Bài Thơ: LẠNH KHÔNG ANH (Tác giả: Bảo Châu)

Bài Thơ: LẠNH KHÔNG ANH (Tác giả: Bảo Châu)

LẠNH KHÔNG ANH
Thơ: Bảo Châu

Heo may về biển có lạnh không Anh?…
Em nghe gió hanh hanh về đầu ngõ
Thuyền anh đi xa bao đêm trăng tỏ
Giữ trong lòng những lối nhỏ nhớ thương

Gió lạnh về lòng biển lại vấn vương
Thèm hơi ấm tình thương yêu chờ đợi
Anh ra đi dù cách xa diệu vợi
Vẫn nhớ về bến đợi biển là em

Đếm giọt mưa rơi tý tách đan xen
Lại gợi nhớ những khát thèm nho nhỏ
Ta bên nhau khi tình yêu mở ngỏ
Hơi ấm nồng gõ nhịp với thời gian

Tình yêu em mang nhung nhớ nồng nàn
Biển tình anh với vô vàn ước vọng
Anh xa em giữa trùng khơi vắng bóng
Em mãi chờ vẫn đợi bóng thuyền anh

Sớm mai kia khi ngọn gió trong lành
Đưa thuyền anh trở về canh giấc mộng
Mênh mông gió giữa ngàn khơi xao động
Giấc mộng lành… em đang nhớ… về anh…

Heo may về… biển có lạnh… Không Anh?…
Hồng Chiên
21.11.2017

Subscribe
Notify of
guest
39 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hụê Hải
Hụê Hải
6 years ago

gói heo May thổi về từ biển cả
sương quá Day hơi ấm có đâu Em
Em Xa Anh giữa trùng khơi diệu vợ
bóng hình Em khuất nẻo ở chân trời

Dieu Nguyen
Dieu Nguyen
6 years ago

Thơ tuyêt vờiqua Chiên Thi ơi l

Lê Tường Châu
Lê Tường Châu
6 years ago

Rất hay.

Kim Ngân
Kim Ngân
6 years ago

Hay quá chị ạ. Rất hay.

Suong Ho
Suong Ho
6 years ago

Bài thơ rất hay, ảnh rất đẹp, thật tuyệt vời chúc bạn ngày mới nhiều niềm vui,

Trang Vy Vy
Trang Vy Vy
6 years ago

Heo may về sướt mướt lạnh đôi môi.
Anh có về không …?vai gầy em lạnh lắm …!..
Hí .. hí .. ! Buồi sáng bình yên ..

Nguyễn Đức
Nguyễn Đức
6 years ago

Thơ hay quá em ạ

Dinh Bong
Dinh Bong
6 years ago

Tuyệt vời quá chị hai

Trần Vân
Trần Vân
6 years ago

Gió cứ thổi để lòng anh tơi tả
Mưa cứ rơi để dạ anh vấn vương
Gió lạnh về lại nhớ lắm người thương
Em hỏi vậy lại làm anh thêm nhớ

Một câu hỏi chẳng vô tình, vô cớ
Hỏi thật lòng có đúng thế không em
Thuyền và biển đêm sương xuống buông rèm
Cả đại dương chỉ có thuyền và biển.

Heo may về biển lạnh lắm em ơi
Biển tĩnh lặng nhưng thuyền vẫn chơi vơi
Anh đang gắng để vượt khơi cặp bến
Nơi neo đậu cũng là nơi anh đến
Em vẫn chờ, anh sẽ đến bên em

Bài họa với bài thơ LẠNH KHÔNG ANH.

Thanh Phúc Lương
Thanh Phúc Lương
6 years ago

Chúc tg cùng bài thơ hay ảnh rất đẹp

Thanh Thuy Pham
Thanh Thuy Pham
6 years ago

Tuyệt vời

Tô Văn Thành
Tô Văn Thành
6 years ago

Thơ hây cảnh đẹp

Kim Hải Nam
Kim Hải Nam
6 years ago

Hay quá nên Hải Nam ko họa nữa kẻo hỏng bài

Lê Phước Hiểu
Lê Phước Hiểu
6 years ago

Anh trở về bên gió lạnh cùng em
Gió heo may thổi cho lòng em thêm ấm

Ngoc Kien
Ngoc Kien
6 years ago

Thơ hay lắm luôn bạn yêu ơi chúc ngày mới trọn niềm vui hp nha.

Bich Tran Ba
Bich Tran Ba
6 years ago

Thơ rất tuyệt vời hình ảnh đẹp quá chúc em ngày mới vui vẻ bình an

Oanh Nguyễn Thị Phương
Oanh Nguyễn Thị Phương
6 years ago

Thơ rất hay… Ảnh cũng đẹp.. Chị chúc mừng em gái.. Chúc em luôn vui vẻ và thành công trong cuộc sống…

Vũ Văn Thanh
Vũ Văn Thanh
6 years ago

dem khuya chac lanh do ban hien oi

Lương Mận
Lương Mận
6 years ago

Biển chiều nay lạnh lắm phải không em.
Anh ra đi nổi chìm bao câu hát.
Người thương ơi hẹn em ngày gặp mặt
Sóng vỗ bờ dào dạt mối tình xa.
***
Thơ hay bạn ạ, Chúc bạn vui vẻ Hp nhé.

Lê Khánh
Lê Khánh
6 years ago

Hay quá à

Tuyet Pham
Tuyet Pham
6 years ago

Mùa đông về biển lạnh lắm em ơi
Gió heo may rì rào ngoài biển rộng
Đêm trên thuyền nghe thì thầm của sóng
Như giọng em hỏi lạnh lắm ko Anh

Na Ti
Na Ti
6 years ago

Thơ hay, ảnh rất đẹp thật tuyệt vời chị iu!
Chúc chị iu

Thanh Nguyen
Thanh Nguyen
6 years ago

Heo may về biển không lạnh như anh.
Anh nghe gió hanh hanh đùa trên sóng.
Nghe em hỏi thuyền anh như lắng đọng.
Con sóng nhỏ lao xao ngóng anh về.

Anh vẫn nhớ đêm trăng ta ước thề.
Dù sóng biển vỗ về anh êm ả.
Nỗi nhớ em trong lòng anh khôn tả.
Đến khi nào sóng cả mới dịu êm.

Heo may về anh thấy lòng nhớ thêm.

Tuyền Trần
Tuyền Trần
6 years ago

Tuyet voi c iu oi
E chu c

Thah Hoai
Thah Hoai
6 years ago

Chớm đông rồi mà sao biển hững hờ
Không có sóng, chẳng vỗ về bờ cát
Chỉ lướt qua và trải vài tia nắng nhạt
Để lạnh lòng mỗi khi bến chơi vơi.

Hong Doan
Hong Doan
6 years ago

thơ tình cảm lắm
chúc bạn buổi tối vui vẽ

Thành Chung
Thành Chung
6 years ago

Hay lắm

Chuong Pham Van
Chuong Pham Van
6 years ago

Thơ hay lắm

Nguyễn Minh Chiến
Nguyễn Minh Chiến
6 years ago

Rất hay nhiều cảm xúc chị gái ơi. Chúc chị buổi trưa vvhp nhé

Lê Phước Hiểu
Lê Phước Hiểu
6 years ago

Biển lạnh cả bầu trời lạnh ngắt
Mong em về sưởi ấm vùng trời anh

Phạm Oanh
Phạm Oanh
6 years ago

Thơ hay hình đẹp . Rất tuyệt vời . Chúc mừng em ! ???

Tham Ha
Tham Ha
6 years ago

Tho hay tinh cam va y nghia chuc buoi toi v v hp nha ban

Hai Luu
Hai Luu
6 years ago

Lạnh không anh…rất hay

ابو عمرو الكومي
ابو عمرو الكومي
6 years ago

nice

Nhài Đoàn
Nhài Đoàn
6 years ago

Chúc mừng bạn bài thơ hay nhiều cảm xúc câu chữ rất chỉn chu mình rất thích đọc thơ bạn.

Hà Lệ
Hà Lệ
6 years ago

Nhà thơ ơi quá hay….

Vũ Văn Thanh
Vũ Văn Thanh
6 years ago

bien gio mat chi co bien moi hieu duoc em ne

Diệu Thành
Diệu Thành
6 years ago

Quá hay tác giả

Trần An Lê
Trần An Lê
6 years ago

Hàm thử biểu chỉ độ 0
Hôm nay trời trở rét
Cái rét quê mình lạnh buốt thịt da
Cả phố phường chìm đắm giới sương khuya gió heo hút lách qua khe cửa sổ
Ở phương nam có gió lạnh bao giờ ?

Scroll to Top