Bài Thơ: KÍNH CHA LÒNG THÀNH (Tác giả: Bảo Châu)

Bài Thơ: KÍNH CHA LÒNG THÀNH (Tác giả: Bảo Châu)

KÍNH CHA LÒNG THÀNH
Thơ: Bảo Châu

Về quê chẳng gặp Cha già
Làm dâu chỉ có Mẹ ra dắt về
Bao năm con chẳng ở quê
Bấy nhiêu năm nối giấc mê gặp Thầy

Con về đầm ấm sum vầy
Anh em tề tựu ngồi quây quanh giường
Về quê tràn ngập tình thương
Cháu con xum họp vấn vương tơ lòng

Vào thu trời mát xanh trong
Nhớ đến ngày giỗ trong lòng ngập dâng
Nghe Anh, Chị tả mênh mông
Khi Cha còn sống quyết không chịu lùi

Nhà nghèo rau cháo ngậm ngùi
Cơm nhường con trẻ sắn vùi Cha ăn
Chẻ nan, đóng cối, phơi răm
Một mình khó nhọc Cha dành lo toan

Bao năm sống cảnh cơ hàn
Lo cho con cháu muôn vàn cực thân
Cầu mong trời đất xoay vần
Cho con cháu được ấm thân đủ đầy

Ba tư năm tính đến nay
Cha già khuất núi… để bầy con ngoan
Cuộc sống đã hết cơ hàn
Vinh hoa kéo đến nhà vang tiếng cười

Hương trầm, quả đẹp, hoa tươi.
Con về thành kính dâng người Cha yêu
Mong cho Cha được sớm chiều
Bình an cõi phật muôn điều con mong

Cháu con hứa nguyện một lòng
Cùng nhau vững bước vui trong cửa nhà
Nắm tay tiếp khúc hoan ca
An lòng Cha nhé kính Cha lòng thành

Bảo Châu
16.9.18

Bài Thơ: KÍNH CHA LÒNG THÀNH (Tác giả: Bảo Châu)
Bài Thơ: KÍNH CHA LÒNG THÀNH (Tác giả: Bảo Châu)
Bài Thơ: KÍNH CHA LÒNG THÀNH (Tác giả: Bảo Châu)
Bài Thơ: KÍNH CHA LÒNG THÀNH (Tác giả: Bảo Châu)

Subscribe
Notify of
guest
42 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Phạm Văn Phẳng
Phạm Văn Phẳng
5 years ago

Câu mơ đang ơ quê phai không câu vê bao giơ vây

Linh Van Nguyen
Linh Van Nguyen
5 years ago

Thật xúc động với tấm lòng của người con dâu với bậc sinh thành. Chúc em

Nguyễn Hồng Hải
Nguyễn Hồng Hải
5 years ago

Con dâu hiếu thảo nhất e đấy Chiến à.chúc e cùng gđ vui khóe nhé.

Van Nhuong
Van Nhuong
5 years ago

Bài thơ rất hay. Xin chúc mừng tg.

Chien Nguyen
Chien Nguyen
5 years ago

Cô đã làm một cử chỉ đẹp, ấm lòng người khuất núi, nâng bước người thân thương

Phạm Hữu
Phạm Hữu
5 years ago

Chúc mừng bạn
Hãy hưởng thụ và nâng niu những phút giây hạnh phúc bên mẹ và người thân

Long Tô
Long Tô
5 years ago

Thơ hay quá chị ơi viết về cuộc đời của bác rất đúng cảm động quá

Lan Nguyen
Lan Nguyen
5 years ago

Chào bạn

Trường Sa
Trường Sa
5 years ago

Chúc bạn và gd ngày cuối tuần vv nhé.

Vân Dương
Vân Dương
5 years ago

Chuẩn người phụ nữ Việt Nam
Lo tròn việc nước đảm đang việc nhà
Nhớ ngày kỵ nhật của cha
Vần thơ kính tặng hương lòng ngậm vui
Suối vàng cha được thảnh thơi
Phù trì con cháu muôn đời an khang .

Nga Trịnh Thị
Nga Trịnh Thị
5 years ago

Chúc gd c luôn mk.

Vũ Các
Vũ Các
5 years ago

Hôm nay là ngày giỗ cha
Tâm nhang cùng với bó hoa dâng người
Cha ơi ! Con đã về nơi
Ba tư năm ấy con thời đầu quên

Quì bên hương án ưu phiền
Cương thường nặng gánh về miền trở trăn
Cơm ngày hai bữa khó khăn
Cha giành phần khó chẳng băn khoăn gì

Nuôi đàn con vững chân đi
Hiến dâng sức trẻ cũng vì tương lai
Nhớ cha nước mắt lăn dài
Nhớ ngày húy nhật thiện tai tấm lòng

Dương Mạnh Hiền
Dương Mạnh Hiền
5 years ago

Rất xúc động !

Tan Tran Thi
Tan Tran Thi
5 years ago

Thơ rất hay kính ngày giỗ cha có nhiều cr xúc chúc em luôn vv hạnh phúc

Thanh Bình
Thanh Bình
5 years ago

hay và rất cảm động chị yêu ơi

Nguyễn Chinh
Nguyễn Chinh
5 years ago

Hay và xúc động quá chị ơi

Duyên Phùng
Duyên Phùng
5 years ago

Bài thơ của chị xúc động quá! Làm em bùi ngùi nhớ cha

Bùi Thử
Bùi Thử
5 years ago

Hay quá

Liêm Trân
Liêm Trân
5 years ago

Bài thơ hay và rất xúc động. Chúc em chuyến hội hương âm áp bên gia đình nhé!

Trần Lượng
Trần Lượng
5 years ago

Bài thơ rất hay cảm xúc tình cảm của người con dâu xa quê

Phạm Thị Hạnh
Phạm Thị Hạnh
5 years ago

Bài thơ rất cảm động chị ơi!
Về quê đúng ngày giỗ cha
Chắp tay thành kính,con là dâu ngoan
Ơn cha xưa sống cơ hàn
Thác đi để lại muôn vàn nhớ thương…
Cầu cho linh hồn cha chị yên nghỉ cõi vĩnh hằng được siêu sinh ạ!

Phùng Bảo
Phùng Bảo
5 years ago

Tuyệt vời luôn em ơi.. Tình cảm tha thiết và chân thành..

Chuyen Ta
Chuyen Ta
5 years ago

Tuyệt vời quá chị iu

Du Dinhtrong
Du Dinhtrong
5 years ago

Một người con dâu hiếu thảo

Sướng Trần Xuân
Sướng Trần Xuân
5 years ago

Xuc ddong qua em. O xa o xa huyen nao vay em?

Thúy Minh Nguyen
Thúy Minh Nguyen
5 years ago

Cậu Tô Ngọc Xuân, mợ Chiên Phạm Thị. Năm nay cả cậu mợ đều về hết ạ?

Na Ti
Na Ti
5 years ago

thơ hay quá chị iu!
Bài thơ rất xúc động, chúc mừng chị người con dâu hiếu thảo với tấm lòng thành kính, chị nhé! Kính chúc chị cùng gia đình vui vẻ ,đầm ấm nha!

Hiêp Thuong Lê
Hiêp Thuong Lê
5 years ago

Lời con dâu thật chân thành
Dưới suối vàng chắc cha chồng nhận ngay
Bây giờ con cháu sum vầy
Chắc cha vui lắm cùng đoàn cháu con
Còn trời còn nước còn non
Công ơn cha mẹ suốt đời khắc ghi….

Hoat Vy Vy
Hoat Vy Vy
5 years ago

Bài thơ rất xúc động
Chúc em cùng gia đình an vui,hạnh phúc

Tuyet Ngoc Tuyet Ngoc
Tuyet Ngoc Tuyet Ngoc
5 years ago

Bài thơ hay và xúc động và thật ấm áp tình cảm gđ chị ơi
Em chúc chị và toàn thể gđ chị cuối tuần vui vẻ mạnh khỏe hạnh phúc và may mắn nhé chị yêu

Trần Hoa
Trần Hoa
5 years ago

Con dâu hiếu thảo .mẹ cha tự hào

Kiều Thủy Dalat
Kiều Thủy Dalat
5 years ago

Rất hay, ý nghĩa và ấm tình bài thơ.

Trần Đức Tiến
Trần Đức Tiến
5 years ago

Rất tuyệt chúc Chị buổi chiều chủ nhật vui vẻ!

Đào Ngọc Hàm
Đào Ngọc Hàm
5 years ago

Tuyệt vời đong đầy cảm súc mợ ạ những lời từ trái tim

Nguyển Quốc Khánh
Nguyển Quốc Khánh
5 years ago

Xin đượ chia buồn cùng Em !!!!!

Võ Thị Mai Anh
Võ Thị Mai Anh
5 years ago

Bài thơ hay và nhiều cảm xúc. Cm em.

Manh Nguyen Hung
Manh Nguyen Hung
5 years ago

Rất hay rất có ý nghĩa

Toan Dau
Toan Dau
5 years ago

Ơn chín chữ đưc cù lao
Bao nhiêu năm ấy xiết bao tâm tình
Chúng con tâm nguyện đinh ninh
Thờ cha kính mẹ sống vinh trọn tỉnh

Huu Anh Vu
Huu Anh Vu
5 years ago

Tuyệt vời thơ rất hay rất cảm động.

Nguyễn Đức Cường
Nguyễn Đức Cường
5 years ago

Thơ rất hay!

Văn Đủ
Văn Đủ
5 years ago

Chúc mừng EM người con dâu hiếu thảo…

Trần Lượng
Trần Lượng
5 years ago

Thơ hay quá rất tuyệt vời của người con dâu rất hiểu thảo ko quyên được công cha nghĩa mẹ

Scroll to Top