LỠ YÊU RỒI
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Lỡ yêu rồi thì chấp nhận chứ sao
Lúc gặp nhau thấy dạt dào cảm xúc
Con tim nhỏ run run trong lồng ngực
Khi xa người cứ thao thức đêm đêm
Lỡ yêu rồi sao chẳng thể nào quên
Suốt cả ngày thầm nhắc tên ai đó
Cười một mình mộng mơ cùng mây gió
Nhớ tới người má đỏ mắt long lanh
Lỡ yêu rồi em biết phải sao anh
Con tim em cứ chòng chành say sóng
Muốn nói với anh lời yêu cháy bỏng
Mơ một ngày xây giấc mộng tương lai
Lỡ yêu rồi biết bày tỏ cùng ai
Nói cùng anh lại trang đài e lệ
Biết làm sao giữa dòng đời dâu bể
Tự nhủ lòng thôi mặc kệ cứ yêu
Lỡ yêu rồi thương nhớ biết bao nhiêu
Cố gắng lên ta cứ liều một chuyến
Nói với anh rằng tim em xao xuyến
Lỡ yêu rồi em tự nguyện yêu anh
Nguyễn Đình Huân
Sài Gòn, Ngày 01/03/2018 Hoa Việt
Hay quá đi.
Lỡ yêu rùi, e bày tỏ cùng a
Nhà thơ hỡi a có chăng hay biết?
Thơ a hay làm tim e tím biếc
Lỡ yêu rùi bắt đền a có biết hay ko…
Thơ hay qúa bạn ơi
Thơ hay quá, ảnh rất đẹp.
Con gái thời nay là vậy đó…
Thơ hay quá anh. Chúc anh tối vv và ng ng
Thơ rất tuyệt anh Huân
Tôi đi tìm một nửa của riêng tôi
Nửa của tôi ơi em là ai vậy
Yêu nhiều. .có sợ không em..