Bài Thơ: KHÔNG THỂ QUÊN (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: KHÔNG THỂ QUÊN (Tác giả: Mạc Phương)

KHÔNG THỂ QUÊN
Thơ: Mạc Phương

Em chập chờn trong cơn mơ dĩ vãng.
Giữa mùa thu vương vấn bóng người xưa.
Trời lác đác tặng em những hạt mưa.
Thay tiếng khóc đáy lòng đang rưng rức.

Miết mạnh tay xóa trong tim dấu mực.
Trà thời gian dấu vết bước chân ai.
Đâu có còn những buổi sớm ban mai.
Cùng ai đó tay trong tay dạo phố.

Mưa đầu mùa ẩn giấu nhiều giông tố.
Gió ngược dòng mòn mỏi những khát khao.
Mây lững thững bị gió cuốn ào ào.
Lá tả tơi trước bão đời vần vũ.

Đoạn đường xưa em lặng thầm ủ rũ.
Nhặt nhạnh từng chút kỉ niệm cỏn con.
Rắc nhớ nhung khắp nẻo con đường mòn.
Nơi yêu dấu nhạt nhòa cơn mưa đổ.

Bão số ba nước ngập tràn con phố.
Giờ tan sở anh có kịp trở về.
Dẫu không nhau…Tâm mưa bão não nề.
Chưa lúc nào em nguôi quên nơi ấy.

Em gồng mình….con đường đời vẫn vậy.

BLT 20/8/2016
Ảnh :internet

Subscribe
Notify of
guest
42 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Trinh Lê
Trinh Lê
7 years ago

Bài thơ hay lắm

Phong Hoàng Trần
Phong Hoàng Trần
7 years ago

Khúc thơ tình du dương suốt canh dài làm người nghe cũng phải động lòng nghe qua.

Ngoc Nguyen Le Ho
Ngoc Nguyen Le Ho
7 years ago

Đời vẫn vậy vết thương lòng sưng tấy.
Vẫn hững hờ nguyên đấy nét vô tâm .
Mình mãi chờ một câu hỏi ở…xa xăm.
Mà năm tháng lặng thầm trong mòn mõi.

Phạm Hoàn
Phạm Hoàn
7 years ago

Đọc thơ bạn khiến trái tim gợn sóng về một thủa xa xưa ấy.cảm ơn BLT. Chúc buổi chiều vui vẻ nhé!

Thanh Hai
Thanh Hai
7 years ago

Tho hay ma lai buon

Ha Khanh
Ha Khanh
7 years ago

Tuyet voi

Yên Hoang
Yên Hoang
7 years ago

Thơ hay ảnh đẹp quá

Tuan Tran Duc
Tuan Tran Duc
7 years ago

Hay!

Hưng Bui
Hưng Bui
7 years ago

Rất hay bạn ạ,buổi chiều vui nhiều nhé bạn

Nguyễn Nam
Nguyễn Nam
7 years ago

Hay do e co gang fat huy nhe!

Kim Thuan Pham
Kim Thuan Pham
7 years ago

Thơ hay,ảnh rất đẹp ,xinh lắm
Chúc cuối tuần vv nha

Tiến Đợi
Tiến Đợi
7 years ago

Thơ em hay lắm…

Mưa Trái Mùa
Mưa Trái Mùa
7 years ago

Chuc Bang Lang buôi chiêu ngay cuôi tuân tran ngap tiêng xuôi vui ve hp .

Oh Bui Thu
Oh Bui Thu
7 years ago

Hay lắm bạn iu Bằng Lăng Tím ! mình về rồi hihi, buổi chiều vui nhiều nhé bạn iu 😀

Đặng Thanh
Đặng Thanh
7 years ago

Thơ rất hay em à…chúc em buổi chiều vui vẻ nha…

Van Toan Dinh
Van Toan Dinh
7 years ago

Thớ hay lắm bạn

Gót Lảng Tử
Gót Lảng Tử
7 years ago

Thơ sâu lắng, buồn. Rất hay!

Nắng Hạ
Nắng Hạ
7 years ago

Tuyệt tác em ơi ,người phụ nữ này đã cố quên h/ả người xưa,chị thích mấy câu:Miết mạnh tay xóa trong tim dấu mực.
Trà thời gian dấu bước chân ai.Cuối cùng thì sao.
Giờ tan sở anh có kịp trở về.
Dẫu không nhau…Tâm mưa bão não nề.
Chưa lúc nào em nguôi quên nơi ấy.
Ôi cố quên lại càng nhớ thêm,lo lắng và luôn dõi về nơi ấy.
Chị chúc nhà thơ buổi chiều vv nhé.

Hai Buito
Hai Buito
7 years ago

Rất hay

Đỗ Oanh
Đỗ Oanh
7 years ago

Bang lang oi minh thich doan
May lung thung bi gio cuon ao ao
La ta toi truoc bao doi van vu
Minh thay may gio cua con bao so 3 ko bang con bao long trong qua khu

Lê Hiền
Lê Hiền
7 years ago

Hic…tội nghiệp em

Hiêu Vu
Hiêu Vu
7 years ago

Thơ hay hình đẹp ?

Ngọc Tú Đoàn Nguyễn
Ngọc Tú Đoàn Nguyễn
7 years ago

Anh đưa em về miền ký ức .
Giữa ngày thu trên quãng đường xưa
Trời vào thu nước Biếc mặt hồ.
Tựa đôi mắt em .tháng đợi năm chờ

Tay đàn tay về mái trường xưa.
Tiếng trống trường điểm đầu năm hoc.
Anh cùng em về thăm miền ký uc.
Những lối mòn mang dấu ấn thời gian …

Ta đi trong chờ đợi khát khao.
Liễu nghiêng soi.hồ thu cá lao sao.
Mưa lác đác.Mưa ngâu tháng bảy.
Miễn ký ức xưa đang gọi tới

Sương bay bay vờn trên tóc gió lùa.
Ghen cùng sương làm ướt mái tóc em.
Anh vông tay vuốt mơn man nhè nhẹ.
Miền ký ức xưa chỉ còn trong hoài niệm.
Của một thời ta đã nhớ về nhau

Lã Thượng
Lã Thượng
7 years ago

Thơ hay quá mình còn học hỏi nhìu

Bảo Trâm
Bảo Trâm
7 years ago

Thơ hay lắm, ,chúc bạn cuối tuần vuive ,nhé

Tung Nguyen
Tung Nguyen
7 years ago

Thơ hay tuyệt

Mưa Trái Mùa
Mưa Trái Mùa
7 years ago

Chuc Bang Lang Tim chiêu chu nhât vui ve tran ngap tiêng cuoi anh đep tho hay tuyêt voi .

Thu Minh
Thu Minh
7 years ago

Đường đời dù có chông gai
Hai người chèo chống vẫn hơn một người.

Ngày nghĩ vui vẻ nha e gái.

Sinh Do
Sinh Do
7 years ago

Mất công bằng trời không sẽ cho ai
Em phải gánh thầm lặng cơn song
bảo
Bảo ngoài trời bảo chung em dể chụi
Bảo trong lòng đau đớn lắm ai ơi

Duy Hưng
Duy Hưng
7 years ago

Thơ hay.Chúc mừng em.

Toan Quang Pham
Toan Quang Pham
7 years ago

Thơ như nhạc , nhạc trong thơ . Rất hay rất tìmh cảm và cũng lãng mạn nữa !

Cồ Mạnh Sơn
Cồ Mạnh Sơn
7 years ago

Hay

Hongyen Tang
Hongyen Tang
7 years ago

Hay lắm tím ơi
Buổi tối vv hp ngọt ngào em nhé!

Pham Diep
Pham Diep
7 years ago

Thơ hay lắm bằng lăng tím ạ

Sơn Trần
Sơn Trần
7 years ago

Hay thiệt đấy !

Tinh Van
Tinh Van
7 years ago

Lòng thổn thức cho hồn ai đơn lẻ
Áng mây buồn trôi mãi không gian
Hạ qua rồi thu đến đấy vấn vương
Thương người trong mộng đêm thao thức
Nhớ những ý thơ lời ngọt ngào
Ước chi ngày thang cùng chăn ấm
Để lòng mình xóa hết nổi ưu tư
Hòa quyện vào nhau hết tháng ngày…..chúc em ngủ ngon và hạnh phúc

Hồng Huấn
Hồng Huấn
7 years ago

Thơ hay quá chúc bạn vui vẻ

Mua Thu
Mua Thu
7 years ago

Hay lắm em

Lưu Văn Hà
Lưu Văn Hà
7 years ago

Hay quá em à

Hai Hiep
Hai Hiep
7 years ago

Hay lắm Bằng Lăng Tímng

Thuỷ Nguyễn
Thuỷ Nguyễn
7 years ago

tuyệt

Quoc Bao
Quoc Bao
7 years ago

Hay

Scroll to Top