Bài Thơ: KỈ NIỆM KHÔNG PHAI (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: KỈ NIỆM KHÔNG PHAI (Tác giả: Mạc Phương)

KỈ NIỆM KHÔNG PHAI
Thơ: Mạc Phương

Đã có lúc tưởng như em quỵ ngã.
Nhưng có anh luôn bên cạnh động viên.
Cảm ơn người cho em phút bình yên.
Để nụ cười lại hàng ngày tươi thắm.

Đã có lúc mùa thu về say đắm.
Ngỡ như mình hạnh phúc nhất thế gian.
Trong cuộc sống đầy vất vả gian nan.
Có người hiểu và sẵn sàng chia sẻ.

Đã có lúc tâm hồn đau như xé.
Người ra đi bởi tha thiết yêu thương.
Hai con người hai nỗi nhớ hai phương.
Bị ngăn cách trên tuyến đường gai góc.

Đã có lúc lê bước chân khó nhọc.
Ngược dòng đời về phía chẳng có nhau.
Ôm kí ức vò nát trái tim nhàu.
Và cuối cùng phải tự mình đứng dậy.

Cảm ơn người đã trao giây phút ấy.
Để biết yêu biết hận biết mỉm cười.
Dẫu bây giờ lặng lẽ …sắc kém tươi.
Cũng biết ơn…bởi em là như thế !

Cảm ơn người…với những điều không thể…
Cuộc đời mà…có lúc nắng lúc mưa.
Có hiện tại và có cả ngày xưa.
Nhưng kỉ niệm thì luôn luôn không đổi.

BLT 24/9/2017
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
38 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Bùi Ngọc Khánh
Bùi Ngọc Khánh
6 years ago

Thơ hay ảnh dẹp lắm nha…

Bùi Vĩnh
Bùi Vĩnh
6 years ago

Thơ rất hay MP
CUỘC ĐỜI–có nắng –có mưa -có hiện tại —có ngày xưa
KỈ niệm luôn luôn ko đổi
Chúc em gái ngày nghỉ an vui

Thanh Thang Nguyen
Thanh Thang Nguyen
6 years ago

Ảnh đẹp hay lắm …

Cong Trieu Nguyen
Cong Trieu Nguyen
6 years ago

Sao nang lam tho hay the …
A chi biet xem tho thoi.
Cuoi tuan vui tuoi hp.

Bùi Tố Hải
Bùi Tố Hải
6 years ago

Hay lắm em

Tiến Nguyễn
Tiến Nguyễn
6 years ago

Đồ dễ ghét

Tâm Lương
Tâm Lương
6 years ago

Rất hay bạn ơi.

Ngocthang Tran
Ngocthang Tran
6 years ago

Đẹp

Thanh Ngoc
Thanh Ngoc
6 years ago

Bài thơ hay wa bạn chúc BLT buổi tối ấm áp nha

Khuyen Hoàng
Khuyen Hoàng
6 years ago

Thơ hay lam

Hoa Hoa Vuong
Hoa Hoa Vuong
6 years ago

Tho hay hinh dep tuyet voi.MP

Nguyễn Văn Hải
Nguyễn Văn Hải
6 years ago

Bài thơ hay lắm MP, chúc bạn luôn lạc quan trong cuộc sống ha.

Tran Cau
Tran Cau
6 years ago

Thơ hay

Khanh Võ Tòng
Khanh Võ Tòng
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp

Ca Dao Cho Em
Ca Dao Cho Em
6 years ago

Bài thơ rất hay

Van Thien Tinh
Van Thien Tinh
6 years ago

Hay tuyet y tho. Dem cuoi tuan chu vui ve

Dang Tuan Anh
Dang Tuan Anh
6 years ago

Mạc Phương ơi hay quá…..!!

Lan Nguyen
Lan Nguyen
6 years ago

Tuyet Tim

Lan Nguyen
Lan Nguyen
6 years ago

Thơ hay quá Mạc Phương ơi chúc buổi tối ngập tràn niềm vui nhé.

Trung Thien Ta
Trung Thien Ta
6 years ago

Đến bây giờ vẫn mặn mà đằm thắm
Thơ hơi buồn vẫn say đắm lòng ai

Tuan Tran Tran Tuan
Tuan Tran Tran Tuan
6 years ago

Beautiful and nice poem

Dung Tran
Dung Tran
6 years ago

Rất hay thật tuyệt vời

Hải Âu
Hải Âu
6 years ago

Hay lắm Mạc Phương
Chúc bạn vui

Ngọc Mai
Ngọc Mai
6 years ago

Hay lắm , hình cũng rất tuyệt vời , chúc ngày mới vv nha c iu

Chung Phung Đưc
Chung Phung Đưc
6 years ago

Thơ hay …ảnh minh hoạ rất đẹp …ý nghĩa …

Nguyễn Văn Lễ
Nguyễn Văn Lễ
6 years ago

Bao nhiêu kỷ niệm rưới gốc cây sung
Có một người dã cùng nhau hẹn ước
Nhưng bây giờ lại trả thấy một ai
Chỉ còn lại em với hình hài như cũ
Anh ỏ đâu em vẫn đang đứng đợi
Mong anh về kỷ niệm vẫn còn đây
( anh ko về em cứ đứng ở đây)

Hà Trần
Hà Trần
6 years ago

Hay quá
Chúc em vui ve

Quên Lãng
Quên Lãng
6 years ago

Thoả hồn… Như tuổi thơ

Thuỷ Nguyễn
Thuỷ Nguyễn
6 years ago

hay

trần văn Minh
trần văn Minh
6 years ago

❤❤??

Nguyen Anh Thư
Nguyen Anh Thư
6 years ago

Rất nhiều cảm xúc. .

Quốc Loan Trần
Quốc Loan Trần
6 years ago

Hay quá
Chúc em luôn luôn vui khỏe bình an may mắn

Ngoc Quan Huynh
Ngoc Quan Huynh
6 years ago

Hay quá BLT ơi,chúc em một đêm an lành.

Đỗ Văn Thọ
Đỗ Văn Thọ
6 years ago

Bài thơ hay quá nhiều cảm xúc MP..

Miên Trần
Miên Trần
6 years ago

Hình ảnh đẹp! Bài thơ hay quá!
Chúc mừng em nhé Mạc Phương

Huynh Lung
Huynh Lung
6 years ago

Hay quá nàng thơ ơi
Chúc e ngày mới nhiều may mắn

Phuc Nguyen
Phuc Nguyen
6 years ago

Có những lúc chồn chân mỏi gối
Phía trước cưộc đời thôi thúc ta đi
Nhen nhón trong tim , ánh lửa bập bùng
Hành trang đi cùng là những dòng thơ
Dấu chấm than ở cuối câu em viết
Là kim chỉ nam anh mãi đi tìm
Ôi cuộc đời có gì hơn thế nữa
Nửa của nhau thôi thúc ta đi tìm..

Luyen Truong van Luyen
Luyen Truong van Luyen
6 years ago

Đã có luc ko có thơ e a thấy nhớ thơ rất hay

Scroll to Top