KHÚC TỰ TÌNH THÁNG SÁU
Thơ: Bằng Lăng Tím
Tháng sáu về nắng hạ vàng chín mọng
Níu mây hồng gió lồng lộng muôn phương
Hoa bằng lăng tím ngắt cuối con đường
Trên cành lá giọt sương đêm còn đọng
Khúc tình ca mùa hạ vàng thơ mộng
Anh tặng em có tiếng sóng du dương
Có vầng mây trong chiều tím còn vương
Có hoa đỏ cuối con đường nở rực
Tháng sáu về bao vui buồn ký ức
Còn vẹn nguyên nét mực tím yêu thương
Xa thầy cô, xa bè bạn, xa trường
Trang nhật ký lời yêu thương còn đó
Tháng sáu ơi! Giữa khung trời hoa đỏ
Em trở về tìm anh giữa mùa hoa
Tìm kỷ niệm một thời đã trôi xa
Cơn mưa hạ đã xóa nhòa lối cũ
Đan nỗi nhớ gửi gió lời nhắn nhủ
Màu hoa yêu trên lối cũ vẫn còn
Chim trên cành vui ca hót véo von
Anh về nhé ta xây tròn mộng ước
Con phố chiều ta cùng nhau chung bước
Đón hạ về ta mãi được bên nhau
Ve râm ran thôi ngân khúc ca sầu
Mùa hạ nhớ khắc tình đầu thắm mãi!
Bài thơ hay tuyệt em ạ!
Tháng năm qua hương nồng còn gửi lại.
Để tháng sáu về khắc khoải với mùa thương.
Bằng Lăng nhớ ai tím cả con đường.
Anh về tìm em mái trường thuở ấy.
hay laắm tím của tình yêu ….Thơ nàng thật tuyệt làm say lòng người….
Bài thơ tuyệt hay em ah!
Tháng sáu tím bằng lăng
Xui tìm về nỗi nhớ
Mưa rơi đầy cửa sổ
Ướt cả chiều…hoa bay
Tháng sáu ai cầm tay
Dắt qua mùa hò hẹn
Bâng khuâng thuyền sang bến
Điệu sáo ai đầy vơi…
Tháng sáu…trăng bên đời
Gập ghềnh con sóng đổ
Ai về qua bến cũ
Tìm chiếc giày đánh rơi..
Tháng sáu…quên nụ cười
Nghe cuốc kêu vườn vải
Tìm nhau trong hoang hoải
Mắt chớm màu ngâu phai
Tháng sáu…nhịp bẻ bai
Tơ chùng lơi nhịp phách
Mưa rơi….mưa chẳng tạnh
Mắt em…đầy mây trôi!
THÁNG SÁU ĐỢI CHỜ
Anh có về nơi ấy đợi em không
Tháng sáu nhắc để lòng em hoang hoải
Bằng lăng tím rụng rơi lòng nghe nhói
Anh có về để nhớ cứ hoài mong
Tháng sáu về phượng hồng mùa trổ bông
Tiếng rấm rức tơ lòng ve vẫy gọi
Trên cành lá xôn xao tình chờ đợi
Anh có về để trói những hanh hao
Nắng xuyên qua mành lá soi rọi vào
Khung cửa lớp ngày nao ta đùa nghịch
Em trốn chạy tim rung lên thình thịch
Anh ôm vào chắc nịch một bờ yêu
Tháng sáu ôm tất cả những mĩ miều
Thời áo trắng mơ nhiều nay hoài niệm
Cơn mưa Hạ tay đan tay tìm kiếm
Anh có về chiêm nghiệm một mùa xa
Phố hôm nay ta dạo bước mình ta
Nghe thổn thức xen qua tình gợi nhớ
Tháng sáu nhé ta với mi duyên nợ
Nhưng với người ngờ ngợ những nhớ thương
Tháng sáu ơi … vương trãi…. những cung đường
Bài thơ hay nha em gái chị hòa vui cùng em , chúc em luôn thi hứng vậy nha , tối vui vẻ nhé
Anh Đặng Xuân Nam
Tháng sáu về em nhớ lắm anh ơi
Nhớ về anh về khung trời hoa đỏ
Nhớ tuổi hồng hai chúng ta ở đó
Nhớ bằng lăng trong gió mỗi chiều về
Góc sân trường râm ran những tiếng ve
Em nhớ lắm mỗi chiều hè thủa ấy
Kỷ niệm xưa dạt dào như sóng dậy
Khung trời hồng anh có thấy không anh…
Em cảm ơn anh nhiều nhé!
Lê Khánh Toàn
Tháng sáu về mưa rơi
Cả khung trời đầy nước
Tuổi mộng xưa thầm ước
Ta cùng bước chung đôi
Tháng sáu về anh ơi
Em tìm về lối cũ
Kỷ niệm ai níu giữ
Tím loang chiều hương bay
Tím cảm ơn amh nhiều nhé!
Thơ hay tình cảm ngọt ngào dễ yêu lắm BLT ơi !Chúc luôn vui và miệng vẫn mĩm cười nha
Trong Cát Cát
Tháng sáu về nơi em nhớ thương thêm
Trên công trường anh dầm mưa dãi nắng
Mấy mùa hoa anh đi rồi thêm vắng
Em một mình nhớ anh lắm yêu ơi!
Tháng sáu về thấm bao giọt mồ hôi
Thương anh lắm giữa khung trời nắng hạ
Tầng than cao anh chịu nhiều vất vả
Gió biển chiều em gửi cả cho anh.
Tím cảm ơn bạn nhé, chiều vv nha bạn
Hay tuyệt nè nàng ơi
Bà Chằng
Tím cảm ơn bạn đã ghé nha, chiều an lành vui vẻ bạn nhé.
Hay lắm em, chiều vui nhé ?
Bằng Lăng Tím ơi! Xướng hoạ tất cả đều hay mượt mà ướt át Chúc các bạn luôn vui ấm nồng tình bạn và luôn yêu đời nha.Riêng bài thơ”Tháng sáu về của Toàn Tâm Hoà Nguyễn ĐT xin share lại có được không ?Rất đồng ý với đào đức tiến cranes thơ TTHN mượt mà ngào ngạt hương yêu dễ thương lắm
Hay
Thơ hay lẳm bạn …