KHÚC NHẠC BUỒN
Thơ: Thanh Hùng
Thơ: Thanh Hùng
Lắng nghe một khúc nhạc buồn
Sao mà ướt đẫm lệ tuôn thành dòng
Nhớ người ngày tháng hoài mong
Tâm tư lắng đọng nghe lòng nhớ thương
Đã lâu khắc khoải đêm trường
Mỗi lần tấu nhạc nghe vương vấn lòng
Ai làm ta phải long đong
Mỗi khi nhắc lại nghe dòng châu rơi
Thụy Du một khúc tình đời
Nỗi buồn nghe nặng chơi vơi muộn phiền
Muốn làm sao được an nhiên
Tìm đâu bóng dáng dịu hiền ngày xưa
Giờ đây còn chút âm thừa
Nỗi niềm ngày ấy vẫn chưa phai mờ
Nhạc buồn ai dệt thành thơ
Tình ta thuở ấy bây giờ ở đâu
Dạo lên một khúc nhạc sầu
Ngoài trời rớt hạt mưa ngâu ngậm ngùi.
Tp. HCM 2018
P T H
__________________
Bao giờ cho thấy niềm vui
Nhớ sao cái thủa ngọt bùi sẻ chia
Tình đang khắc đậm bỗng lìa
Nhạc kêu ai oán lia thia xa bầy
Mưa lòng không muốn cứ vây
Gieo chi phận tủi vơi đầy người ơi
Em đi nào kịp phân lời
Nhạc ơi hát khúc tình khơi chạnh lòng
Ngồi buồn tình cũ nhớ mong
Viết câu thơ ngỏ tìm dòng thời gian
Xin gieo hạt nhớ không tàn
Nhạc ngân tìm đến cho lan nở tình
Nga Phạm
Hay quá xin chúc mừng
Bao giờ cho thấy niềm vui
Nhớ sao cái thủa ngọt bùi sẻ chia
Tình đang khắc đậm bỗng lìa
Nhạc kêu ai oán thia thia xa bầy
Mưa lòng không muốn cứ vây
Gieo chi phận tủi vơi đầy người ơi
Em đi nào kịp phân lời
Nhạc ơi hát khúc tình khơi chạnh lòng
Ngồi buồn tình cũ nhớ mong
Viết câu thơ ngỏ tìm dòng thời gian
Xin gieo hạt nhớ không tàn
Nhạc ngân tìm đến cho lan nở tình
Hay lắm anh ạ chúc anh buổi chiều vui vẻ nhé
Hay lắm anh trai ơi
Rất hay em ơi ! Buổi chiều an vui nhé !
Hay lắm anh trai ơi
Rất hay bạn ơi
Nice
Hay bạn ơi ??
Vui lên chút nữa
?
Thơ hay quá à
Thơ rất hay thật xúc động em à
Hay lắm anh ak
Khúc thanh ai khảy mà sầu
Nghe như ai oán ngàn câu chờ người.
Thơ hay cảm xúc lắm anh ơi!
Hay nghen em
Bài thơ hay lắng đọng quá anh ơi
Bài thơ hay cảm xúc lắm ạ
Bài thơ hay xướng họa ăn ý lắm anh
Anh oi thơ anh
Rất hay
Hay tuyệt. Chúc mừng anh chị.
Hải bài xướng họa rất hay. Chúc mừng hai em nha.
Thật tuyệt vời