Bài Thơ: KHUNG TRỜI ẢO………. (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: KHUNG TRỜI ẢO………. (Tác giả: Mạc Phương)

KHUNG TRỜI ẢO……….
Thơ: Mạc Phương

Anh ý ơi cho em hỏi một điều.
Em là gì trong trái tim anh hả ?
Có phải chăng chỉ là người xa lạ.
Luôn hướng về nơi đó Hà Thành thương.

Anh ý ơi sao mãi cứ vấn vương.
Người không quen và chưa hề biết mặt.
Chỉ chút tình trên phây em gom nhặt.
Cũng nồng nàn xao xuyến những vần thơ.

Anh ở đâu nơi thành phố mộng mơ.
Với những chiều dạo trên đường hoa sữa.
Tay trong tay tình yêu mình chan chứa.
Bên Hồ Tây nắng tắt mỗi chiều về.

Anh ý ơi tiếng gọi mãi não nề.
Đông đã qua xuân lại về anh nhỉ.
Mà lời thương đợi anh hoài thủ thỉ.
Anh yêu mà… cô gái nhỏ vùng cao.
Híc…híc..

( PH 06/01/2016.)
Ảnh: ST

Subscribe
Notify of
guest
45 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Phạm Thị Lan
Phạm Thị Lan
8 years ago

bài thơ quá hay , quá tình cảm luôn chị iu của em ơi. chị ơi k biết anh ý có vậy k chị nhỉ . Em chúc chị ngày mới vui vẻ tràn ngập yêu thương chị nhé.

Văn Thúc Nguyễn
Văn Thúc Nguyễn
8 years ago

,.!????

Hang Nguyen
Hang Nguyen
8 years ago

Tho hay lam ban tinh yeu lang mang qua.
Nguoi ko quen va chua he biet mat.
Chi chut tinh tren phay em gom nhat.

Ly Tran
Ly Tran
8 years ago

Ngay moi zui ze hp nha c iu!!

Sơn Trần
Sơn Trần
8 years ago

Ý ơi em là gió em là mây
Em là tình thơ em là tất cả
Mang cho đời những phút đam mê…buổi sáng vv nhé em

Hieu Minh
Hieu Minh
8 years ago

hay quá bn ui

Lê Dũng
Lê Dũng
8 years ago

Thơ hay lắm

Diem My
Diem My
8 years ago

Tho hay anh dep lam chi iu P H. Ngay moi vv hp nhe chj

Nguyễn Hải
Nguyễn Hải
8 years ago

Anh ý đây nè em yêu đừng buồn nữa PH

Doan Thanh Bui
Doan Thanh Bui
8 years ago

Phượng Hồng
…Sao lại hỏi Anh như người xa lạ
Bởi từ lâu mình đã thuộc về nhau
Đã bao lần trong cái lạnh đêm thâu
Từng chia sẻ cùng nhau lời hẹn ước
Những đêm hè dắt tay nhau chung bước
Đếm sao rơi lặn đáy nước Hồ Tây…
Có phải chăng vì duyên phận chẳng đầy
Mà giờ đây mình chia đôi hai ngả
Giờ chỉ còn như những người xa lạ
Chỉ tìm nhau.. Cho nhau..lệ đẫm những vần thơ…
–mỗi ngày qua đi là một mảnh đời rụng xuống nhưng lại sinh ra những vần thơ rất hay từ Phượng Hồng . Tuyệt lắm Em . Một ngày vui và đầy thi hứng nhé Em, Phượng Hồng .

Phuong Hoang
Phuong Hoang
8 years ago

Rất hay..

Nguyễn Hưng
Nguyễn Hưng
8 years ago

Hay lắm nhé !

Huy Vu
Huy Vu
8 years ago

PH oi ah doc ma khien,long ah xao xuyen.

Ngọc Duy
Ngọc Duy
8 years ago

Đối với anh thì em là sao sáng
Là năng lượng chiếu sáng cuộc tình anh
Là hương hoa là cơn gió mát lành
Là tất cả với anh em có biết

Góp vui thơ hay lắm bạn

Long Nguyen
Long Nguyen
8 years ago

Em là Phượng Hồng luôn ở trong trái tim anh hjhj . Bài thơ thật là hay đó em !

Hồng Phượng
Hồng Phượng
8 years ago

Thơ tình thật da diết hay lắm Phượng Hồng

Van Duc
Van Duc
8 years ago

Tôi thích nội dung này

Ngọc Mai
Ngọc Mai
8 years ago

Hay quá chị iu.

Hai Anh
Hai Anh
8 years ago

nguoi ko quen va chua he biet mat. chi chut tinh tren f em gop nhat…

Hai Anh
Hai Anh
8 years ago

hay qua c a.

Hoa Xoan Tim
Hoa Xoan Tim
8 years ago

CÔ GÁI Ý ƠI…

Cô gái Ý ƠI..
Ối giời….xinh quá….
Tay cầm điện thoại bấm nhanh…
Đồng hồ lơ xịn mạ vàng tay kia…

Anh chìa tay mượn…
Em lượn….lượm yêu
Của đâu xộp thế….Anh điêu…
Bạn em mới tặng..buổi chiều vừa xong

Tiếng lòng anh khóc
Khó nhọc lê chân…
Nghĩ rắng em chỉ có anh
Ý ƠI em gọi Hà Thành hôm qua..

Ngẫm ra cũng phải…
Bải hoải thân mình….
Còn bao chàng muốn chung tình
Cùng em ƠI Ý chứ mình đâu ta….

Chuyện là như thế..
Xin kể ra đây…
Vui cùng chát chít trên Fay
Cho niềm vui đến Ý Ơi mọi nhà…..

Hoa Xoan Tim
Hoa Xoan Tim
8 years ago

Anh Ý Ơi gửi tặng em Ý Ơi bài thơ….
Một ngày vvhp nhé em gái y…

Đức Quang Đinh
Đức Quang Đinh
8 years ago

Bai tho rat hay

Sáu Vĩnh
Sáu Vĩnh
8 years ago

Thơ hay lảng mạn lắm , có dịp ra vùng núi mang gùi một lần cho biết . Khi đó chắc phải nhờ em gái và Vân Nguyễn hướng dẫn

Văn Thúc Nguyễn
Văn Thúc Nguyễn
8 years ago

Bạn ở Tây Băc chắc biết câu này..
(( No ọng điếp chài my..))__??

Nghiệp Quang
Nghiệp Quang
8 years ago

Giống như tình ảo ấy bạn!

Hùng Tử Quốc Hùng
Hùng Tử Quốc Hùng
8 years ago

Thơ hay ảnh đẹp Phượng Hồng

Khanh Le Vu
Khanh Le Vu
8 years ago

Đọc thơ Phượng Hồng, chợt nhớ Ông Lành có viết :
“Trái tim anh chia 3 phần tươi đỏ.
Anh giành riêng cho Đảng phần nhiều.
Phần làm thơ, và phần để em yêu”.

Phương Mạc
Phương Mạc
8 years ago

Thanks bạn Huy Vu, chúc bạn tối vui hp nhé

Huy Vu
Huy Vu
8 years ago

thanksban.chuc ngu ngon co nhung gjac mo dep kaka

Hùng Tử Quốc Hùng
Hùng Tử Quốc Hùng
8 years ago

Phượng Hồng

Mạnh Tiến
Mạnh Tiến
8 years ago

Tình chỉ đẹp khi yêu còn dang dở
Đời mất vui khi dữ chọn câu thề !
Yêu làm chi cho tan nát con tim
Tình yêu đâu phải thứ dễ tìm
Mà ngược lại tình yêu khe khắt lắm … !!!

Nguyễn Hoàng Oanh
Nguyễn Hoàng Oanh
8 years ago

Btho that de tg..btoi am ap nhe PH.

Trung Pham
Trung Pham
8 years ago

em là sơn nữ vùng nào cho anh biết. ..?? hãy đợi đấy

Thuong Nguyen
Thuong Nguyen
8 years ago

Bài thơ hay quá chj yêu
Em chúc chj buổi tối ấm áp nhé

Trân Ngoc Hiêu
Trân Ngoc Hiêu
8 years ago

Hay lam .Chuc P.H buổi tôi vui ve ngu ngon

Phúc Ngô
Phúc Ngô
8 years ago

Em ý ơi cho anh hỏi một điều
Sao em làm thơ thật hay thế nhỉ?

Donglam Tran
Donglam Tran
8 years ago

đọc hoài không chán, hay quá PH.

Oh Bui Thu
Oh Bui Thu
8 years ago

Anh í ơi! Sao cứ mãi vấn vương.
Em đã đem lòng thương anh rồi đó .
Hehe bạn iu Phượng Hồng Tính sao đây? Chúc bạn iu ngủ ngon mơ nhìu mộng đẹp hihi

Quế Chi
Quế Chi
8 years ago

Tôi ngưỡng mộ thơ bạn thơ bạn viết hay l tôi rất thích bạn ạ !

HuỳnhHuỳnh Vỹ
HuỳnhHuỳnh Vỹ
8 years ago

Tuyệt vời
Ước gì ai thì thầm với mình thế nhỉ

Trần Chí Tâm
Trần Chí Tâm
7 years ago

Em viết bài này hay lắm

Phạm Tuân
Phạm Tuân
7 years ago

Vẫn ở đây nè nàng ơi hi hi

Tuan Quach
Tuan Quach
7 years ago

Hay lắm !

Trần Bích Khang
Trần Bích Khang
7 years ago

Trong đôi mắt anh em là tất cả. Bài thơ cảm động quá

Scroll to Top