Bài Thơ: KIẾP CA CẦM (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: KIẾP CA CẦM (Tác giả: Thanh Hùng)

KIẾP CA CẦM
Thơ: Thanh Hùng

Thơ: Thanh Hùng

Thương cho một kiếp ca cầm
Bên ngoài vui vẻ trong âm thầm buồn
Nhiều lần nhỏ lệ rơi tuôn
Để xong cho một vở tuồng trót vay

Có khi mang phận ăn mày
Lúc làm người đẹp đắng cay muôn phần
Trò đời như áng phù vân
Người vui kẻ khóc bao lần xót xa

Phấn son cho thật đậm đà
Xong rồi nhận tiếng xướng ca vô loài
Nỗi buồn nào có nguôi ngoai
Người vui ta khóc u hoài tình trong

Lỡ mang phải trải tơ lòng
Thân tằm rút ruột cho xong nợ đời.

Tp. HCM 2018
P T H

Subscribe
Notify of
guest
27 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Dương Hoàng
Dương Hoàng
5 years ago

Bài thơ hay

Ánh Ngô
Ánh Ngô
5 years ago

Là vậy đó em thương em ha ! Thơ hay lắm em

Huỳnh Xuân Ánh
Huỳnh Xuân Ánh
5 years ago

Thơ hay lắm Thanh Hùng,chúc đầu tuần vui vẻ,hạnh phúc,mọi điều tốt đẹp như ý !

Huu Nghi
Huu Nghi
5 years ago

Rất hay.

Nguyễn Luyện
Nguyễn Luyện
5 years ago

Rất hay bạn ơi

Nguyễn Thị Ánh Nguyệt
Nguyễn Thị Ánh Nguyệt
5 years ago

Cảm ơn a. Vì bài viết rất hay ạ?. Chúc a sức khỏe và thành công a nhé

Hải Dương
Hải Dương
5 years ago

Bài thơ là lời cảm thông sâu sắc bạn ơi

Thanh Nguyen
Thanh Nguyen
5 years ago

Phấn son cho thật đậm đà
Xong rồi nhận tiếng xướng ca vô loài
Nỗi buồn nào có nguôi ngoai
Người vui ta khóc u hoài tình trong

Lỡ mang phải trải tơ lòng
Thân tằm rút ruột cho xong nợ đời.

Lê Khánh
Lê Khánh
5 years ago

Phận đời. Thơ hay bạn ơi

Hạ Mùa
Hạ Mùa
5 years ago

Nơi màn nhung mua tiếng cười thiên hạ
Đời trắng đen bấp bênh như ngọn sóng
Sau ánh đèn khản giọng bán lời ca
Nhưng mấy khi được người thương thật thà
Lời cay độc chẳng tiếc chi phỉ báng
Kiếp cầm ca tương lai nào tươi sáng
Tựa bèo trôi trên mặt nước lềnh bềnh
Son phấn nhạt phận làm dâu trăm họ
Gánh trần lao mai rày mốt nọ
Mảnh cơ hàn ở trọ với trần gian
Quyện hồn đơn thổn thúc mấy cung đàn
Nghe mặn đắng khéo mi nhòa lệ đổ
Trót đeo mang chữ nghề theo nghiệp tổ
Dẫu đoạn trường lắm khổ cánh phù dung
Thay xim y đêm lắng xuống não nùng
Buồn danh vọng thoáng mơ màng hư ảo
Thanh hùng. Bài thơ hay anh à

Phạm Gia Xô
Phạm Gia Xô
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp cảm xúc lắm

Oanh Bui
Oanh Bui
5 years ago

Bài thơ hay lắm nha em

Bằng Lăng
Bằng Lăng
5 years ago

Tuyệt lắm bạn nà

Hoàng Sông Thu
Hoàng Sông Thu
5 years ago

Bài thơ ngập tràn cảm xúc của tác giả
Rất hay chị chúc mừng em

Không Tên
Không Tên
5 years ago

Hay lắm Huynh ui ❤️

Mến Nguyễn
Mến Nguyễn
5 years ago

Hay lắm a

Linh Duong
Linh Duong
5 years ago

Hay lắm ạ !!

Phương Nga
Phương Nga
5 years ago

Hay nà iu

Hoang Nguyen
Hoang Nguyen
5 years ago

Hay lắm anh

Julio Cesar Perez Lobos
Julio Cesar Perez Lobos
5 years ago

BEAUTIFUL

Tuyệt Tình Ma Nữ
Tuyệt Tình Ma Nữ
5 years ago

Lục bát hay lắm anh ơi

Trần Thị Phượng
Trần Thị Phượng
5 years ago

Rất hay xin chúc mừng tg

Nguyễn Ngọc Thủy Hằng
Nguyễn Ngọc Thủy Hằng
5 years ago

Thơ hay lắm anh hi

Nguyễn Kiên Trung
Nguyễn Kiên Trung
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm anh

Khánh Băng
Khánh Băng
5 years ago

Tuyệt vời bạn ơi

Mặt Trời Mọc
Mặt Trời Mọc
5 years ago

Hay cảm xúc thi vị nha em

Tân Trường Xuân
Tân Trường Xuân
4 years ago

Hay lắm bạn ơi chúc mừng nhé

Scroll to Top