Bài Thơ: KHÔNG ĐÁP ÁN (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: KHÔNG ĐÁP ÁN (Tác giả: Mạc Phương)

KHÔNG ĐÁP ÁN
Thơ: Mạc Phương

Tại sao tim mãi chênh chao ?
Tại sao dạ mãi xuyến xao nhớ người?
Mưa ngâu đẫm ướt nửa đời.
Mi sầu môi đắng rơi rơi giọt buồn.

Tại sao nước mắt mãi tuôn ?
Tại sao không thể quên luôn tình sầu ?
Cả ngày vương vấn đâu đâu.
Niềm mong nỗi nhớ bắc cầu ngược xuôi.

Tại sao người đã có đôi ?
Tại sao ta cứ mặn môi vì người ?
Biết rằng có đợi cả đời.
Thì tình yêu vẫn không nơi bến bờ.

Tại sao cứ đợi cứ chờ ?
Tại sao nỡ để bơ vơ tình nồng ?
Dẫu rằng anh biết em mong.
Mà sao lơ lửng cho lòng tương tư.

BLT 9/7/2016
Ảnh: sưu tầm

Subscribe
Notify of
guest
41 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Tinh Van
Tinh Van
7 years ago

Tìm y…?TTNĐ NNCE

Tài Vọt
Tài Vọt
7 years ago

Tại sao cứ mãi đợi chờ
Người kia chẳng nghĩ ngợi gì đến ta
Tại sao nước mắt phải rơi
Tại sao cứ phải vấn vương một người
Tại sao không mở cõi lòng
Để người bước đến làm đôi với mình
Tại sao cứ đợi cả đời
Để anh thấy lỗi cả đời với em

Oh Bui Thu
Oh Bui Thu
7 years ago

Thơ hay ảnh đẹp bạn iu Bằng Lăng Tím ! Chúc bạn buổi chiều ấm áp yêu thương.

Trong Vu Nguyen
Trong Vu Nguyen
7 years ago

Hay tuyệt vời tình thơ mơ mộng của Cô giáo !

Phương LêDuy
Phương LêDuy
7 years ago

..tại sao , cứ hỏi tại sao
Tại sao em phải nôn nao nhớ NGƯỜI
Tại sao em chẳng vui cười
Mà vương sầu hận cho ĐỜI mãi đau.
Tại đâu tình những nhạt màu
Tại tôi , em cứ gần nhau lại hờn..hjjj

Long Nguyen
Long Nguyen
7 years ago

Tại vì cái tuổi đôi mươi
Môi hồng chúm chím em cười làm
Duyên
Bao chàng muốn ngỏ lời iu
Nhưng mà em ứ … Đợi hoài nhé anh …
Hjhj tại trời Bằng Lăng Tím !

Quê Hương
Quê Hương
7 years ago

Bằng Lăng Tím!
Tại sao anh hỏi tại sao?
Duyên kia chẳng đặng để Đào… xa Na.
Thơ hay lắm em! A chúc em …

Sơn Trần
Sơn Trần
7 years ago

Tại sao cứ hỏi tại sao?
Tại sso cứ hỏi tại dao một mình…?
Tại sao cứ nghĩ linh tinh..?
Tại sao mình cứ một mình đơń đau…?
Hihi vui chút nhé đừng buồn-bcvvhp đi em

Hưng Bui
Hưng Bui
7 years ago

Người và cảnh lên thơ hữu tình

Dự Nguyễn
Dự Nguyễn
7 years ago

Hay tuyêt

Hoa Dang Thi
Hoa Dang Thi
7 years ago

Hay tuyệt vời nhưng nỗi buồn thì sâu thẳm Bằng Lăng Tím chuc bạn nhiều niềm vui và HP

Thinh NV
Thinh NV
7 years ago

Em hoi anh bjêt hoi aj?
Chi biêt cô đon suôt đêm dai.
Chi bjêt đông vê long se lanh.
Ca đêm tran trọc thuong nho ai.

Em hoi anh sao chang hoi troi.

Hữu Chân
Hữu Chân
7 years ago

ĐÁP ÁN: Lơ lửng-lửng lơ . – chiều dể thương BLT !

Văn Lanh Trần
Văn Lanh Trần
7 years ago

Thỏ hay quá Bằng Lăng Tím .thanks em.

Quocbinh Doan
Quocbinh Doan
7 years ago

.9,5…

Tùng Nguyen
Tùng Nguyen
7 years ago

Bài thơ hay quá BLT oi!

Nguyễn Dự
Nguyễn Dự
7 years ago

Rất tuyệt em

Quế Chi
Quế Chi
7 years ago

Thơ hay lắm và cũng tam trang thật tuyệt vời bạn ơi !

Mưa Trái Mùa
Mưa Trái Mùa
7 years ago

Chuc Bâng Lâng Tim co buôi tôi cuôi tuân vui ve hp .

Lê Huy Hạnh
Lê Huy Hạnh
7 years ago

Buồn đến nao lòng, buồn tê tái tim gan, nhưng cũng mạnh mẽ để tình ra đi..đừng suốt đời nhung nhớ một tình yêu vô thường. Bài thơ của Bằng Lăng Tím : Buồn, mạnh mẽ và xúc cảm. Thật đáng nhớ !

Mike Truong
Mike Truong
7 years ago

Thơ hay lắm..BLT..Have a nice weekend..!

Khoat Le
Khoat Le
7 years ago

Vi cuoc doi con nhieu khuc mac…Nen tinh ta chua duoc yen xuoi…O doi may ke that tha…Yeu ma dam to loi yeu that tinh…Em oi tinh van di hoang….Cho khi ta hieu that long yeu nhau.

Khoat Le
Khoat Le
7 years ago

Tinh cho mong…

Nguyễn Sơn
Nguyễn Sơn
7 years ago

Hay va dam net sau cua canh vo chong ly biet

Nguyễn Đức Hạnh
Nguyễn Đức Hạnh
7 years ago

Bài thơ rất hay .Chúc bạn buổi tối vui vẻ nhe .

Ngọc Mai
Ngọc Mai
7 years ago

Thơ hay hình đẹp quá.

Khoat Le
Khoat Le
7 years ago

Cuoc doi da la nhu vay…hay chap nhannhung gi minh da co.

GiờVàng QuàTặng
GiờVàng QuàTặng
7 years ago

Dep lam lau roi kg gap

Van Toan Dinh
Van Toan Dinh
7 years ago

Hay quá bạn ơi.. Chúc BLT

Anh Bốn Đỗ
Anh Bốn Đỗ
7 years ago

CÓ BẾN THÌ PHẢI CÓ BỜ
NGƯỜI TA LẤY VỢ MÌNH CHỜ LÀM CHI

Anh Bốn Đỗ
Anh Bốn Đỗ
7 years ago

Mình chờ họ để làm gì họ đi lấy vợ mình đi lấy chồng

Anh Bốn Đỗ
Anh Bốn Đỗ
7 years ago

Người ta con bế đi giông
Thì em cũng phải được bồng con chơi

Trần Minh Tiến
Trần Minh Tiến
7 years ago

Tình chỉ đẹp khi còn dang dở đời hết vui khi đã vẹn câu thề tình rất đẹp và buồn

HuỳnhHuỳnh Vỹ
HuỳnhHuỳnh Vỹ
7 years ago

Thơ hay lắm em

Xanh Jean
Xanh Jean
7 years ago

Thơ rất hay.Ảnh quá đẹp làm chao lòng người xem.

Thuân Lưu
Thuân Lưu
7 years ago

Anh ngat tang em nhanh hoa tim
De hon ta lai nho cung mong.
Toc du diem bac thoe nam thang.
Bang khuong hoa tim mai trong long….?

Thanh Thanh
Thanh Thanh
7 years ago

Hãy cố quên đi nhưng vẫn còn nhớ

Choi Dane
Choi Dane
7 years ago

HÃY BUÔNG TAY NHAU

Mình trở về là bạn của nhau đi
Em chán rồi chẳng muốn suy nghĩ mãi
Hãy xem như chuyện xưa là vụng dại
Những đắm say chưa tồn tại bao giờ

Tình đôi mình chỉ là một giấc mơ
Nên thôi nhớ, thôi đợi chờ mong mỏi
Phút xao lòng bước chân đi lạc lối
Lửa yêu thương sao chắp nối vẹn tròn

Thà trở về với cuộc sống cô đơn
Không mệt mỏi không giận hờn buồn bã
Thà cứ thế xem nhau như người lạ
Chẳng đau lòng khi tình đã bay xa !

Mua Thu
Mua Thu
7 years ago

That hay

Trần Hải
Trần Hải
7 years ago

Tam trag buon

Sen Hoa
Sen Hoa
7 years ago

Thơ hay lắm

Scroll to Top