Bài Thơ: LỠ HẸN (Tác giả: Hoàng Lan)

Bài Thơ: LỠ HẸN (Tác giả: Hoàng Lan)

LỠ HẸN
Thơ: Hoàng Lan

Lễ hội hoa năm nay buồn lắm đó
Trời giận rồi nên bão tố phong ba
Bé thẫn thơ hết đứng lại ngồi nà
Chỉ tại trời ôi thiệt là ghét lắm

Lạnh đông rồi sao còn mưa ướt đẫm
Gió bão bùng làm chậm bước chân anh
Hoa ngập tràn phố núi đẹp như tranh
Phố vắng anh thôi đành ôm tiếc nuối

Nhìn mưa rơi bé một mình thui thủi
Mít ướt rồi lòng tui tủi mưa ơi
Bé mơ sao bé che được ông trời
Ngăn nước mưa không để trôi hẹn ước

Chỉ là mơ chứ nào đâu có được
Tại nhớ nhiều nên cứ ước vậy thôi
Tiếng mưa rơi như nhắn nhủ một lời
Mùa lễ hội, bé ơi!.. thôi hẹn nhé…!
26/12/2017

Bài Thơ: LỠ HẸN (Tác giả: Hoàng Lan)
Bài Thơ: LỠ HẸN (Tác giả: Hoàng Lan)
Bài Thơ: LỠ HẸN (Tác giả: Hoàng Lan)

Subscribe
Notify of
guest
21 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Trần Hứa
Trần Hứa
6 years ago

Tuyệt vời chị iu

Nguyễn Mặc Hàn
Nguyễn Mặc Hàn
6 years ago

Thanh riu diu diu ( Thơ hay tuyệt vời !)

Hieu Tran
Hieu Tran
6 years ago

Trời không chiều lòng cháu tôi!

Tất Tố Tắt Đèn
Tất Tố Tắt Đèn
6 years ago

Đẹp tuyệt nha e gái

Nguyễn Toàn
Nguyễn Toàn
6 years ago

Thời tiết ko chiều lòng người.
Sáng sương giăng,ngày lại mưa . Thơ hay cảm xúc . Chúc Hoàng Lan tối vui,an lành
Mong trời lại nắng .

Áo Rách Cơ Hàn
Áo Rách Cơ Hàn
6 years ago

Lời thơ hay quá chị

Hoàng Văn Phong
Hoàng Văn Phong
6 years ago

Tuyệt vời

Doan Do
Doan Do
6 years ago

Thành phố ngàn hoa thật đẹp

Quê Huơng Tình Thơ
Quê Huơng Tình Thơ
6 years ago

Thơ rất hay!

Vu Nguyen Thac
Vu Nguyen Thac
6 years ago

Thơ hay em gái a ngày mới v vẻ nhé
Hoàng Lan

Tuyêt Hàn
Tuyêt Hàn
6 years ago

Thơ em hay quá em gái ơi

Hien Le
Hien Le
6 years ago

Hay lắm pé ơi… nỗi nhớ đong đầy…

HAn Gia
HAn Gia
6 years ago

Thơ hay tuyệt ak.

Thế Lộc Phan
Thế Lộc Phan
6 years ago

Bé giận ai thế

Nhỏ Mười
Nhỏ Mười
6 years ago

Thơ hay quá bé ạ .

Giap Tran
Giap Tran
6 years ago

thơ hay lắm ,mưa buồn quá nhỉ, việc của trời thôi, chúc vui vẻ nhé cháu

Kiều Ngự Kiều
Kiều Ngự Kiều
6 years ago

Bài thơ hay.. xót xa nỗi niềm e ơi..

Nguyễn Đình Luận
Nguyễn Đình Luận
6 years ago

Giá đừng lỗi hẹn chiều nay
Cho dù phố vắng vẫn say sưa lòng
Giá đừng để người ta mong
Thì câu thơ chẳng đau lòng thế đâu

Nghia Nguyen
Nghia Nguyen
6 years ago

Em oi

Ngoaihoangthe Hoangthengoai
Ngoaihoangthe Hoangthengoai
6 years ago

Đà lạt tp1000hoa

Thế Lộc Phan
Thế Lộc Phan
6 years ago

Hết bão rồi

Scroll to Top