LẠC MẤT VẦN THƠ
Thơ: Bảo Châu
Công việc nhiều nên lạc mất vần thơ
Nâng bút lên đợi chờ sao lâu quá
Biển hôm này chẳng rì rầm sóng cả
Bóng hoàng hôn buông tím cả tâm hồn
Lặng lẽ nhìn đôi bướm đặt môi hôn
Lòng lại thấy sao bồn chồn đến lạ
Có phải chăng ta xa em lâu quá
Nên hồn thơ trốn cả, lạc mất rồi
Sóng ngủ yên chẳng xô cát bãi bồi
Dã Tràng cũng ngồi ôm ghì xe cát
Vạt nắng chiều lẻ loi cùng nhợt nhạt
Nhường chỗ cho mưa hạt nối theo về
Xa em rồi in mãi bóng hình quê
Vẫn gốc đá cùng trăng thề nhung nhớ
Vẫn rì rào hàng dương thầm nức nở
Vẫn có em luôn ở trái tim này
Ta xa em sao cứ đếm từng ngày
Được trở lại cùng nắm tay dạo bước
Thời gian ơi ước gì đang trôi ngược
Trả ta về những ngày được bên em
Bảo Châu
25.12.18
lạc mất vần thơ mà còn hay vậy chị yêu ơi
Tâm tư rồi nhé… Nghiền nặng rồi không xa được thơ đâu
Vẫn mênh mang lắm bạn ơi
Tứ vần giai điệu tuyệt vời chứa chan ❤️❤️❤️
Chúc bạn hiền ngày mới tràn ngập niềm vui nhé
Bà con ơi hay quá
Hay chị ơi
Tuyệt lắm em ơi
Tình biển hôm nay lại dạt dào yêu thương ..
” Lặng lẽ nhìn đôi bướm đặt môi hôn ..!”
Giáng sinh vui vẻ.. hanh phúc nhé..!
Sao em lạc mất vần thơ ,
Để tâm hồn cứ bơ vơ đêm ngày ?
Thơ em ong , bướm cũng say ,
Biển xanh kia cũng dâng đầy sóng xô !
Bây giờ em lạc vần thơ,
Để cho ai đó ngẩn ngơ nhớ hoài !
Hãy mau tìm lại em ơi ,
Vần thơ vương vấn , bồi hồi nhớ em !
Bài thơ hay thật.Chúc tg ngày mới an vui và may mắn.
Nghiện thơ là một bệnh hoang tưởng rất diệu kỳ
nhớ đến thơ là phải làm tý…Đọc thơ cũng là bênh
ảo tưởnng…thơ viết cho mọi người đọc lại cứ nghĩ
tg viết cho riêng mình…
Tạm nói là đọc thơ,yêu thơ,khoái làm thơ..vv..là môt môn chơi làm cho vui vẻ sảng khoái tâm hồn.
Chúc em ngày mới vui vẻ bình an thật nhiều
Thơ rất hay… Chúc mừng bạn…
Thơ em với biển như dòng chảy vô tận, chúc mừng em giáng sinh vui vẻ..
Thơ hay ảnh rất đẹp ạ..
Hay và tuyệt lắm luôn chị đẹp yêu ak .
Giáng sinh an lành và hạnh phúc bên người thân yêu
Nếu thời gian có trôi trở lại
Mình vẫn yêu như thuở ban đầu.
Để sau này chẳng còn nuối tiếc
Bởi bây giờ ta đã sống vì nhau !
Giáng sinh an lành nhé em. Ngày mới chúc vui khoẻ !
Thơ hay lắm cô ơi mến chúc cô buổi trưa vui vẻ an lành
Xa nhau biển lặng gió ngừng
Xa nhau ai bảo cánh rừng quạnh hiu
Xa nhau chợt nhớ rằng yêu
Gần nhau có lúc buồn thiu cả ngày
Biển kia dù có rộng dài
Đâu bằng nỗi nhớ một thời yêu nhau
Trời kia dù có thật cao
Đâu bằng nỗi nhớ của nhau thủa nào…
Thơ hay
Em nai dep va
Tuyệt vời.
Vì công việc bộn bề
Em giữ thơ trong ký ức
Hết việc rồi em lại đăngtải lên đây
Những vần thơ lưu luyến ngất ngây
Làm người đọc càng yêu em và cảm phục
Một nhà thơ trẻ vừa xinh vừa giỏi
Thật đa tài em cô gái Hải dương
Chúc mừng em nghe
thơ đi đâu mà lac
thơ ở trong đầu
thơ ở trong tim
thơ tình thơ gió thơ mây
bao nhiêu thơ đó bấy nhiêu là tình
Thời đại bốn chấm o, công nghệ Thông tin bùng nổ mà cứ sợ thơ bị LẠC ! Thông báo lúc bỏ nhà ra đi cháu Thơ nó có đặc điểm nhận dạng ra răng…và nhớ hậu tạ.