Bài Thơ: KÝ ỨC QUÊ HƯƠNG (Tác giả: Bảo Châu)

Bài Thơ: KÝ ỨC QUÊ HƯƠNG (Tác giả: Bảo Châu)

KÝ ỨC QUÊ HƯƠNG
Thơ: Bảo Châu

Quê tôi đó – xưa kia vùng chiêm trũng
Nước mênh mông – phủ trắng cả đường cày
Đường làng quê toàn là đất sét
Bùn sình lầy mỗi khi gặp mưa rơi!…

Đất vùng cao xưa bạc màu cằn cỗi
Trồng trỉa cây gì cũng thật khó khăn…
Người dân quê tôi vất vả quanh năm!…
Vẫn thiếu đói – lo cái ăn từng bữa!…

Suốt cuộc đời – ai cũng ngược xuôi bươn chải
Mái nhà tranh – lợp rạ thật đơn sơ…
Tường vách bao quanh được xây bằng bùn đất…
Cửa tềnh toàng hở trước – trống sau…

Quê nhà ơi!!!… khi xưa bao vất vả!…
Nhọc nhằn thay cha ông ta đã trải qua!…
Mong Cháu con được no ấm – đủ đầy
Được hạnh phúc cùng bao nhiêu người khác…

Giờ đây quê ta đã đổi thay
Khoác lên mình một màu áo mới
Vùng chiêm trũng nay đã thành hợp tác
Heo đầy chuồng – cá quẫy đầy ao

Cây trái quanh năm – bốn mùa đua nở
Rộn rã tiếng cười vui vẻ của trẻ thơ…
Các em vui cắp sách đến trường
Chân sải rộng thênh thang trên con đường lớn

Quê tôi ơi!!!… sao mà yêu biết mấy…
Yêu mảnh đất tình người… yêu da diết thiết tha!…
Tuy đi xa hơn nửa cuộc đời
Hai tiếng quê hương!!!… luôn hiện về trong ký ức!!!…

Hồng Chien
Tân An 18.5.2017

Bài Thơ: KÝ ỨC QUÊ HƯƠNG (Tác giả: Bảo Châu)
Bài Thơ: KÝ ỨC QUÊ HƯƠNG (Tác giả: Bảo Châu)
Bài Thơ: KÝ ỨC QUÊ HƯƠNG (Tác giả: Bảo Châu)

Subscribe
Notify of
guest
11 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Phan Thao
Phan Thao
6 years ago

Tho rat hay huu tinh tuyet voi

Thuong Hoai
Thuong Hoai
6 years ago

Tho hay lam Chi ak

Phan Phạm Trà Mi
Phan Phạm Trà Mi
6 years ago

Quá xuất sắc c yêu!

Hà Lệ
Hà Lệ
6 years ago

Tuyệt vời

Chau Nguyen
Chau Nguyen
6 years ago

Quê hương không ai quên bỏ dù chỉ một lần mãi nhớ về sau

Hoan Pham Thi
Hoan Pham Thi
6 years ago

Ai có quê hương và nhớ ma lời thơ cháu làm ra giết lòng cô người con xa tổ quốc!!!

Chien Thi Pham
Chien Thi Pham
6 years ago

Con đã làm cho cô đã nhớ quê nay lại càng thêm nhớ nữa rồi. Vui vẻ cô nhé

Hoan Pham Thi
Hoan Pham Thi
6 years ago

Cám ơn con

Xuân Thảo
Xuân Thảo
6 years ago

Chi yêu làm thơ hay that tuyêt vơi ,cảnh mộc mạc làm em nhơ lai tuổi thơ em quá cảm ơn Chi cho em cảm xúc that nhiêu

Quan QuanNguyen
Quan QuanNguyen
6 years ago

không thể lào quên ngày tôi thơ ấu
cái đói cái nghèo cư bám lây quê tôi
lúa đươc găt mà lũ về ngâp hêt
nhìn mẹ buôn tôi cũng buồn theo
mùa mưa vê nghe ba tôi năng lề giâc ngủ
tường nhà mình khéo đổ mất thôi
tôi còn nhớ những sáng mùa đông lanh giá
môt nồi sắn luôc là bữa sáng cà nhà
chưa hoc về mà ngôi rơi nươc măt
mở nồi cơm mà đôn sắn ba phần
và cũng đến ngay tôi tròn mươi bẩy
từ dã quê hương tôi kháoc túi lên đương
đêm bây giơ vân nhớ mãi quê hươn!
vài lơi cảm súc vê kỳ ưc quê hương

Son Nguyen
Son Nguyen
6 years ago

Làm tho hay qua…em gai o que huong nào …hình anh nhu buc tranh rat tuyet voi….Chi rat thich ….

Scroll to Top