Bài Thơ: LÀ CON GÁI YÊU AI CẦN PHẢI BIẾT (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: LÀ CON GÁI YÊU AI CẦN PHẢI BIẾT (Tác giả: Tùng Trần)

LÀ CON GÁI YÊU AI CẦN PHẢI BIẾT
Thơ: Tùng Trần

Là con gái yêu ai cần phải biết
Đừng bao giờ quá tha thiết nghe chưa
Bởi thời nay đầy rẫy những dối lừa
Nên cẩn trọng không thừa đâu em ạ

Là con gái hứng chịu nhiều nghiệt ngã
Khi cuộc tình tan rã khúc chia ly
Bao xót xa năm tháng sẽ đeo ghì
Giọt lệ đắng tràn mi rơi lã chã

Là con gái luôn nhận phần buồn bã
Dẫu yêu nhiều đừng vội vã trót trao
Sẽ khiến mình tự ôm lấy khổ đau
Ong bướm bay khi hoa màu phai sắc

Là con gái tiếng thủy chung bền chặt
Liệu biết người có chắc cũng như em
Yêu chân thành bằng hết thẩy con tim
Hay dối gian tìm niềm vui hoang thú

Là con gái em phải luôn tự nhủ
Đem ân tình cho vừa đủ mà thôi
Lỡ một mai người bội ước quên lời
Cũng chẳng thấy quá ngậm ngùi cay đắng

Là con gái đâu phải đều may mắn
Tập cho mình tính cứng rắn hiên ngang
Để một khi người ta có phụ phàng
Lệ chẳng tuôn ngập tràn trong hối tiếc

Là con gái yêu ai cần phải biết

21/02/2018

Subscribe
Notify of
guest
15 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hồ Loan
Hồ Loan
6 years ago

Vâng, biết rõ rồi mà vẫn…

Huong Truong
Huong Truong
6 years ago

Bài thơ rất hay và ý nghĩa
Tim khờ nói nó chẳng nghe
Cho nên mới khổ ê chề hồng nhan

AN Nhiên
AN Nhiên
6 years ago

Hay quá ?

Như Huỳnh
Như Huỳnh
6 years ago

Thơ hay và sâu sắc

Cuc Huong Nguyen
Cuc Huong Nguyen
6 years ago

Tho hay qua !

Nguyễn Huyền
Nguyễn Huyền
6 years ago

Bài thơ hay
Tung Tran
Chúc vui vẻ ngủ ngon nhé .

Nhattrang Le
Nhattrang Le
6 years ago

Chuẩn kh cần chỉnh bạn ạ

Lê Hoa
Lê Hoa
6 years ago

Hay quá em ơi!.

Lưu Thi Cẩm Nhung
Lưu Thi Cẩm Nhung
6 years ago

9x

Ann Kim
Ann Kim
6 years ago

Ngân Đk

Bonsai Khanh
Bonsai Khanh
6 years ago

Hay lắm cháu

Hoa Hoa
Hoa Hoa
6 years ago

Quá hay chúc t.g ngày mới vv

Hoa Lê
Hoa Lê
6 years ago

Rất hay !

Đăng Khánh
Đăng Khánh
6 years ago

A trai cong nhan tho hay that.

Bảo Tâm
Bảo Tâm
5 years ago

HAY

Scroll to Top