LẠC MẤT NIỀM TIN
Thơ: Dương Hoàng
Thơ: Dương Hoàng
Mất tất cả những gì còn lấp lánh
Sót lại đời là mảnh vỡ đau thương
Ta phải mang và gánh hết đoạn trường
Lê bước nặng trên con đường lạc lối
Giờ cuộc sống dần trở nên chật chội
Trong căn phòng chỉ còn mỗi mình ta
Một thời yêu ít đằm thắm mặn mà
Không vị ngọt có chăng là chua chát
Khi đã biết đời trở nên lợt lạt
Có đau thương hờn mát sẽ được gì
Nhận cho mình là những nỗi sầu bi
Trách con tạo làm tình si héo hắt
Người yêu dấu đã quay lưng ngoảnh mặt
Nên bây giờ đã lạc mất niềm tin
Một thời gian dù cố gắng giữ gìn
Đã mất hết van xin nào có được
Chỉ lặng lẽ một mình ta lê bước
Con dốc dài nẻo ngược với đơn côi
Ta lang thang cảm giác mất thật rồi
Tìm sao đặng những bồi hồi thuở ấy
DH 2019
*****************
Bài thơ đọc nghe sâu sắc, xin phép bạn cho mình họa nhé, có gì không phải xin bạn vui lòng thông cảm, mình có vẻ hơi chạnh lòng…
LẠC LỐI YÊU ĐƯƠNG
Quên sao được vị ngọt từng phút giây
Lửa yêu đương ngất ngây tình đôi lứa
Có phải đâu sai lầm trong trọn lựa
Tại duyên mình buồn tựa án mây trôi
Trách chi trời, chỉ tủi phận mình thôi
Không cố giữ để chia phôi ngăn lối
Chúng mình yêu không do vì nông nỗi
Sao vướng sầu để tội trái tim đau
Bây giờ đây em chẳng biết tính sau
Nhìn anh bước mà nghẹn ngào chua sót
Muốn níu giữ nhưng phận đời bèo bọt
Đành buông tay để vị ngọt trôi xuôi
Em chỉ biết đem tình ấy chôn vùi
Đêm đêm khóc còn gì vui anh hỡi
Cách biệt rồi mỗi đứa ở một nơi
Ôm cái lạnh trùng khơi anh có biết?
Nhận cai đắng riêng mình em thua thiệt
Xót xa lòng tha thiết gọi tên anh
Một lần thôi không muốn cũng đoạn đành
Gom tất cả…gửi biển xanh…tan biến…
Huỳnh Mai Thảo
Thơ hay lắm em
Thơ hay ảnh đẹp lắm anh. Chúc anh tối chủ nhật vui vẻ và hạnh phúc
Hay lắm anh ơi… Chúc buổi chiều vui vẻ nhé anh.
Mất thật rồi em đã xa xôi
Một khoảng trống làm tim giá lạnh
Mất nhau anh cứ thẫn thờ
Em mơ duyên đẹp chắc gì sao mơ
Bài thơ hay quá anh ơi
Thơ rất hay hình đẹp lắm anh trai
Chúc anh buổi tối vui vẻ hạnh phúc tràn ngập yêu thương nhé
Mến chúc em và gđ ngày cuối tuần đong đầy yêu thương nhé!
Bài thơ hay lắm bạn
Bài thơ hay tuyệt,giàu cảm xúc,hình ảnh đẹp,đầu tuần chúc anh cùng gia đình mạnh khỏe,vv và hp nhé
Tuyệt vời em ơi
Con trai giống cha wa đi luôn đo
Thơ hay ảnh đep lắm em trai.
Chúc em vui khỏe đep trải mãi mãi nhé..
Thật tuyệt vời bạn ạ
Chúc bạn cùng gia đình đêm an lành nhé
Thơ hay đong đầy cảm xúc. Chúc em vui mỗi ngày
tuyệt vời wa anh ơi nghe đau lòng lắm anh.
Bai tho rat hay hinh anh dep lam anh. E chuc anh buoi toi vui ve am ap ben gia dinh nhe anh!
Hay bạn à
Rất hay , ảnh thật đẹp nha em trai thân yêu!
Một chút buồn mênh mang bạn ơi
Bài thơ rất hay
Chúc mừng tác giả
Chúc mừng hai tg của hai bài thơ rất ngọt ngào và sâu lắng ạ.chúc anh Dương Hoàng luôn có những bài sáng tác mới ạ.
Anh trai ngày mới vui vẻ
Trên đời này chẳng ai nơ mình chỉ có bản thân mình nơ mình những điều chưa khắc phục đc và những cái tốt hơn mình chưa làm đc thôi
Chỉ có kẻ dốt mới đi trách người khác thôi anh ạ
Rất tuyệt vời luôn
Hay lắm luôn nè
Suốt ngày ca thán về tình. Nghe mà não ruột bê tha
Tho hay anh lam a trai cua e ak.e chuc a lam nhiêu tho hay nua nha
Bài thơ hay lắm
Thằng Tuấn mom, lớp trưởng cấp 3. Ở 19 lương Văn can . tiện doa nhân tâm ở đó luôn.suong đang tìm moi dùm nó.
Bài thơ hay lắm anh !
Bài thơ hay lắm tg
Rất hay em à
Bài thơ đọc nghe sâu sắc, xin phép bạn cho mình họa nhé, có gì không phải xin bạn vui lòng thông cảm, mình có vẻ hơi chạnh lòng…
LẠC LỐI YÊU ĐƯƠNG
Quên sao được vị ngọt từng phút giây
Lửa yêu đương ngất ngây tình đôi lứa
Có phải đâu sai lầm trong chọn lựa
Tại duyên mình buồn tựa áng mây trôi
Trách chi trời, chỉ tủi phận mình thôi
Không cố giữ để chia phôi ngăn lối
Chúng mình yêu không do vì nông nỗi
Sao vướng sầu để tội trái tim đau
Bây giờ đây em chẳng biết tính sao
Nhìn anh bước mà nghẹn ngào chua xót
Muốn níu giữ nhưng phận đời bèo bọt
Đành buông tay để vị ngọt trôi xuôi
Em chỉ biết đem tình ấy chôn vùi
Đêm đêm khóc còn gì vui anh hỡi
Cách biệt rồi mỗi đứa ở một nơi
Ôm cái lạnh trùng khơi anh có biết?
Nhận cai đắng riêng mình em thua thiệt
Xót xa lòng tha thiết gọi tên anh
Một lần thôi không muốn cũng đoạn đành
Gom tất cả…gửi biển xanh…tan biến…
Thơ hay ảnh đẹp lắm anh, chúc anh cuối tuần vui vẻ hạnh phúc nha
Thơ hay chúc bạn buổi tối vui vẻ nhé
Bài thơ hay quá anh ơi hình ảnh đẹp tuyệt vời
Buồn quá
Tin lầm càng đi xa
vào đườg lầy ,
Xe dã lac xa
quầy dầu khó khăn .
Chúc lành .
Trật con toán ,
Bán con trâu .
Thằng ý với thằng thân cải nhâu tối ngầy .
Hehe .
Có bao giờ đi đâu mà bảo lạc
Thấy cò bay tưởng hạc của ngàn xưa !
Bài thơ rất hay ảnh thơ sinh, rất đẹp chúc bạn ngày an lành.
Bài thơ anh viết hay tuyệt, rất tâm trạng và rất cảm xúc lắm đó anh ơi
Dương hoàng. Chúc anh cuối tuần vv, ngọt ngào ấm áp yêu thương nhé anh
Hay lắm em
Tuyệt vời anh à