Bài Thơ: KHÚC TÌNH ĐÔNG (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: KHÚC TÌNH ĐÔNG (Tác giả: Dương Hoàng)

KHÚC TÌNH ĐÔNG
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Mắt dõi nhìn theo từng cánh chim di
Lòng tự hỏi ai đi rồi trở lại
Ngày xưa ấy đã xa rời mãi mãi
Để bâng khuâng và tê tái trong hồn

Dõi ánh nhìn theo khung cảnh hoàng hôn
Màu mây xám khẽ buồn trên nét mặt
Vẻ mệt mỏi vẫn hằn trên màu mắt
Nghe ưu tư niềm hiu hắt trong lòng

Dõi ánh nhìn sương mờ ảo ngoài song
Khung cửa sổ đọng những dòng nhợt nhạt
Trong tim nhỏ có gì như bỏng rát
Mối tình si còn khao khát mong chờ

Dõi ánh nhìn chiều đông lạnh ngu ngơ
Rồi tự hỏi biết bao giờ quên được
Bên trái ngực vẫn còn đây vết xước
Có lẽ do mình đã ngược hướng đời

Đông lạnh rồi nên lòng cũng chơi vơi
Một tình khúc nói thay lời than thở
Ta cách trở nên thành vương sầu nhớ
Mãi không quên chắc nặng nợ nhau rồi.

D H 2019
Bài họa
***************

Sóng xô bờ gió thổi áng mây trôi
Hoài ngóng đợi bồi hồi vương sợi nhớ
Duyên se kết âm thầm chờ ngóng đợi
Tung bọt tràn người hỡi ở nơi nao

Dõi mắt theo cuối bãi ngọn sóng trào
Cầu nguyện ước lời chào cùng lối mộng
Nghe chua xót tâm hồn khơi trống rỗng
Gió xoay vòng lướt bổng nhẹ trời mây

Tiết chuyển đông sợi nhớ mãi đong đầy
Trao xứ lạ thầm xây tình mộng tưởng
Nghe rạn vỡ tim tan nghìn vạn hướng
Trói ân tình mắt phượng rớt dòng châu.
Tịnh Hoa

Subscribe
Notify of
guest
39 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Đức Phạm Văn
Đức Phạm Văn
4 years ago

Rất hay

Bầu Trời Của Em
Bầu Trời Của Em
4 years ago

Hay lắm a ơi

A Man Nguyen
A Man Nguyen
4 years ago

Hay lắm anh trai ơi

Tu Truong
Tu Truong
4 years ago

Em

Hồ Thị Thúy Hoa
Hồ Thị Thúy Hoa
4 years ago

Thơ hay lắm bạn ạ

Phúc Nam
Phúc Nam
4 years ago

Hay lắm anh nhưng cũng buồn anh à

Hiep Do
Hiep Do
4 years ago

Hay lắm

Như Hoàng
Như Hoàng
4 years ago

Hay lắm a

Vu Ha Huy
Vu Ha Huy
4 years ago

Rất hay anh à

Mỹ Dung Đỗ
Mỹ Dung Đỗ
4 years ago

Thơ hay lắm em trai

Phạm Mộng Tuyền
Phạm Mộng Tuyền
4 years ago

Hay mà thấy neo lòng ??

Thanh Hùng
Thanh Hùng
4 years ago

Bài thơ hay

Nguyen Cuc Kim
Nguyen Cuc Kim
4 years ago

bai tho hay

Nguyễn Kiên Trung
Nguyễn Kiên Trung
4 years ago

Thơ hay lắm anh ??

Bằng Lăng
Bằng Lăng
4 years ago

Thơ hay lắm em nà

Yeu Anh Mãi Mãi
Yeu Anh Mãi Mãi
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp

Tô Phượng
Tô Phượng
4 years ago

Thơ hay quá em à

Ngoc Lê
Ngoc Lê
4 years ago

Bai tho hay lam anh oi ! E chuc anh buoi toi vui ve am ap ben gia dinh nhe anh!

Phương Trinh Anna
Phương Trinh Anna
4 years ago

Hay lắm anh ơi…

Tuyet Dang
Tuyet Dang
4 years ago

Thơ đong đầy cảm xúc, hay em à

Trần Thu Hương
Trần Thu Hương
4 years ago

Thơ hay lắm ạ !

Nguyễn Hồng
Nguyễn Hồng
4 years ago

Bài thơ xh hay tuyệt a

Cua Đồng
Cua Đồng
4 years ago

bài thơ quá tuyệt anh

Cúc Hoa
Cúc Hoa
4 years ago

Bài thơ hay lắm anh ạ

Phong Lê
Phong Lê
4 years ago

Tuyệt lắm anh

Huynh Nga
Huynh Nga
4 years ago

Bài thơ hay lắm a ơi e chúc a buổi sáng vui vẻ hạnh phúc nhé

Nguyễn Hai Đăng
Nguyễn Hai Đăng
4 years ago

Bài thơ hay lắm bạn ơi !

Vương Xuân Vượng
Vương Xuân Vượng
4 years ago

Tho bạn hay nhưng buồn có lẽ bao giờ bạn cưới vợ thì mới hết Quên Người Yêu Cũ

Vũ Mến
Vũ Mến
4 years ago

Bài thơ hay quá anh ơi

Tú Năm Đô
Tú Năm Đô
4 years ago

Chúc anh trai Btvv

Lê Phương Bình
Lê Phương Bình
4 years ago

Bài thơ hay lắm, Chúc em trai vui nhé

Sang Cao
Sang Cao
4 years ago

Bài thơ hay lắm em
Chúc em vui vẻ luôn yêu đời nhé

Huong Nguyen
Huong Nguyen
4 years ago

Bài thơ hay lắm anh,hình ảnh rất đep

Quyen Ut
Quyen Ut
4 years ago

Thơ hay lắm!

Đỗ Công Hoan
Đỗ Công Hoan
4 years ago

Thơ hay, đong đày cảm xúc sâu thẳm mà thăng hoa.
Chúc mừng tg!

Tú Năm Đô
Tú Năm Đô
4 years ago

Ko có em thì sao cũng được hết, có em rồi em chịu trách nhiệm cho. Ghét nhất thể loại người ko làm gì có lợi cho ai và xã hội mà nói nhiều

Hạ Mùa
Hạ Mùa
4 years ago

Bài thơ anh viết hay tuyệt lăm hình cảnh cũng đẹp lắm luôn anh.

Bùi Thánh Tâm
Bùi Thánh Tâm
4 years ago

Cảm xúc dạt dào
Bài thơ hay lắm
Hồn thơ lắng đọng
Mến chúc đêm vui vẻ an lành
Và luôn cao trào tình thơ nhé

Tịnh Hoa
Tịnh Hoa
4 years ago

Sóng xô bờ gió thổi áng mây trôi
Hoài ngóng đợi bồi hồi vương sợi nhớ
Duyên se kết âm thầm chờ ngóng đợi
Tung bọt tràn người hỡi ở nơi nao

Dõi mắt theo cuối bãi ngọn sóng trào
Cầu nguyện ước lời chào cùng lối mộng
Nghe chua xót tâm hồn khơi trống rỗng
Gió xoay vòng lướt bổng nhẹ trời mây

Tiết chuyển đông sợi nhớ mãi đong đầy
Trao xứ lạ thầm xây tình mộng tưởng
Nghe rạn vỡ tim tan nghìn vạn hướng
Trói ân tình mắt phượng rớt dòng châu.

Scroll to Top