LẠC THƠ
Thơ: Dương Hoàng
Thơ: Dương Hoàng
Ơi hồn đã lạc về đâu
Chắc do hôm bữa qua cầu đánh rơi
Không vui nên mặc kệ đời
Bây chừ tìm lại hồn ơi đâu rồi
Phải tìm cho được bằng thôi
Sợ rằng thơ cũng lạc trôi theo hồn
Sợ rằng mỗi buổi hoàng hôn
Tìm đâu cảm xúc mưa buồn lá khua
Hoang mang khi gặp gió lùa
Ra vần thơ cũng thấy chua mấy lần
Ráng tìm để hết phân vân
Hồn ơi hoàn lại ta cần làm thơ.
D H
******************
Hồn ơi xin chớ hững hờ!
Cho ta tìm lại vần thơ lạc loài
Đừng rong ruổi cánh chim bay
Để ta chới với đọa đày cơn mơ!
Hồn theo cánh bướm lửng lơ
Vờn hoa thưởng sắc vương tơ bóng hồng ?
Còn ta ngơ ngác sầu đông
Tấm thân gầy guộc giữa dòng nhân sinh !
Đôi tay chới với ảo hình
Đường đi lạc hướng , linh đinh ảo mờ!
Xin hồn ôm chặt nàng thơ
Về đây với kẻ tháng chờ ngày mong…!!
***** Dạ Diễm Sgon
22:02 – 15 Th 12 -2019
Thơ Dương Hoàng luôn hay và lãng mạn !
D D họa theo nha!
anh dep tho qua hay a ak
Hay em..
Tuyệt vời anh trai ạ
Hihi…
Hay lắm anh ạ…
Bài thơ hay lắm a ơi e chúc a buổi sáng vui vẻ hạnh phúc nhé
Tuyệt!!!…
Tho ban hay
Hay lắm tg
thơ rất hay
Rất hay em à
Thơ hay
Rất hay
Hay quá đệ..
Thơ hay ảnh đẹp lắm bạn
Thơ hay
Hay quá
Hay lắm anh
Hay lắm em trai
Thơ hay lắm bạn ạ
thơ hay ảnh đẹp
Bai tho hay lam anh ah! E chuc anh ngay moi vui ve thanh cong trong cong viec nhe anh!
Bài thơ hay
Thơ hay lắm em trai
Rất lãng mạn và hay lắm luôn
Chắc chắn là hồn sẽ về bạn ơi
Bài thơ hay lắm a
Thơ hay ảnh đẹp lắm anh
Chúc anh chủ nhật vui vẻ và hạnh phúc ??
Bài thơ hay lắm
Bài thơ hay lắm anh ạ
Hay lắm em.!
HĐ xin chúc mừng bạn !
Bài thơ hay lắm em trai…
Bài thơ hay lắm em ơi
Chúc em vui vẻ luôn yêu đời nhé
Bài thơ tuyệt vời lắm ❤️
Ôi tác giả làm thơ hay lắm luôn á
Bài thơ anh viết hay lắm anh.
Bài thơ hay cảm xúc
Chúc bạn ngày mới trọn niềm vui hp!
Thơ hay ..
Thơ hay anh ạ
Bài thơ hay lắm anh ơi,hình ảnh đẹp,chúc anh ngày mới nhiều niềm vui
Thơ hay chúc mừng bạn hiền
Thơ hay ảnh đẹp quá rất tuyệt vời chúc mừng tác giả cùng với bài thơ hay và ý nghĩa
Mến chúc em cùng gd luôn vui khoẻ
Chúc cuối tuần nhiều niềm vui bên con cháu
Hồn ơi xin chớ hững hờ!
Cho ta tìm lại vần thơ lạc loài
Đừng rong ruổi cánh chim bay
Để ta chới với đọa đày cơn mơ!
Hồn theo cánh bướm lửng lơ
Vờn hoa thưởng sắc vương tơ bóng hồng ?
Còn ta ngơ ngác sầu đông
Tấm thân gầy guộc giữa dòng nhân sinh !
Đôi tay chới với ảo hình
Đường đi lạc hướng , linh đinh ảo mờ!
Xin hồn ôm chặt nàng thơ
Về đây với kẻ tháng chờ ngày mong…!!
***** Dạ Diễm Sgon
22:02 – 15 Th 12 -2019
Thơ Dương Hoàng luôn hay và lãng mạn !
D D họa theo nha!