Bài Thơ: KHÔNG TIẾC NUỐI (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: KHÔNG TIẾC NUỐI (Tác giả: Tùng Trần)

KHÔNG TIẾC NUỐI
Thơ: Tùng Trần

Thế gian này không gì là vĩnh cửu
Dù hàn vi hay cuộc sống đủ đầy
Là con người thì ai cũng như ai
Đến rồi đi vẫn hai bàn tay trắng

Bận tâm chi chuyện cuộc đời dài ngắn
Miễn sống sao lòng ngay thẳng thật thà
Chẳng lọc lừa gieo rắc nỗi xót xa
Dù đó là thâm tình hay xa lạ

Bước chậm rãi trên đường đời vạn ngã
Mọi vui buồn tất cả chỉ do duyên
Nếu muốn mình có được sự bình yên
Đừng đặt trọng chữ kim tiền trên hết

Kiếp nhân sinh mấy ai rồi cũng chết
Đáng hay không để mõi mệt hao gầy
Đời vô thường tựa sương khói làn mây
Hãy sống sao những tháng ngày ý nghĩa

Nếu có thể yêu thương và san sẻ
Để nụ cười vui vẻ nở trên môi
Thì mai đây có rời khỏi cõi đời
Cũng không hề thấy lòng mình tiếc nuối

17/01/2018

Subscribe
Notify of
guest
14 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Kẻ Bạc Tình
Kẻ Bạc Tình
6 years ago

Hay quá buổi tối vui vẻ nha tác giả

杜玄貞
杜玄貞
6 years ago

Hay quá anh trai ở

Quang Phước Tự Nhiên
Quang Phước Tự Nhiên
6 years ago

Quá hay

Bảo Bình
Bảo Bình
6 years ago

SỐNG…PHẢI KIÊN CƯỜNG

Có những ngày mình muốn được bình yên
Mặc ngoài kia đời rối ren nhăng cuội
Cõi vô thường một kiếp người ngắn ngủi
Chẳng làm gì phải buồn tủi thị phi

Ai nghĩ sao cứ mặc kệ họ đi
Tự mình biết mình muốn gì là được
Chẳng một ai có thể tròn sau trước
Nên vững lòng ta mới vượt gian nan

Có những ngày thèm cảm giác bình an
Muốn tĩnh tâm lòng không màng vướng bận
Người ta khổ vì mang nhiều nỗi hận
Nên gắng lòng vượt số phận vươn xa

Sống ở đời khó tránh khỏi vấp va
Đừng yếu đuối để rồi mà té ngã
Hãy tự tin bản thân mình trước đã
Mới kiên cường dù sắt đá kinh qua

Nếu cuộc đời buộc phải có vấp va
Thì chỉ xin chút gọi là êm gió
Xin một lần được gọi là buông bỏ
Những tiếng điều những to nhỏ khen chê

Bảo Bình
Bảo Bình
6 years ago

Góp vui nha anh

Tú An
Tú An
6 years ago

Hay quá bạn à, chúc bạn ngủ ngon

Duyen Tran
Duyen Tran
6 years ago

Thơ hay và ý nghĩa lắm

Tran Truc
Tran Truc
6 years ago

bài này hay tahạt đấy

Lành Nguyễn
Lành Nguyễn
6 years ago

Hay quá nhưng buồn quá

Thanh Dương
Thanh Dương
6 years ago

Hay và quá chuẩn ah.

Ho Le Tran
Ho Le Tran
6 years ago

Là hư vô mà nhiều người chả biết.
Nên tranh giành chớ tỷ có thiết chi.
Đời nếm nhiều những bi đát lâm ly.
Thì xá gì thứ chợt đi… chợt đến.
NNLH ( Ho Le Tran)

Hoa Lê
Hoa Lê
6 years ago

Thơ hay !

Nguyễn Hải Nam
Nguyễn Hải Nam
6 years ago

Tuyệt vời quá a

Mai Thuận
Mai Thuận
6 years ago

Hay quá

Scroll to Top