ nhớ..

Nguyen Dong Nguyen
Nguyen Dong Nguyen
7 years ago

Ai đẹp thường thích chụp hình
Riêng anh cứ thấy thơ tình là mê
Là bạn chẳng nghĩa phu thê
Nhưng mà thơ thẩn vẫn mê được mà
Đang buồn trong mấy ngày qua
Tưởng em chán bỏ ngôi nhà trên phây,,,?

Nguyen Huy Duy
Nguyen Huy Duy
7 years ago

Nói như hát vào tai thế ai nghe cũng vui và thích cả .

Trần Thuỷ
Trần Thuỷ
7 years ago

Tuyet qua mac phuong

Vinh Nguyen
Vinh Nguyen
7 years ago

Ban rat tuyet voi minh rat nguong mo ban lam do

Ngọc Mai
Ngọc Mai
7 years ago

Ngon và Hấp dẫn quá chị iu

Nguyễn Đăng Quang
Nguyễn Đăng Quang
7 years ago

Hay quá bạn ạ!

Hương Trần Thu
Hương Trần Thu
7 years ago

Hay

Oh Bui Thu
Oh Bui Thu
7 years ago

Tím này Tím thủy Tím chung.
Tím bên nhau mãi ko xa bao giờ.
Tím ơi đừng có hững hờ.
Lòng ta luôn mãi đợi chờ Tím yêu !
Mạc Phương ! hihi

Thanh Hai Vu
Thanh Hai Vu
7 years ago

tuyệt vời em ạ

Tran Thu Tuan
Tran Thu Tuan
7 years ago

Rât hay em ơi..

Vô Thường
Vô Thường
7 years ago

Hay lam ban

Nguyễn Đức Hùng
Nguyễn Đức Hùng
7 years ago

Tự nhiên Mạc Phương cứ tưởng cô nhào ?

Nắng Hạ
Nắng Hạ
7 years ago

Cảm ơn đời cho tôi được gặp em,tôi đã biết đến bao nhà thơ tình,Nguyễn Bính, Xuân Diệu,Xuân Quỳnh nhưng tôi phục em, em không những là nhà thơ mà còn là một thần thơ.

Đỗ Bình
Đỗ Bình
7 years ago

Hay lắm

Le Anh Suu
Le Anh Suu
7 years ago

Rất hay ! Chúc mừng Mạc Phương nhé !

Thuỷ Nguyễn
Thuỷ Nguyễn
7 years ago

Miss U

Dạ Khúc
Dạ Khúc
7 years ago

Tím hơm

Bảo Trân Châu
Bảo Trân Châu
7 years ago

Hay lắm ban oi !

Lê Hiền
Lê Hiền
7 years ago

Chủ nhật vui nhéBLT

Đào Cường
Đào Cường
7 years ago

Thơ như nước chảy mây trôi
Cuộc đời như dòng sông chảy mãi
Ta sẽ cuốn trôi đời.. vi vu..
Theo mây nước
…thật chân tình em anh
CN.Vui ngọt ngào nhé

Mydung Cao
Mydung Cao
7 years ago

hay lam

Hung Tran
Hung Tran
7 years ago

Đa trơ về bên tb ban be
Cam ơn em lái cho những ngày he nông bổng
Với những vấn thơ nghẹt thơ yêu thương

Tô Thanh
Tô Thanh
7 years ago

Xin chúc Mạc Phương (Bằng Lăng Tím) sức khoẻ , trẻ đẹp , hồn nhiên , hạnh phúc , may mắn và sáng tác được nhiều thơ hay nhé !
Buổi tối ấm áp yêu thương nhé bạn .

Nhan Thien Dia
Nhan Thien Dia
7 years ago

Em là máu, là tim trong cuộc sống,
Là đóa hoa rào rạt Phương bay,
Những vần thơ như mạch máu hàng ngày,
Vẩn chảy nhanh, chảy điều trong khối óc.
(T. A)

An Phong
An Phong
7 years ago

Hay lắm tim ơi

Thanh Ngoc
Thanh Ngoc
7 years ago

Chúc mừng bạn làm thơ trở lại nha! BLT thì nhớ thơ như hình với bóng. Còn mình thì nhớ bạn như cây với lá chịu không nổi nữa ne. Nhớ cả người và cả thơ của người ấy nữa

Tâm Lương
Tâm Lương
7 years ago

Rất hay em.

Bái Lê Sĩ
Bái Lê Sĩ
7 years ago

Tím mau mau xuât hiện lên đi
Kẻo ngưởi tịnh nhớ nhung khôn xit
Tuổi xế chiều còn yêu phải biết.
Mà sao ngưởi yêu còn ở đẩu ở đâu.

Scroll to Top