KHÚC TÌNH THƠ
Thơ: Bảo Châu
Nhớ ngày nào chập chững bước vào thơ
Tay cầm bút cứ ngơ ngơ ngác ngác
Viết vần thơ tựa như viên đạn lạc
Đọc lên rồi mang mác sợ thơ tôi
Thời gian trôi lòng tôi cứ rối bời
Câu với chữ cứ tách xa rời rạc
Thơ bạn bè bao đời như cánh hạc
Sao thơ mình đi lạc tận nơi đâu
Đêm nằm mơ giấc mộng cũng buồn rầu
Nhả câu chữ sao chạy đâu mất hết
Thơ ơi thơ sao mà ta quá mệt
Hãy giúp ta dệt đẹp giấc mơ nào!…
Có phải chăng thơ yêu tôi rồi sao?…
Nên câu chữ đã theo sau dào dạt
Nối đuôi nhau tuôn trào như điệu nhạc
Cứ ngọt ngào ngan ngát khúc tình thơ
Thơ đến rồi… thực chẳng phải trong mơ
Như bờ bãi đón chờ thuyền cập bến
Thơ đến rồi… lòng tôi bao yêu mến
Đêm mơ màng… thơ đến tựa… chiêm bao…
Bảo Châu
13.01.2018
Chien Pham Thi hay qúa chị iu chúc chị ngày mới vui vẻ hp may mắn nhé chị iu
Thơ hay lắm cô ơi. Và rất đúng tâm trạng của con chúc mừng cô
Rất hay…
Thơ hay người đẹp
Xin chúc nhà thơ khỏe trẻ
Và viết nhiều thơ cho những người
Hâm mô đọc và bình thơ
Rất tuyệt bạn ui
Cảm ơn bạn
CHIEN PHAM THI
Hay tuyệt …
Tuyệt vời lắm bạn ơi
Thơ bay quyện mãi trong tôi
Vừng đông lên,thơ tràn về đánh thức,
Đêm mơ màng..Thơ đến tựa…chiêm bao!
Những vần thơ…ôi chan chứa…ngọt ngào
Nàng thơ ơi?…trong lòng tôi..lưu luyến
Để những ngày, ta được ngắm nàng thơ
Chúc bạn đêm hạnh phúc,..Ngày vui tươi,
Suốt đời thành đạt.
Bài thơ hay
Chúc em có nhiều niềm vui hạnh phúc
Ai mà xinh quá vậy
Chien Pham Thi
Thơ thật tuyệt, hình ảnh thật đẹp. Cảm ơn chị iu nghen!
Kính chúc chị buổi chiều vui vẻ, bình an và hạnh phúc nhé!
Có một người… thuở tập tểnh làm thơ
Đêm về cứ mơ… sao thơ mình chẳng vần chẳng điệu
Theo thời gian… hữu duyên hay là điều kỳ diệu
Nâng thơ nàng bay khắp chốn nhân gian
Nên thơ nàng… mang tên… Nàng Thơ Biển
Thơ hay hình đẹp tuyệt vời !
Chúc chị buổi chiều vui vẻ và muôn điều tốt đẹp nhé
Tặng hoa tg …..
Thơ em giờ hay quá đi thôi…
Kb jalo 0905471181
Thơ hay hình này đẹp nhất
Chúc mừng em
Hay lắm chị iu
Sênh thía
Thơ hay ảnh đep yeu quá ban ơi
Thơ hay và hình rất trẻ trung xinh đẹp.
Thơ hay ảnh đẹp
Chị iêu ảnh đẹp thơ hay…. Rất tuyệt vời
Chi em xinh qua di
Rất hay
Thơ hay lắm thật tuyệt vời
Anhr đẹp thơ hay
Thơ đến trong em tựa trong mơ
Nối nhịp cầu yêu thương em mong đợi
Giowf phút huy hoàng cũng đã tới
Bạn bè kết nối vạn niềm vui
Người mẫu ? lại thơ hay. Cuộc sống ý nghĩa nào hơn . cảm ơn được thưởng thức thơ chúc tác giả vvmmhp ?
Cô oi cô van dep nhu cgai tuoi 17 đấy ak
Thơ
Chiêc câu tre
Nơi yêu nhât quê em
Đât quang nam yêu thương
Nơi ây đep như hoa hông
Tinh yêu mai la bên nhau nhơ
Nu cươi rong ra thich vui
Kêt ban vao đâu mua xuân
Hay quá !
Chị yêu xinh đẹp thơ cũng hay thật tuyệt vời
Tuyệt vời ạ
Chuan. Tho rat la hay.. Ok. Tho rat hay. Chieu long nguoi hay tho.
cô gái việt dịu dàng biêt mấy nhìn ảnh em sao đẹp những đường cong..
Hôm nay tuyệt lắm rồi…
Nay thơ tuyệt vời người xinh đẹp . Chúc mừng bạn iu
Quá tuyệt !
Tuyệt vời
xin the
Chị đẹp lắm
Beautiful young lady