LẠI MỘT MÙA NOEL NỮA
Thơ: Dương Hoàng
Thơ: Dương Hoàng
Lại một mùa Noel nữa
Vẫn là mình với đơn côi
Nhẹ đến ngồi bên ghế dựa
Miên man nghĩ chuyện qua rồi
Khẽ ngước nhìn qua cửa sổ
Ngoài đường trông thật vui tươi
Nhộn nhịp cùng nhau xuống phố
Hân hoan lời nói tiếng cười
Còn lại mình ta lặng lẽ
Ưu tư nhớ chuyện năm nào
Tình cũng tựa cơn gió nhẹ
Xa rồi lòng mãi chênh chao
Khấn nguyện cùng người cứu thế
Ban nhiều đến sự bao dung
Để giáo dân còn hành lễ
Hoan ca đêm thánh vô cùng
Xin nỗi niềm ưu tư nhất
Sẽ mờ theo dấu thời gian
Tìm thấy tình yêu chân thật
Để nguôi niềm nhớ vô vàn
Thêm một mùa Noel nữa
Gió lùa cái lạnh buồn tênh
Ta đứng nhìn qua ô cửa
Nhớ ai mà thấy bồng bềnh.
D H 2019
****************
NOEL MỘT MÌNH
Thơ: Thanh Hùng
Đêm lễ nhìn người vui vẻ
Ừ thì ta cũng vậy thôi
Vui với nỗi buồn lặng lẽ
Quên đi cái chuyện xưa rồi
Văng vẳng chuông vừa vang vọng
Khẽ cười giấu nỗi buồn tênh
Bởi chỉ mình ta một bóng
Ôm theo nỗi nhớ bồng bềnh
Lặng lẽ đi vào trong quán
Dốc bầu tâm sự đêm nay
Rượu đắng vài ly uống cạn
Cho quên hết những đọa đày
Ta cũng đi mừng đức chúa
Xuống trần ban sự bao dung
Cứu độ người trong biển lửa
Vượt qua gian khổ khốn cùng
Nhìn đấng toàn năng nhân hậu
Trong lòng tìm chút bình an
Khấn nguyện xin người hiểu thấu
Giờ con chỉ muốn thanh nhàn
Thêm một mùa Noel nữa
Ta ngồi giấu nỗi bâng khuâng
Lặng lẽ nhìn ra khung cửa
Tiếng chuông vọng đến trong ngần.
P T H 2019
*************
Thơ Dương Hoàng và bạn họa rất hay!
Quyên Út cảm tác bài họa nầy nhé!…
*Lại một mùa Noel nữa
Gió xuân phảng phất lại gần
Đã nhạt phai mùi hương lửa
Tóc bồng rối sợi tơ giăng!…
Anh rời bến mộng chiều xuân
Sau mùa Noel
quyến luyến
Em bên Đức Mẹ muộn phiền
"Trái tim dịu dàng" dâng hiến!…
Ôi mảnh tình nào ghé bến!?
Ôi cánh tay nào thiết tha !?
Đưa em vào giấc bồng bềnh
Để giờ dòng châu lả chả!….
Giáng sinh người đông vui quá
Em tà áo lượn lẻ loi
Bóng chếch đèn đêm nghiêng ngã
Cô đơn nhìn chúa bồi hồi!…
Chúa ơi! Chúa ở trên trời
Thương xót đời con nhỏ bé
Trái tim loang lở thật rồi
Một mảnh hồn sầu lặng lẽ !…
Noel nào qua thật khẽ?
Giáng sinh nào tình xót xa?
Thương giấc mơ về quạnh quẽ
Lang thang chiếc bóng nhạt nhòa!…
17 :10 -23Th12
2019 -Quyên Ut
************
Lại một noel nữa
Mùa đông vẫn chưa qua
Vần thơ còn lần lữa
Nghĩ suy cứ ực khà
Hôm nay được một chữ
Ngày mai mí trọn dòng
Cầu cho xuân mau đến
Đẹp bài thơ ước mong
Ơ kìa sao rộn rã
Mấy kẻ lại người qua
Mà riêng mình buồn bã
Bởi vì mong nhớ mong
Tết năm vừa Mười tám
Nhiêu chiện vẫn bao đồng
Vài câu thì viết vội
Vui cùng người biết không ?
Nghĩa Hoàng
anh dep.tho qua hay a ak
Thơ rất hay và a trai em còn đẹp hơn nữa.t2 vv a nhé..
Hay lam a
Thơ hay ảnh rất đẹp Bạn ạ !
Rất hay ạ cm các TG nhé
Nhìn a đẹp trai lắm nè
Hay tuyệt luôn anh
Bài thơ xh hay lắm anh ạ
Vậy là sếp thêm một tuổi nữa em ơi
Thơ hay ảnh đẹp lắm bạn ạ
Hai vần thơ hay đệ..
Phải công nhận là rất hay
Rất hay anh nè
Thơ lúc nào cũng hay và người lúc nào cũng đẹp trai hihi
Hay lắm a ?
Hay lắm anh ạ
Hay
Thơ hay chúc mừng bạn nhé
Thơ hay ảnh đẹp lắm anh
Chúc anh noel vui vẻ và an lành ??
Bài thơ hay lắm a
Bai tho rat hay anh oi! E chuc anh giang sinh vui ve an lanh anh nhe!
Thơ hay lắm chúc tg vv an lành
Thơ hay ảnh đẹp trai
Ảnh rất đẹp, Bài thơ hay lắm em trai
Bài thơ hay quá anh ơi hình ảnh đẹp
Tuyệt vời lắm anh ơi ?
Rất hay ạ
Bài thơ chị viết hay lắm chị gái mến iu ợi.
Hay lắm anh ơi
Bài thơ rất hay!
Thơ hay lắm bạn
Thơ hay, nhiều cảm xúc, xin chúc myaf Giáng sinh an vui
Thơ hay ảnh đẹp lắm em trai ơi…
Thơ hay lắm Dương Hoàng!
Các bài xướng họa đều rất hay
Rất hay em à
Hay quá ..chúc mừng em nhé
Cảm xúc và hay lắm luôn nha
Thơ hay ảnh đẹp rất tuyệt vời chúc mừng tác giả cùng với bài thơ hay
Thơ hay tuyệt vời anh ạ
Hay tuyệt . Chúc mừng tg iu nhé
Chúc em cùng gđ ngày đầu tuần đong đầy yêu thương nhiều may mắn!
hay quá em ơi
Bài thơ hay
Chúc bạn đón Giáng sinh an lành hạnh phúc!
Bài thơ hay quá em ơi , chúc em giáng sinh vui vẻ an lành nha em!
Chúc bạn và gia đình
Thứ ba vẹn tròn ước mơ nhé!!
Thơ Dương Hoàng và bạn họa rất hay!
Quyên Út cảm tác bài họa nầy nhé!…
*Lại một mùa Noel nữa
Gió xuân phảng phất lại gần
Đã nhạt phai mùi hương lửa
Tóc bồng rối sợi tơ giăng!…
Anh rời bến mộng chiều xuân
Sau mùa Noel
quyến luyến
Em bên Đức Mẹ muộn phiền
“Trái tim dịu dàng” dâng hiến!…
Ôi mảnh tình nào ghé bến!?
Ôi cánh tay nào thiết tha !?
Đưa em vào giấc bồng bềnh
Để giờ dòng châu lả chả!….
Giáng sinh người đông vui quá
Em tà áo lượn lẻ loi
Bóng chếch đèn đêm nghiêng ngã
Cô đơn nhìn chúa bồi hồi!…
Chúa ơi! Chúa ở trên trời
Thương xót đời con nhỏ bé
Trái tim loang lở thật rồi
Một mảnh hồn sầu lặng lẽ !…
Noel nào qua thật khẽ?
Giáng sinh nào tình xót xa?
Thương giấc mơ về quạnh quẻ
Lang thang chiếc bóng nhạt nhòa!…
17 :10 -23Th12
2019 -Quyên Ut