Bài Thơ: LỠ YÊU (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: LỠ YÊU (Tác giả: Mạc Phương)

LỠ YÊU
Thơ: Mạc Phương

( Thơ cảm tác )

Lỡ yêu anh trong cả giấc chiêm bao.
Để ngày ngày cứ phập phồng lo sợ.
Luôn tự hỏi là duyên hay là nợ.
Mà sao em cứ khắc khoải mong chờ.

Lỡ yêu rồi nhiều lúc thấy ngẩn ngơ.
Tự thắc mắc vu vơ điều nhỏ nhặt.
Bữa cơm chiều một mình anh hiu hắt.
Có ráng ăn hay lại bỏ giữa chừng.

Lỡ yêu rồi nên thích gọi tiếng cưng.
Và nũng nịu giả vờ như giận dỗi.
Chẳng bao giờ muốn tình yêu già cỗi.
Vì nhớ nhung mong gọi điện thường xuyên.

Lỡ yêu rồi đôi lúc thấy điên điên.
Nhận tin nhắn mừng vui không tả xiết.
Đêm dần khuya thấy lòng buồn tiêng tiếc.
Tạm biệt mà vẫn cố nốt một câu.

Lỡ yêu rồi thích nói chuyện đâu đâu.
Trời se lạnh anh đi làm thêm áo.
Nếu vắng em xin cũng đừng ảo não.
Mới một ngày mà như đã trăm năm.

Lỡ yêu rồi anh chớ lặn biệt tăm.
Em buồn lắm khi tim mình trống trải.
Con đường quen mà bước chân hoang hoải.
Chỉ trực chờ là quỵ ngã được ngay.

Lỡ yêu rồi em chỉ muốn ngày ngày.
Được bên anh để yêu thương chăm sóc.
Được chia sớt những khó khăn mệt nhọc.
Sống thật vui … bởi em lỡ yêu rồi

BLT 8/9/2016
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
39 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hiêu Vu
Hiêu Vu
7 years ago

Hình đẹp ? Thơ hay ✌

Hoàng Định
Hoàng Định
7 years ago

Tuyêt vời và trên cả tuyệt vời xin chúc mừng em

Nguyễn Khắc Sự
Nguyễn Khắc Sự
7 years ago

Lo yeu roi lam sao quen duoc Em oi .

Hòa Hoàng
Hòa Hoàng
7 years ago

K biet tu bao jo tu nhien a lai thich HOA bang lang va y mau tim co phai tai vi e da st : ‘nhung( bai tho qua hay nay khong nua…..!?mong muon ngay nao cung co mot bai moi cua em….blt ah !!!!

Hung Pham
Hung Pham
7 years ago

Hay

Nguyen Thanh Tung Nguyen
Nguyen Thanh Tung Nguyen
7 years ago

Thơ hay & ảnh tuyệt đẹp

Mưa Trái Mùa
Mưa Trái Mùa
7 years ago

Ngay moi Chuc Bang Lang Tim vui ve tre xinh an lanh tho hay canh đep lâm .

Hoang Nhu Quynh
Hoang Nhu Quynh
7 years ago

chi sn 71 a? chi tre the?

Nguyên Minh Ngô
Nguyên Minh Ngô
7 years ago

Lời thơ rất chân thật, lời của trái tim và lời của tình yêu.

Thuỷ Nguyễn
Thuỷ Nguyễn
7 years ago

iu thơ BLT

Hòa Hoàng
Hòa Hoàng
7 years ago

A thich nhat cau…lo y roi men thigh goi tieng cung….va minh niu gia vo nhu gian roi…

Hòa Hoàng
Hòa Hoàng
7 years ago

Va cau…lo yeu bang lang tim mat roi ….

Mạc Đức Bách
Mạc Đức Bách
7 years ago

Thơ em hay quá trời luôn em ơi.

Nguyễn Trần Đăng Khoa
Nguyễn Trần Đăng Khoa
7 years ago

Nghiêng sông tìm ánh trăng vàng
Gom mây gọi gió hỏi nàng ở đâu
Bao lâu bạn với cô sầu
Hay tin e vẩn ở đầu nhớ thương
Đêm ngày lòng dạ vấn vương
Mong sao tao ngộ cho hương thơm đời

Yên Bình Phan
Yên Bình Phan
7 years ago

thơ hay ạ

Lan Lê
Lan Lê
7 years ago

Hay tuyệt vời

Hung Vuong
Hung Vuong
7 years ago

Lỡ yêu rồi đôi lúc thấy điên điên….

Phu Nguyen
Phu Nguyen
7 years ago

hay lăm Tím ơi! yêu gì mà nhiều dữ vậy em.
Khi đã yêu rồi hồn hoang dại
Mê-tỉnh trong mơ hình bóng ai
Thơ thẩn chờ mong bóng ngả chiều
Người hỡi người ơi em đã yêu.

Khoat Le
Khoat Le
7 years ago

Anh Không nhan du em dien tho ai
Lo yeu roi Anh chi de trong Tim
Dem gian hon nung niu cua em yeu
Cat het ca vao tin yeu tỉnh ai
Em Minh se yeu nhau mai nhe
Giu vao long am lai Mua Dong
Dung u sau u ru giua Mua Xuân
Xuân da ve oi Mua Xuân tỉnh ai.

(*) T/B…goi em van tho

Vưu Thị Hồng Liên
Vưu Thị Hồng Liên
7 years ago

Mình cũng lỡ yêu rồi
Nên đêm ngủ rất ngon
Bởi lòng luôn nghĩ rằng
Anh mãi mãi bên em
Cô phòng đâu trống vắng
Em luôn được sưởi ấm
Trong vòng tay anh yêu

Duong Tran
Duong Tran
7 years ago

Thơ em rat hay
Ai có tâm sự giống vậy đoc bài thơ này không biết sẽ ra sao nhỉ

Lộc Lê
Lộc Lê
7 years ago

rat hay

Nguyễn Cương
Nguyễn Cương
7 years ago

E lam tho that kiệt tác hay lam e oi

Tiến Nguyễn
Tiến Nguyễn
7 years ago

Chúc BLT THẬT HP

Tinh Van
Tinh Van
7 years ago

Cảm ơn em.chúc ngủ ngon.

Hoa Nguyen Viet
Hoa Nguyen Viet
7 years ago

Thơ hay lắm

Nguyễn Khắc Sự
Nguyễn Khắc Sự
7 years ago

Lo yeu roi lam sao quen duoc Em oi .

Phi Do
Phi Do
7 years ago

Thơ hay. CHÚC em và các bạn trên Facebook một ngày mới vui vẻ nhé

Ngọc Mai
Ngọc Mai
7 years ago

Hay quá chị iu.

Thanh Nguyen
Thanh Nguyen
7 years ago

Tuyệt vời

Hanh Hong
Hanh Hong
5 years ago

Chúc bạn buổi tối vui vẻ bạn nhé

Hoai Nguyen
Hoai Nguyen
5 years ago

Hay

Miên Trần
Miên Trần
5 years ago

Ảnh đẹp! Bài thơ hay quá em!

Nam Nguyen
Nam Nguyen
5 years ago

Giỏi quá e! Suy nghĩ và thơ sao thật tuyệt! Hết ý kiến!

Mui Nguyen
Mui Nguyen
5 years ago

Thơ hay, ảnh đẹp Mạc Phương.

Thanh Hai Vu
Thanh Hai Vu
5 years ago

qua hay

Phạm Thanh Hà
Phạm Thanh Hà
5 years ago

Thôi đừng lỡ yêu nữa em gái nhà thơ Mạc Phương ơi !

Ta Vẫn Trong Ta
Ta Vẫn Trong Ta
5 years ago

? Rất tuyệt vời ??
Mến chúc ??
Ngày cuối tuần an vui ??
Ngập tràn hạnh phúc ??
Vạn sự như ý ?????????

Tuan Tran
Tuan Tran
5 years ago

Rất hay

Scroll to Top