LẠC LÕNG
Thơ: Thanh Hùng
Thơ: Thanh Hùng
Ta cảm thấy dường như mình quá nhỏ
Giữa tình trường nhiều bão tố phong ba
Luôn trắc trở nhiều xót xa sóng gió
Nên tình yêu giờ cũng đã nhạt nhòa
Có ai hỏi sao lòng ta buồn bã
Giữa cuộc đời bao kẻ lạ người xa
Cứ ngơ ngác để rồi đau trong dạ
Nhớ ngày xưa sao không quá đậm đà
Nơi sâu thẳm nghe lòng ta cằn cỗi
Hết cuộc vui sao quá đỗi u sầu
Cũng có lẽ ở sâu vùng tăm tối
Một nét buồn không biết gởi về đâu
Chiều một mình ta nhìn những giọt ngâu
Từng giọt nước rơi như là giọt lệ
Đứng thờ thẩn ngẫm nghĩ đời buồn thế
Ta trách ai rồi như thể trách mình
Giữa dòng đời quá nhiều nỗi điêu linh
Còn một bóng ta với mình tình tự
Ngày xưa đó không cách nào níu giữ
Đã xa bay tình sao cứ mịt mờ
Nên bây giờ ta cảm thấy bơ vơ….
Tp. HCM 2018
P T H
Hay lắm.
Tuyệt vời quá xin chúc mừng tg
Hay lắm anh ơi
Hay lắm anh ak
Hay quá anh nè
Thơ hay lắm !
Thơ hay, giàu cảm xúc lăm em trai, xin chúc mừng em
Thơ hay quá A trai chúc mừng
Hay lắm anh ạ
Trông cháu có khuôn mặt rất nhân hậu
Bài hay bạn ơi
Bài thơ hay lắm anh!
Thu Hằng chúc anh buổi chiều vui anh nhé!
Thơ hay bạn hiền
Rất hay
Bài thơ rất hay . Chúc mừng anh
Thơ tuyệt lắm tác giả
Hay lắm em à !
Hay quá bạn ơi
Thơ hay quá anh
Tuyệt lắm
Chúc mừng em
Rất hay Phạm Hùng
Hay quá em
Đẹp trai . Phúc hậu . Thơ hay … Chúc mừng nhé em
Rất tuyệt vời anh ơi !
?????
Hay lắm anh nè
Thơ hay nhiều cảm xúc ! Chúc em buổi tối ấm áp , hp nhé !
Thơ hay anh. Ảnh đẹp thiệt nghe.
Thơ hay hình đẹp trai ảnh này là của em à
Thơ hay lắm tg ơi
Thơ hay quá bạn ơi! Chúc buổi tối vui vẻ an lành nha
Hay lắm nha chúc mừng !
Phạm Hùng em ơi..!
Cho mình chia sẽ nha bạn ?
Bài thơ rất hay em ơi
thính nhiều thật
Bài thơ hay đầy cảm xúc tác giả iu ơi
bài thơ hay , xin được chúc mừng ạ,.
Rất hay.
Tuyệt vời hay
Bài thơ hay xin chúc mừng a nhé.mến Chúc tg buổi chiều tràn ngập niềm yêu thương hạnh phúc
Hay lắm