LỄ TÌNH NHÂN KHÔNG EM
Thơ: Dương Hoàng
Thơ: Dương Hoàng
Sắp đến lễ tình nhân rồi em nhé
Ở phương nào về vui vẻ cùng anh
Bởi vì xuân nơi đây vẫn ngọt lành
Về đi nhé lòng chân thành anh đợi
Đừng như trước quà tình nhân phải gởi
Để cho lòng cứ vời vợi miên man
Nhìn người ta cứ hạnh phúc ngập tràn
Anh vò võ niềm chứa chan sầu nhớ
Gần đến lễ mình vẫn còn cách trở
Nửa vòng xoay cho nức nở cung sầu
Chờ em hoài mà em ở nơi đâu
Chưa hồi đáp dù một câu nhắn nhủ
Gần đến lễ bạn bè xưa hội tụ
Cứ hỏi thăm người bạn cũ đâu rồi
Đành dối lòng người ở rất xa xôi
Em về nhé đừng trôi thời xuân mộng
Sắp đến lễ áo tình nhân mặc giống
Em chưa về lối mộng chỉ mình anh
Nỗi đơn côi chờ đợi cũng tan tành
Bao mơ ước cũng đành vùi quên lãng.
D H
bai tho hay
Tìm người đang hoàn thì gặp nhiều sảo chá, thôi vậy mình tôi tự làm bạn qua điện thoại để vui buồn tôi viết vào đây, nếu đó giống hoàn cảnh như tôi, hải viết vào đây thuở than, than thuở cùng cho đở buồn,
Bai tho rat hay that ngot ngao anh oi !
Bài thơ hay và ảnh đẹp ngôn ngữ bình dị chúc mừng anh nhé
hay quá a ơi. e chúc a làm nhiều thơ hay nữa nhé.e chúc a buổi sáng vv nhé
Thơ hay
Thơ hay, ảnh đẹp
Hay em..
Tuyệt hay luôn anh
Thơ hay ảnh đẹp
Bài thơ hay
Hay quá em
Thơ hay ảnh đẹp lắm bạn ạ
Hay lắm em
Sao em sẽ về thôi
Dương Hoàng ơi
Thơ hay lắm em
Hay lắm anh
Hay lắm anh
anh qua dep tho qua hay a ak
Bài thơ hay lắm anh
Bài thơ hay tuyệt chúc a bt vv
Bt hay lắm a.
Thơ hay bạn ơi chúc mừng bạn nhé
Bài thơ rất hay ạ
Thơ lễ tình nhân hay lắm tớ lại muốn yêu khi đọc thơ này
Thơ hay
Bài thơ hay lắm người ơi
Bài thơ hay quá anh ơi hình ảnh đẹp
Hay lắm anh
Hay lắm lời thơ
…
Ảnh đẹp, Bài thơ hay lắm e trai
Thơ hay lắm bạn!
Bài thơ hay lắm DH anh ơi.
Thơ hay Hinh anh rất đẹp em xin chúc mừng anh
Hay quá .
Chúc mừng em nhé
Thơ hay lắm anh
Hay lắm bạn .
Thơ rất hay ? ah oi
Chúc mừng tg
Rất ngọt ngào tg
Thật tuyệt vời
Chúc bạn luôn dồi dào sức khỏe hp an vui!
Mở face đọc được khúc tình thơ
Có phải thi nhân trải bút chờ
Gửi đến cho đời đầy thi ý
Dạt dào cảm xúc tuyệt như mơ
Hay lắm luôn chúc mừng thi phẩm nhé em
Hay quá em trai ơi..
chúc em vui vẻ trẻ mãi ko già hồn nhiền yêu đờinyêu cuôc sống nha em trai…
Thơ hay ảnh đẹp rất tuyệt vời chúc mừng tác giả cùng với bài thơ hay và ý nghĩa trong cuộc sống của con người Việt Nam
Rat tuyet
Mến chúc em & gđ luôn dồi dào sức khoẻ, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống!
Bài thơ anh viết hay tuyệt, cảm xúc lắm luôn đó anh.