LẮNG ĐỌNG NHỮNG MÙA XUÂN…
Thơ: Phú Sĩ
Rồi thế đó một mùa xuân khép lại
Giữ trong ta ký ức khó mờ phai
Về quê hương kỷ niệm tuổi thơ say
Thời hoa mộng nhớ ai mùa xuân cũ
Quê hương ơi những mùa xuân ấp ủ
Lúa đang thì mùa nụ thắm mơn man
Tiếng yêu thương ấm áp lối đường làng
Nhành mai vàng điểm trang thêm hương sắc
Chiều êm đềm trên cánh đồng xanh lá
Trắng hương tình cây so đũa đơm hoa
Đàn em thơ vui tiếng hát hòa ca
Khúc đồng dao quyện hòa tình xuân mới
Tết quê hương có người thương vẫn đợi
Chút tâm tình nhắn gởi kẻ tri âm
Dẫu xa rồi mùa xuân chốn xa xăm
Còn lưu luyến lặng thầm trong góc nhớ
Người ra đi mang theo từng hơi thở
Nẻo tình xuân thắm nở giữa dòng đời
Có thăng trầm cũng có lúc đơn côi
Xuân đất mẹ vẫn muôn đời ấm mãi …
ÃNH ST
THƠ PS
Thơ hay Phú Sĩ
Năm mới chúc chị luôn vui vẻ và hạnh phúc ạ
Người ra đi mang theo từng hơi thở
Thơ hay thật tuyệt
Thơ hay ..ý nghĩa !
Hay tuyệt vời a
Thơ tuyệt bạn ơi !
Thơ dạt dào tình cảm yêu thương ,rất hay chúc em mùng 2 tết may mắn vạn sự như ý
Cam xuc
Thơ thật là hay !
Quá hay em!
Neỏ tình xuân thắm mãi giữa dòng đời
Hay tuyệt bạn ạ…!
Chuc co gai xinh dep, nam sau van xinh dep va nam ke tiep van xinh dep .! ! ! Neu bo duoc TOI la nha tho yeu .
BAC Hoang Mai
P S
Hay lắm bạn hiền ơi!
Rất tuyệt vời
Liên Chúc bạn
Đầu Năm
AN KHANG THỊNH VƯỢNG
VUI VẺ BÌNH AN VÀ HẠNH PHÚC BẠN NHÉ ?
Bài thơ mượt mà như mùa xuân..hay lắm cháu ạ.,!
lời thơ nồng thắm mênh mang
tình thơ cảm xúc chúc mừng rất hay cảm ơn bạn
Rất hay
Thơ em mãi là nguồn cảm mến trong anh
Bài thơ hay quá chị ơi . Chúc chị mùa Xuân tuyệt vời nhé ❤️
Rất hay
Bài thơ hay lắm em.Chúc em một mùa xuân tràn đầy hạnh phúc
Rất tuyêt em ạ
. Bất chợt đọc lại bài lang động những mùa xuân của thi sĩ Phú Sỹ . Vũ Long thấy cảm xúc nên hòa môt chút để bày tỏ lòng biết ơn với thi sỹ !
……… Gửi hội thơ tím yêu thương .
Ko sống vùng quê
Nhưng nghe Em kể .
Lại khát thèm nhớ
Lại tuổi thơ anh…
Đi sơ tán những
Ngày dông giá lạnh…
Được cho che được
Đùm bọc hết lòng…
Kỷ niệm xưa vẫn
Suốt đời ước vọng …
Con đường làng với
Những lũy tre xanh …
Ôi ! Dấu yêu thứ
Tình cảm trong lành…
Noi phồn Hoa có
Bao giờ tìm thấy …
Giá được tai Sinh
Thêm môt lần vậy …
Anh chọn quê Em
Noi canh đồng xanh lá…
Noi đầy áp tình người
Vui tiếng hát Hòa ca…
Được nghe em hát
Bài dân ca quan họ …
Và anh hát Em nghe
Trữ tình. Lời của gió !
Để quan họ , tình ca mãi mãi được Giao hoà !…