Bài Thơ: KÍNH TẶNG THÀY CÔ (Tác giả: Bảo Châu)

Bài Thơ: KÍNH TẶNG THÀY CÔ (Tác giả: Bảo Châu)

KÍNH TẶNG THÀY CÔ
Thơ: Bảo Châu

Con đò chở khách qua sông
Bao nhiêu vất vả nhưng lòng rất vui
Phượng hồng cánh đã ngủ vùi
Con Ve lặng tiếng ngậm ngùi chờ mong

Đã vào niên học đầu năm
Thầy Cô vất vả long đong sớm chiều
Mỗi ngày bên các trò yêu
Đêm đêm giáo án với nhiều ước mong

Trò ngoan hoa nở trong lòng
Nếu hư nặng gánh như trong gia đình
Học sinh con của chính mình
Tựa hoa đang nở cười xinh rạng ngời

Tình thương cô tặng để đời
Câu yêu Thày dạy những lời thấm tim
Ơn Cô biển sóng lặng ghim
Nghĩa tình Thày giáo xin đừng có quên

Công ơn nhớ phải đáp đền
Thày Cô dạy dỗ ta nên thành người
Hiến chương môi thắm hoa cười
Chúc Thày Cô giáo rạng ngời nét xuân

Bảo Châu
13.11.18

Subscribe
Notify of
guest
41 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thái Thanh
Thái Thanh
5 years ago

Bài thơ hay ý nghĩa lắm bạn …

Nguyễn Trọng Đức
Nguyễn Trọng Đức
5 years ago

Thơ hay lắm cô ơi

Nguyệt Dương
Nguyệt Dương
5 years ago

Bài thơ hayquas ý nghĩa sâu sắc.Trên cả tuyệt vời.Ngày mới an lành bạn nhé.

Huy Nghị
Huy Nghị
5 years ago

Tuyệt vời quá

Khanh Nguyen
Khanh Nguyen
5 years ago

Thơ rất hay, ý nghĩa! Chúc Chien Pham Thi luôn có nhiều niềm vui và hạnh phúc.

Huong Mai
Huong Mai
5 years ago

Tuyệt vời quá chị ơi em chúc chị ngày mới vui vẻ

Võ Thúy Phượng
Võ Thúy Phượng
5 years ago

Em cảm ơn Chị nhiều nhé!

Võ Thúy Phượng
Võ Thúy Phượng
5 years ago

Em xin phép được lấy bài thơ của chị cho học sinh đọc trong ngày 20/11 nhé !

Hai Bui Thi
Hai Bui Thi
5 years ago

Cảm ơn em đã làm bài thơ hay để tặng các thầy cô người lái đò đưa các em tôi bến bờ vịnh quang.

Thủy Lăng
Thủy Lăng
5 years ago

Tuyệt vời lắm bạn hiền của tôi ơi

Nguyễn Thị Định
Nguyễn Thị Định
5 years ago

Thơ hay sâu sắc- chia sẻ cùng em

Ngoc Bich
Ngoc Bich
5 years ago

Rất hay! Xin cám ơn em!

Nguyễn Thủy
Nguyễn Thủy
5 years ago

Bài thơ hay ý nghĩa em ơi. Thật tuyệt vời

Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
5 years ago

Thơ hay

Nguyễn Tiến
Nguyễn Tiến
5 years ago

Hay

Ngô Trạch
Ngô Trạch
5 years ago

bài thơ hay đầy ý nghĩa chúc mừng em

Trần Thị Nho
Trần Thị Nho
5 years ago

Những con đò chở khách qua sông
Ươm những mầm non tươi thắm cho đời
Như cha mẹ chăm đàn con nhỏ
Kiến thức vững vàng con xây dựng tương
lai
Xây cho đất nước mạnh giầu
Hoà chung bốn biển năm châu một nhà .
Chúc mừng em với bài thơ dâng đầy cảm xúc ngọt ngào lòng biết ơn sâu nặng với thầy cô

Chi Huynh
Chi Huynh
5 years ago

Wao..thơ hay đầy nghĩa tình..chị thích nhất khổ thơ thứ hai..mầm non ..tiến lên thành người..hay

Thanh Bình
Thanh Bình
5 years ago

hay quá chị yêu ơi

Phạm Thị Hạnh
Phạm Thị Hạnh
5 years ago

Bài thơ hay rất ý nghĩa chị iu!

Thao Tran
Thao Tran
5 years ago

Rất hay mình chia sẻ nhé

Trường Sa
Trường Sa
5 years ago

Rất tuyệt chúc mừng bạn

Văn Ngói Dương
Văn Ngói Dương
5 years ago

Con đò xuôi ngược trên sông
Bộ hành lặng lẽ trả công đưa đò
Người đưa không hỏi nguyên do
Khách đi, khách đến

Đinh Tam Linh
Đinh Tam Linh
5 years ago

Tuyệt vời em ơi quá mức hay là giáo viên có lẽ ai cũng cảm ơn em . Là giáo viên trực tiếp dạy em thì có lẽ rất tự hào về em

Tan Tran Thi
Tan Tran Thi
5 years ago

Thơ rất hay hình ảnh đẹp chúc tác giả luôn vui vẻ hạnh phúc

Giot Lê Tình
Giot Lê Tình
5 years ago

Tuyệt vời chị yêu ơi, em gái chúc mừng chị nhé

Dương Mạnh Hiền
Dương Mạnh Hiền
5 years ago

Người đưa đò có nhớ
Chuyến đò ngập tiếng cười
Bao nhiêu khách qua sông
Người có nhớ hay không
Hay chỉ khách mới nhớ
Người chèo đò sang sông
Có khách cười thật vui
Có khách chỉ mỉm cười
Ở một góc khuất nọ
Có khách mặt thật buồn
Bao nhiêu khách qua sông
Mỗi người một cảm xúc
Nhưng tựu chung tất thảy
Đều mang ơn lái đò

Hà Bình
Hà Bình
5 years ago

Hay tuyệt

Bùi Thị Chiến
Bùi Thị Chiến
5 years ago

Thơ hay , hình đẹp thật là đúng với tâm linh tri thức của người thầy cô !
Con đò vững trải, các em rạng ngời ,
Những mong hoa nở vạn người ,
Trò ngoan tỏa sáng đáp đền thầy cô
Chúc thầy cô và tác giả nhận được nhiều hạnh phúc như bài viết ạ.

Hoàng Ngọc Sơn
Hoàng Ngọc Sơn
5 years ago

Thơ rất hay chúc mừng tg/ chúc bạn buổi tối an lành sức khỏe nhiều niềm vui ,

Na Ti
Na Ti
5 years ago

Tuyệt lắm chị iu!
Bài thơ rất hay, đầy ý nghĩa, rất sâu sắc lắm ạ!
Chị ơi ăn quả thì phải biết nhớ người trồng cây chị iu nhỉ ???
Xin chúc mừng bài thơ hay chị nè! Kính chúc chị đêm an lành và ngủ ngon giấc chị nhé!

Minh Vu Tu
Minh Vu Tu
5 years ago

Lời thơ mềm mại thật tuyệt nha Minh Vũ mến chúc tác giả may mắn vui vẻ ấm áp bên gia đình nha

Thien Dinh
Thien Dinh
5 years ago

Tuyệt vời xin chúc mừng

Đăng Lê
Đăng Lê
5 years ago

Cảm ơn Chiến !

Mai Mạnh
Mai Mạnh
5 years ago

Rất hay ý nghĩa . Chúc mừng Em !

Thuy Giang
Thuy Giang
5 years ago

Hay

Cuong Ngo
Cuong Ngo
5 years ago

Bài thơ lục bát của bạn hay tuyệt
Chúc bạn ngày mới luôn luôn vui vẻ trẻ trung và tràn đầy hạnh phúc

Nguyễn Gia Hân
Nguyễn Gia Hân
5 years ago

Chúc mừng em với bài thơ hay
Chúc ngày mới tươi vui

Loan Be'o Hú
Loan Be'o Hú
5 years ago

Hay qua ak

Ngoc Kien
Ngoc Kien
5 years ago

Rất tuyệt em chúc mừng chị yêu ạk .

Thái Thanh
Thái Thanh
5 years ago

Bài thơ hay ý nghĩa lắm bạn …

Scroll to Top