LỜI BUỒN CHIM ĐA ĐA …
Thơ: Phú Sĩ
Lời buồn vọng tiếng đa đa
Chim chiều thương nhớ tình xa chưa về
Anh ôm một mảnh tình quê
Trái sầu bỏ lại bên lề nợ duyên
Thương vầng trăng nhuốm ưu phiền
Trách hờn người bỏ một miền yêu thương
Cầu tre ngày ấy chung đường
Nắm bùn rơm ngọt vấn vương chân tình
Thị thành muôn nẻo hư vinh
Miếng cơm hờn tủi dễ gì người ơi
Thương em lạc bước bến đời
Lênh đênh phận mỏng giữa vời về đâu
Mấy ai thương cảm nỗi sầu
Đa đa ngày ấy còn đâu đất lành
Đừng cười số phận mong manh
Ấm lòng gia cảnh em đành bay xa
Lời buồn thương xót đa đa
Nửa đời băng giá nụ hoa phai tàn
Mong sao đời bớt phủ phàng
Quê mình vọng mãi tiếng vàng chim ca
ảnh TRỌNG KHANH NGUYỄN
thơ PS
Đầy cảm xúc. Buổi tối thật ấm áp em nhé!
Bài thơ hay chúc em buổi tối an vui ngủ ngon em nhé
Rất sâu sắc. Hay
Bài thơ rất hay
Thơ hay buồn đầy cảm xúc ….
Phú Sĩ
Em đi bỏ lại con đường !
Bơ vơ lạc lối biết đâu mà tìm …..
Thật tuyệt ..!
Bạn giỏi thật đấy, làm thơ bài nào cũng hay Phú Sĩ à!
Hay tuyệt vời…. buồn da diết
Tuyệt lắm em PHÚ SỸ
Buổi chiều ngọt ngào nhé
Tuyệt vời
Tuyệt
Wow ! This is Fantastic ..
Hay quá đi
tuyệt lắm bạn hiền
Hay hay. Like.