KHÚC NHẠC TÌNH
Thơ: Thanh Hùng
Thơ: Thanh Hùng
Vẳng đâu đó vừa nghe vài khúc nhạc
Điệu bổng trầm réo rắt thật mê say
Những thanh âm để ta thấy những ngày
Hồn bay bổng ngất ngây tình men ái
Ta cảm thấy tim mình như khờ dại
Bởi cung đàn nghe tê tái lòng ta
Những lời yêu của năm tháng mặn mà
Từng lời nhạc nghe thiết tha nồng ấm
Lời bay bổng như mối tình sâu đậm
Lúc dịu dàng nghe thăm thẳm ngàn khơi
Khi du dương làn gió mát ru lời
Rồi réo rắt như mây trời cuồn cuộn
Từng lời nhạc thanh âm hòa ước muốn
Ngẫm cuộc đời như nước cuốn bèo trôi
Ta ngân nga từng câu hát từng lời
Nghe ngây ngất hồn chơi vơi diệu vợi
Trời bảng lảng thanh âm nào vọng tới
Nao nao lòng khơi gợi những niềm yêu
Chợt bâng khuâng để nhớ những buổi chiều
Nghe khúc nhạc sao đìu hiu đến lạ.
Tp. HCM 2018
P T H
Hay lắm anh trai ơi
Thơ hay anh ơi !
Hay quá em !
Rất hay xin chúc mừng tg
Hay lắm nè anh
Bài thơ KHÚC NHẠC TÌNH nhiều cung bậc, rất hay bạn ạ
Thật tuyệt em ơi !
Khúc nhạc tình đượm buồn anh hỡi!
Bài thơ hay quá tác giả ơi
Bài thơ hay quá anh ak
Chúc anh chiều cuối tuàn vv ak
Hay lắm anh ơi
Thơ hay, cảnh thơ mộng quá.
Trời bảng lảng thanh âm nào vọng tới
Nao nao lòng khơi gợi những niềm yêu
Chợt bâng khuâng để nhớ những buổi chiều
Nghe khúc nhạc sao đìu hiu đến lạ.
Bài thơ hay lắm mến chúc ạnh buổi tối cuối tuần vui vẻ bên người thân yêu của minh nhé
Hay lắm
Rất hay em trai
Hay tuyệt bạn hiền
Thơ hay hình ảnh rất đẹp.
Xin Chúc mừng Tg.
Rất tuyệt vời quá bạn hiền của mình
Mình chúc bạn luôn vui vẻ nhé
Hay