LAN HÀI TIÊN
Thơ: Thanh Hùng
Thơ: Thanh Hùng
Nơi đây còn một đôi hài
Đi tìm xem thử của ai trả liền
Đôi bàn chân nhỏ như tiên
Phải chăng ngọc nữ dạo miền nhân gian
Vội bay về chốn mây ngàn
Đôi hài thành cánh hoa lan tặng đời
Mai này tiên xuống dạo chơi
Đừng đem hài nhỏ lên trời nhé tiên
Hài xinh hoa đỏ dịu hiền
Hòa cùng trời đất thiên nhiên đẹp tình
Tuy rằng chẳng được lung linh
Mà hoa vẫn nở để mình khoe hương
Tuy không môi đỏ má hường
Nhưng mà vẫn để vấn vương trong lòng.
Tp. HCM 2018
P T H
_____________
Nguyễn Tom
Đôi hài này là của lan
Để quên nơi chốn mây ngàn thông dông
Chị gió lơ đãng lượn vòng
Nên lỡ đánh rớt xuống sông vị tiền
Chứ rằng không phải của tiên
Củng chẳng ngọc nữ dạo miền dân gian
Đến đây thiếp hỏi nè chàng
Nhặt rồi trả lại thiếp mang về nhà
Chứ đừng mê mẫn loài hoa
Rồi ôm khư lấy ối mà…hờn ngheng
Rất tuyệt vời
Hài kia em đã để quên
Cho Em xin lại nghĩa tình khắc ghi
Thật mà anh nhé tin đi
Bởi do duyên nợ ta thì mến thương
Bài thơ tuyệt vời cảnh đẹp lắm, chúc mừng tg ạ
Bài thơ hay em ạ
Uh! Hoa đẹp thơ hay lắm huynh ạ
Thơ hay lan đẹp quá bạn ơi!
Hay và ảnh rất ấn tượng bạn
Bài thơ rất hay, rất mượt mà …
Chúc mừng em nha. ..
Chúc mừng anh cùng bài thơ hay.
Buổi chiều đầu tuần, xin kính chúc muôn điều tốt đẹp ạ.
Rất hay xin chúc mừng tg
Đung là tao hóa đẹp thật anh hùng nhỉ
Thơ hay lắm anh ạ
Tho hay lan đẹp qua anh ui.
Rất tuyệt.
Thơ rất hay ảnh rất đẹp
Tình thơ mượt mà
Hay lắm em ơi
Chúc chiều vui nhé
Ngọt ngào quá anh ơi
Hay lắm anh trai ơi
WONDERFUL
Ngộ quá
Thơ hay anh ạ
Tuyệt vời em ơi. Thơ hay ảnh rất đẹp. Mà sao hoa gì mà đẹp quá vậy em
Tuyệt quá
Chúc mừng bài thơ hay
Hoa đẹp quá nha anh
Đôi hài này là của lan
Để quên nơi chốn mây ngàn thông dông
Chị gió lơ đãng lượn vòng
Nên lỡ đánh rớt xuống sông vị tiền
Chứ rằng không phải của tiên
Củng chẳng ngọc nữ dạo miền dân gian
Đến đây thiếp hỏi nè chàng
Nhặt rồi trả lại thiếp mang về nhà
Chứ đừng mê mẫn loài hoa
Rồi ôm khư lấy ối mà…hờn ngheng
Thơ hay ảnh đẹp
Chúc tác giả buổi tối an lành.
Anh xin chúc mừng Thanh Hùng Chú iu nhé..!
Tuyệt vời lắm anh…
Đêm bình an chúc ngon giấc anh nha.
Hoa lạ giống đôi hài quá em
Bài thơ hay thật cảm xúc anh
Tuyệt vời lắm ạ
Bài thơ mượt thật đẹp
Thơ hay cảnh đẹp
Thơ hay em trai, hình ảnh đẹp quá
Thơ hay và ảnh đẹp quá Xin cảm ơn tác giả
Hay lắm bạn à…lan hài đẹp quá
Hoa lạ quá anh
Thơ hay hoa ngộ thật đó anh
Lần đầu thấy loại lan này á bạn
Hay lắm anh ơi! Hoa đẹp quá.
Thơ hay hình đẹp ạ
Hay