Bài Thơ: KHÚC NHẠC TÌNH (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: KHÚC NHẠC TÌNH (Tác giả: Mạc Phương)

KHÚC NHẠC TÌNH
Thơ: Mạc Phương

( Thơ cảm tác )

Em thầm mơ nghe anh dạo khúc tiêu.
Em múa xòe trong chiếc ô duyên dáng.
Đồng cỏ xanh khi ánh dương ló rạng.
Khúc tâm tình ngọt lịm kết đèn hoa.

Nắng lấp lánh vui nhảy nhót sau nhà.
Chim ríu rít reo ca lưng chừng núi.
Em bồi hồi khơi bếp hồng khói củi.
Đồ món xôi.. hương nếp ủ tình anh.

Mơ anh về … trong sóng mắt long lanh.
Nơi phố núi… em bồn chồn mong đợi.
Dẫu con đèo quanh co cao vời vợi.
Bến tình em bù đắp quãng đường xa.

Đôi má đào quấn quýt khúc hoan ca.
Trao nhựa sống đang lên men hạnh phúc
Căn nhà sàn trong làn sương mờ đục.
Chum rượu cần em chế nước ngọt hơn.

Người miền cao chân chất chẳng dỗi hờn.
Yêu rất thật như rừng xanh thăm thẳm.
Anh có về nếm vị tình say đắm.
Chẳng bùa mê… xuất phát tự tâm hồn.

BLT 23/6/2017
Ảnh internet

Bài Thơ: KHÚC NHẠC TÌNH (Tác giả: Mạc Phương)

Subscribe
Notify of
guest
22 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Anh Khoa
Anh Khoa
6 years ago

Bài thơ rất hay..

Dieu Linh
Dieu Linh
6 years ago

Ngày mới nhièu niem vui

Đinh Dung Hoang
Đinh Dung Hoang
6 years ago

Hay

Nguyễn Thu Hương
Nguyễn Thu Hương
6 years ago

Rất hay đó

Nắng Hạ
Nắng Hạ
6 years ago

Một tuýp người phụ nữ như thơ em,nếu sống với đúng người mình yêu mến, chắc sẽ trở thành chén rượu tình,suốt đời khiến người ấy phải say.

Thanh Ngoc
Thanh Ngoc
6 years ago

Bài thơ hay lắm đó bạn ơi

Van Thien Tinh
Van Thien Tinh
6 years ago

Bai tho hay! Hinh anh dep nhu y chao ngay moi tuoi dep

Nguyễn Văn Vững
Nguyễn Văn Vững
6 years ago

Một mối tình mơ nơi miền cao phố núi đẹp tựa tranh thơ ,đồng cỏ xanh nắng vàng lấp lánh vang tiếng chim reo ca, bếp hồng hương xôi nếp,căn nhà sàn quấn quýt đôi quả tim vàng,thật là lãng mạng
Thơ em viết quá hay tuyệt vời ! anh thích đọc thơ em.

Van Anh
Van Anh
6 years ago

Rất hay

Thanh Tùng
Thanh Tùng
6 years ago

Hay lắm e gái chúc ngày mới vv hf nha hjhj

Tran Cau
Tran Cau
6 years ago

Khúc thơ tình du dương miền sơn cước hay thật.

Hanh Hong
Hanh Hong
6 years ago

Chúc Bằng Lăng Tím ngày mới vui.vẻ bạn nhé .Thơ hay quá hi..hi..hi..hi..vui quá

Thuý Lan
Thuý Lan
6 years ago

Tuyệt vời luôn nha bạn ơi

Tran Thu Tuan
Tran Thu Tuan
6 years ago

Hay lăm

Thiện Tính
Thiện Tính
6 years ago

Bài thơ tuyệt quá. Btr vv nhé bạn!

Nguyet Huynh
Nguyet Huynh
6 years ago

Thơ hay tuyệt vời bạn ạ !

Hoai Nguyen
Hoai Nguyen
6 years ago

Xin chia sẻ ảnh

Miên Trần
Miên Trần
6 years ago

Hình rất đẹp z! Thơ rất hay! Chúc mừng em nhé!

Khuyen Hoàng
Khuyen Hoàng
6 years ago

Thơ hay lam ban a

Hồ Ngọc Ngọc
Hồ Ngọc Ngọc
6 years ago

Anh rất thích được Bùa Em thả rượu,
Bởi em xinh…xinh nhất của núi rừng.
Anh muốn say…say mê mẩn tương phùng,
Bén hương nồng…từ bàn tay xinh đẹp…!!!

Hương Quế
Hương Quế
6 years ago

Hay lắmbl

Võ Hằng
Võ Hằng
6 years ago

Thơ hay quá

Scroll to Top