Bài Thơ: LỜI ANH DẶN (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: LỜI ANH DẶN (Tác giả: Mạc Phương)

LỜI ANH DẶN
Thơ: Mạc Phương

Những lúc buồn sao nhớ anh đến thế.
Chỉ tiếc là không thể được mà thôi.
Trách tình yêu trôi nổi giữa dòng đời.
Để thời gian hồn chơi vơi lặng lẽ.

Mấy chục năm ngẩng cao đầu mạnh mẽ.
Nhưng trong lòng quạnh quẽ với cơn giông.
Màn sương mù bao phủ cả mùa đông.
Khiến vết thương cứa tim hồng rớm máu.

Em cố quên những nỗi sầu nương náu.
Để mỉm cười vào mỗi sớm bình minh.
Sống cho mình với cảm giác đinh ninh.
Không có anh em vẫn luôn hạnh phúc.

Nói thật là… mỗi lần nhìn hoa cúc.
Nén nỗi sầu…em chúc phúc cho anh.
Dẫu biết rằng năm tháng đã trôi nhanh.
Nhưng tình cảm vẫn lưu tâm khắc cốt.

Đối với em anh luôn là người tốt.
Mặc miệng đời lắt léo những khổ đau.
Mấy chục năm mình đã sống không nhau.
Sao anh còn khơi ngọn nguồn thương nhớ.

Anh thường bảo " trái tim anh nức nở.
Khi đông về… thương em ốm thường xuyên.
Đừng ham vui thơ thẩn dạo khắp miền.
Luôn giữ ấm cho mình em yêu nhé !

Nếu giận anh em cũng đừng lặng lẽ.
Đừng âm thầm chịu đựng nỗi niềm đau.
Dẫu tình mình để lại vết thương sâu.
Thì em ơi… Hãy cùng anh cố gắng.

Mùa đông về vẫn ngập tràn ánh nắng.
Tiếng cười em ấm áp mãi không thôi.
Xin em đấy… quên đi cuộc tình trôi.
Hãy vì anh sống vui và hạnh phúc ! "

BLT 14/11/2016
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
37 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Ngọc Sáng
Nguyễn Ngọc Sáng
7 years ago

Hay quá bài thơ đằm thắm thiết tha , mặc dù không có hậu , ảnh đẹp , có duyên

Nghiem Dao
Nghiem Dao
7 years ago

Không biết nói gì hơn

Kieu Chi Le
Kieu Chi Le
7 years ago

Thơ hay hình ảnh đẹp lăm

Biển Chim
Biển Chim
7 years ago

Quá hay bạn ah

Truong Jery
Truong Jery
7 years ago

Tho Hay qua
Hinh Anh qua Tuyet voi BLT oi
Chuc mung BLT nhe !

Luong Mai Oanh
Luong Mai Oanh
7 years ago

Đối với em anh luôn là người tốt Mặc miệng đời lắt léo những khổ đau. Mấy chục năm mình đã sống không nhau Sao anh nỡ khơi ngọn nguồn thương nhớ Để mình em lặng lẻ nhớ đến anh !

Hương Quế
Hương Quế
7 years ago

Hay lắm bl

Thuận Phạm
Thuận Phạm
7 years ago

Bai tho Sau lang Tinh cam the ? Chuc Mot Nam Moi Suc Khoe cung nhung Van Tho hay cho Em

Gia Mac
Gia Mac
7 years ago

Sao lại chỉ có buồn mới nhớ .còn ngày bt thi sao cô .

Tố Như
Tố Như
7 years ago

Hay quá

Van Thanh
Van Thanh
7 years ago

Ok.blt…

Hoa Ánh
Hoa Ánh
7 years ago

Hay lắm em ơi !

Nguyễn Thu Hương
Nguyễn Thu Hương
7 years ago

Thơ hay ,tâm trạng đó nha.ảnh đẹp.

Hoàng Tiến Thắng
Hoàng Tiến Thắng
7 years ago

Thơ hay ảnh đẹp chúc em vvhp.

Xuân Hồng
Xuân Hồng
7 years ago

Thơ hay lắm BLT à
Chúc bạn buổi tối onli vui vẻ

Nguyen Oanh
Nguyen Oanh
7 years ago

Hay quá chệ ơi

Thuc Nguyen
Thuc Nguyen
7 years ago

Tho hay !

Trần Quốc Dũng
Trần Quốc Dũng
7 years ago

Bài thơ rất hay đó em

Mạc Bảo
Mạc Bảo
7 years ago

Thơ hay lắm ! Năm mới chúc em nhiều niềm vui hp .

Cuong Nguyen
Cuong Nguyen
7 years ago

a chuc blt nam moi HP tran đay hy vong chuc e luon tre đẹp thanh cong moi việc e nhe

Nguyên Nhi
Nguyên Nhi
7 years ago

Rat giong tam trang cua minh Ban a

Hoa Dang Thi
Hoa Dang Thi
7 years ago

Hay quá Bằng Lăng Tím hình minh hoạ rất đẹp năm mới chúc bạn nhiều niềm vui và hạnh phúc

Phuong Do Xuan
Phuong Do Xuan
7 years ago

Hay

Xuân Hoán Bùi
Xuân Hoán Bùi
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp

Hương Trần Thu
Hương Trần Thu
6 years ago

Hay

Cuong Nguyenduc
Cuong Nguyenduc
6 years ago

Hay qúa bạn Mạc Phương

Hoa Lê
Hoa Lê
6 years ago

Hay à !

Van Anh
Van Anh
6 years ago

Hay lắm Bạn thân

Mai Thị Tạo
Mai Thị Tạo
6 years ago

Hay lắm MP

Quan Anh
Quan Anh
6 years ago

Rất tuyệt vời

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
6 years ago

Bài thơ hay tuyệt vời

Miên Trần
Miên Trần
6 years ago

Ảnh đẹp thơ rất hay!

Thi Ngai Mai
Thi Ngai Mai
6 years ago

Hay lam em a. Rât manh me. Em la cô gai ca tinh. Rât hay va tuyet voi.

Đỗ Văn Thọ
Đỗ Văn Thọ
6 years ago

Em bài thơ hay rất tuyệt. …
,,không cung hướng nhưng tình giử mãi trong anh..
Quặn thắt lòng …anh cũng khổ như Em….
Vì tìng mình dang sai lối …
Chú Em ngày mới nhiu niềm vui….

Ngocthang Tran
Ngocthang Tran
6 years ago

Tuyệt

Quang Nguyễn
Quang Nguyễn
6 years ago

Thờ hay quá mạc phương ơi chúc ngày mới tốt lành

Trần Tiến
Trần Tiến
6 years ago

Chị ui thơ hay nhiều cảm xúc

Scroll to Top