KHÚC GIAO MÙA
Thơ: Dương Hoàng
Thơ: Dươnh Hoàng
Em nghe gì như một bản hòa ca
Ve ngân khúc sao mà nghe buồn bã
Có lẽ trời đang vào hạ
Mới có điệu buồn rỉ rả ve ngân
Trời nắng chang vầng mây trắng trong ngần
Cây phượng nở làm bâng khuâng luyến nhớ
Chắc tại âm thanh nức nở
Hay tại lòng buồn lo sợ mùa sang
Đám mây đen từ đâu tới giăng hàng
Cơn mưa đổ trên tàng cây phượng vĩ
Rả rích lòng thêm ủy mị
Ngày đã giao mùa nhớ kỷ niệm xưa
Gió lao xao làm ta nhớ sao vừa
Mùa xuân cũ vì cơn mưa tàn phá
Một chút nỗi niềm ngày hạ
Và chút u buồn gần quá mùa thi.
DH
Bài thơ anh viết hay lắm anh.
Hay lắm anh
Hay lắm người ơi
bài Thơ rất hay
Chúc bạn buổi trưa vui vẻ an lành nhé
Hay em
Cứ man mác lúc giao mùa
Thơ hay
Chúc bạn & gia đình cuối tuần ấm áp yêu thương nhé
Thơ hây hoa rất đẹp
Hay lắm ạ
Bài thơ hay
Thơ hay lắm bạn
Chúc anh trai Nmvv hạnh phúc an lành
bài thơ hay lắm anh ơi
Bài thơ hay lắm chúc a btvv
Tản mạn hay lắm anh
Ý thơ rất hay
Bt hay lắm a
Bài thơ hay lắm anh
Bài thơ hay quá ..
Chúc mừng em nhé
Thơ hay bạn, chúc buổi trưa vui vẻ .
Thơ rất hay!
Ảnh rất đẹp Dương Hoàng!
Thơ hay ảnh đẹp rất tuyệt vời chúc mừng tác giả cùng với bài thơ hay và ý nghĩa
Tuyệt vời cho sự lãng mạn một tinh thơ!
Hoa thật đáng yêu!
Chúc em & gđ cuối tuần đong đầy yêu thương, ngọt ngào, ấm áp hp!
Thơ hay lắm anh