LẼ NÀO
Thơ: Dương Hoàng
Thơ: Dương Hoàng
Lẽ nào ta quá già nua
Tâm tư xáo trộn không đùa nổi câu
Bao năm sương gió dãi dầu
Nhân tình đen trắng hiểu đâu lẽ thường
Lẽ nào vì chuyện yêu đương
Ta luôn thua cuộc tình trường trắng tay
Lòng luôn ôm mối hận này
Nhìn đời toàn thấy đắng cay phũ phàng
Lẽ nào vì chuyện dở dang
Mà ta đã hết mơ màng thật sao
Muốn quên đi chuyện năm nào
Mỗi lần nghĩ đến mà ngao ngán lòng
Lẽ nào phận số long đong
Mà ta chẳng muốn bận lòng vì yêu
Sợ khi nắng ngả cuối chiều
Tâm hồn lạc lõng liêu xiêu gió lùa
Lẽ nào đời quá chát chua
Nhiều năm chẳng nghĩ bao mùa ở không
Chắc do lạc trái tim hồng
Nên lòng chỉ có mùa đông lạnh lùng.
D H
Thơ hay a ơi
Bài thơ hay lắm anh
Anh trai Btvv
Hay lắm a
Hay mà buồn a nha
Thơ rất hay
Hay lắm anh trai ơi
Thơ hay
Rất hay
Hay em
Hay lắm anh dh ạ
Hay lắm ạ..
Thơ hay anh ạ
hay lắm em
hay tuyệt vời anh à
Thơ hay – ảnh đẹp…
Thơ hay ảnh đẹp
Thơ hay ảnh đẹp lắm anh
Chúc anh buổi tối vui vẻ và hạnh phúc ?♥️
Hay lắm a.
Còn trẻ lắm mà Dương Hoàng…
Thơ hay lắm em trai ơi..
Bài thơ hay lắm anh
Thơ hay tuyệt vời ạ
Bài thơ rất hay ạ
Hay lắm em!???
Rất hay..
Thơ hay lắm bạn
Bài thơ hay lắm anh
Thời gian sẽ chữa lành tất cả! Gắng lên anh nhé!
Bài thơ rất hay anh ạ
Bài thơ rất hay chúc mừng a
Bài thơ hay tuyệt!
Cảm xúc và hay lắm luôn
Chúc đêm muộn ngủ ngon nhé em
Thơ hay qúa , xin tặng
Rất tuyệt vời
Bài thơ hay lắm em
Ngày đầu tuần chúc em vui vẻ vạn sự thành công nhé
Thơ hay lắm Dương Hoàng
Rất tuyệt vời bạn ?
Thơ hay ảnh đẹp rất tuyệt vời chúc mừng tác giả cùng với bài thơ hay và có nhiều ý nghĩa
Thơ hay ảnh đẹp
Lời mượt mà dạt dào cảm xúc
Mến chúc em & gđ buổi chiều nhiều niềm vui!
Rất hay bạn DH .chúc buổi tối vv❤️
???tại duyên nợ chưa đến với bạn mà, từ từ sẽ đến và bạn sẽ hạnh phúc mà ?♥️
Bài thơ anh viết hay lắm anh.