Bài Thơ: LOÀI HOA TRÊN ĐÁ (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: LOÀI HOA TRÊN ĐÁ (Tác giả: Mạc Phương)

LOÀI HOA TRÊN ĐÁ
Thơ: Mạc Phương

Có những loài hoa mọc lên từ đá.
Phải chắt chiu từng giọt nước hiếm hoi.
Luôn kiên cường gom vẻ đẹp nhỏ nhoi.
Góp cho đời chút sắc hương dịu ngọt.

Loài hoa dại mà người đời bỏ sót.
Lấm bụi đường mờ nhạt chẳng ai hay.
Kẽ đá lạnh hoa khoe sắc hàng ngày.
Vương hạt nắng long lanh trên cánh tím.

Có ai biết mùi hương hoa ngọt lịm.
Vẫn dịu dàng cần mẫn gửi không gian.
Giữa non cao hoa chẳng quản gian nan.
Sống vui vẻ cùng mây ngàn gió núi.

Hoa ngẩn ngơ ngắm con đường đỏ bụi.
Mà bướm vàng hờ hững lượn bay qua.
Nghe tiếng chim văng vẳng chốn rừng xa.
Bông hoa nhỏ rung rinh cười lặng lẽ.

BLT 26/8/2017
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
46 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Quan Anh
Quan Anh
6 years ago

Rất tuyệt vời em à

Phương Lê Thanh
Phương Lê Thanh
6 years ago

Hay lắm bạn ạ..

Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
6 years ago

Hay lắm

Trà My
Trà My
6 years ago

Tuyệt vời chị ơi

Phuong Hoang
Phuong Hoang
6 years ago

Đẹp quá đi

Bùi Vĩnh
Bùi Vĩnh
6 years ago

Hoa rất đẹp thơ hay MP ơi
Hoa trên đá là hoa bất tử
Chỉ một màu hồng tím ưu tư
Tặng đời sắc đẹp hư vô
Ai người cảm nhận hữu hồ tình quân

Nguyễn Văn Lễ
Nguyễn Văn Lễ
6 years ago

Loài cỏ hoang mọc khe núi đá
Chúng sinh gia lại rất vẹn toàn
Mầu sặc sỡ nhủ mầu ong bướm
Reo sự sống đẹp khắp muôn nơi

Mai Ngọc Thành
Mai Ngọc Thành
6 years ago

Hay quá tỷ nha!

Đông Vi Phương
Đông Vi Phương
6 years ago

Thơ hay

Thi Ngai Mai
Thi Ngai Mai
6 years ago

Hay lam nhoc a. Rat lang mang. Chuc em luon tre khỏe và hon nhien trong song. Lac quan yeu doi., huc em an lanh nhu y than ai chao em

Du Lãng
Du Lãng
6 years ago

Thơ hay hoa đẹp quá bạn

Mỹ Lệ Thu Lý
Mỹ Lệ Thu Lý
6 years ago

Tuyệt vời! Hình ảnh đẹp!

Van Thien Tinh
Van Thien Tinh
6 years ago

That tuyet voi ytho

Mười Văn Nguyễn
Mười Văn Nguyễn
6 years ago

ĐẸP QUÁ BẠN HIỀN. HAY

Tình Quê
Tình Quê
6 years ago

Hay lắm Mạc Phuong

Lê Ngọc Kiên
Lê Ngọc Kiên
6 years ago

Thơ hay hoa đẹp!

Chiêù Thu
Chiêù Thu
6 years ago

THƠ HAY VÀ HOA ĐẸP

Tung Nguyen
Tung Nguyen
6 years ago

Hay lắm người ơi

Đoàn Hùng Mạnh
Đoàn Hùng Mạnh
6 years ago

Bài thơ tình cảm quá em ơi ! Cám ơn em đã cho đời nhiều bài thơ hay !

Hoàng Thuận
Hoàng Thuận
6 years ago

Loài hoa không tên vui cùng gió khẽ
Sáng trưa chiều lặng lẽ với thiên nhiên
Vẫn toả hương gửi gió đến khắp miền
Dầu ai biết hoặc là người không biết
Hoa vẫn vô tư dâng đời tinh khiết
Hương nồng nàn mật ngọt thiết tha
Chẳng cần tên,nơi sống chẳng phù sa
Trên mõm đá mà hương hoa ngào ngạt
Sắc tươi xinh để thơ vương toả ngát
Hồn thi nhân dào dạt của Mạc Phương
Từng điệu vần cho người mãi vấn vương…!!!

Pha Le Tuyet
Pha Le Tuyet
6 years ago

Tho hay hoa dep lam ban oj

Hoa Lê
Hoa Lê
6 years ago

Hay lắm !

Nguyet Huynh
Nguyet Huynh
6 years ago

Thơ rất tuyệt vời bạn ơi ! Hình thật đẹp …

Lê Thụy-Nguyên
Lê Thụy-Nguyên
6 years ago

Rừngh hoa Thược dược !

Nguyễn Thu Hương
Nguyễn Thu Hương
6 years ago

Thơ tuyêt quá , ảnh đẹp
Tối vui an lành ,hạnh phúc nhé em

Hùng Phí
Hùng Phí
6 years ago

Còn anh anh chôm của em vì thật tuyệt vời phải không em

Phạm Tấn Hữu
Phạm Tấn Hữu
6 years ago

Hay quá chị ơi…chúc chị và gd..buổi tối cuối tuần vui vẻ

Mai Thị Tạo
Mai Thị Tạo
6 years ago

Hoa đẹp quá

Khuyen Hoàng
Khuyen Hoàng
6 years ago

Hoa đẹp thế thơ hay

Vuong Le
Vuong Le
6 years ago

Thơ hay hoa đẹp!!!

Nguyễn Trung Thành
Nguyễn Trung Thành
6 years ago

Bài thơ hay nha ban.
Chúc bạn đêm an lành ngon giấc nha!

Thanh Ngoc
Thanh Ngoc
6 years ago

Bài thơ hay wa bạn ơi

Nguyen Phuong Nguyen Phuong
Nguyen Phuong Nguyen Phuong
6 years ago

Thơ hay đầy cảm xúc .Chuc em ,Đêm bình yên ngu ngon em nhé

Phuc Nguyen
Phuc Nguyen
6 years ago

Rêu phong ngàn năm bia miệng
Vẫn khắc ghi bia đá chờ chồng
Tô thị sừng sững lòng thủy chung
Đâu mai một tình em gửi trong đó

Mây vẫn trôi ,anh gửi ánh mắt đợi
Cầu vồng san sẻ nước mắt đôi nơi
Khoảng cách xa ,đêm tối lại rất gần
Nhung nhớ quên cả gà gáy sáng

Nét chữ nghiêng nghiêng dáng hình em tạc
Đâu mai một dẫu ngàn năm
XUÂN- HẠ -THU – ĐÔNG
Anh vẫn đợi chờ

Nắng Hạ
Nắng Hạ
6 years ago

Loài hoa dại mà người đời bỏ sót.
Lấm bụi đường mờ nhạt chẳng ai hay.
Thật xót xa.

Nắng Hạ
Nắng Hạ
6 years ago

Giữa nơi miền khô cằn sỏi đá.
Hoa dại kết tinh hương sắc mặn mà.

Bang Van
Bang Van
6 years ago

Thơ hay
Chúc em chủ nhật tươi hồng

Nguyen Oanh
Nguyen Oanh
6 years ago

Hoa dẹp quá

Huu Phuoc Le
Huu Phuoc Le
6 years ago

Thơ hay ! Hoa đẹp quá tác giả oi ! Chuc ngay moi vv

Nguyen Luan
Nguyen Luan
6 years ago

Hay qua Liao hoa dai nhung ma rat quy

Dung Bui
Dung Bui
6 years ago

Hay

Quangvinh Nguyen
Quangvinh Nguyen
6 years ago

Tuyệt quá em. .
Chúc em buổi tối ngọt ngào hạnh phúc

Vu Tran
Vu Tran
6 years ago

Thọ hay??

Hoa Truong
Hoa Truong
6 years ago

Tuyệt! Đẹp âm thầm!

Lữ Khách
Lữ Khách
6 years ago

Cúc Thủy tiên đó em

Hùy Vũ
Hùy Vũ
6 years ago

P Mạc ơi. thơ hay lắm chúc P M vui khỏe nhé.!

Scroll to Top