LÀ CON GÁI
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Là con gái chắc là sẽ vui hơn
Được nhõng nhẽo được giận hờn vô cớ
Bạn bè gặp nhau là thành cái chợ
Buôn đủ điều những chuyện nhỏ chuyện to
Là con gái chắc là thích lắm cơ
Cứ yểu điệu cứ mộng mơ bay bổng
Mơ hoàng tử là người yêu trong mộng
Đưa vào đời với cuộc sống thần tiên
Là con gái luôn thích được làm duyên
Má phấn môi son mắt huyền lấp lánh
Được đón đưa có đôi khi còn chảnh
Luôn tươi cười thích nhí nhảnh ngây thơ
Là phụ nữ đôi lúc cứ giả vờ
Đã là trâu vẫn ngu ngơ làm nghé
Quá ba mươi vẫn thích là cô bé
Vẫn thẹn thùng luôn đi khẽ cười duyên
Là phụ nữ làm thế giới đảo điên
Bao rắc rối với ưu phiền từ đó
Là nguyên nhân bao cuộc tình bão tố
Phụ nữ trên đời không có…buồn tênh
Nguyễn Đình Huân
Sài Gòn, Ngày 10/03/2018 Hoa Việt
Là con gái đcj quyền như thế đó
Vợ em
Hay vui và “thành cái chợ” kkk… tuyệt vời anh. Chúc anh tối vv nhé.
Trời không ánh sáng hoa nào nở
Dạ vắng yêu đương cảnh những sầu
Đời thiếu mẹ hiền không phụ nữ
Anh hùng, thi sỹ hỏi còn đâu?
GoorKi
Thơ rất hay ảnh đẹp lắm em ạ
Em ko thich buôn chuyên mô hjhj
Hay.