Bài Thơ: KHÔNG BIẾT VỀ ĐÂU (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

KHÔNG BIẾT VỀ ĐÂU
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Đò rời bến em không biết về đâu.
Phía trước em là sông sâu nước chảy.
Nếu sang đò bước đi về phương ấy.
Là tình mình sẽ chìm đáy sông sâu.

Giữa đôi bờ em chẳng biết về đâu.
Mãi day dứt mối tình đầu dang dở.
Một thời bên nhau ngập tràn thương nhớ.
Thuở học trò như cuốn vở trắng tinh.

Còn nhớ không anh những bức thư tình.
Anh trao em khi chúng mình học tối.
Nắm tay lần đầu mắt nhìn bối rối.
Nụ hôn dại khờ trao vội không quên.

Chùm hoa bưởi anh hái trộm nhà bên.
Cho em gội mái tóc mềm như suối.
Khi vào lớp vẫn còn thơm hương bưởi.
Chiều tan trường mình đắm đuối bên nhau.

Giữa dòng đời em chưa biết về đâu.
Xin hẹn anh kiếp sau ta gặp lại.
Bến sông quê cũng vào mùa hoa cải.
Yêu thật nhiều mình sẽ mãi không xa.

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 16/03/2018 Hoa Việt

Bài Thơ: KHÔNG BIẾT VỀ ĐÂU (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: KHÔNG BIẾT VỀ ĐÂU (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Subscribe
Notify of
guest
8 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nghĩa Trần Minh
Nghĩa Trần Minh
6 years ago

Em không biết đi về hay ở lại
Con đò nay nỡ bỏ khách qua sông
Giữa dòng đời em không biết về đâu?

Phạm Dân
Phạm Dân
6 years ago

Thi sĩ lãng mạn quá!

Triệu Ngọc Nga
Triệu Ngọc Nga
6 years ago

Thơ hay lãng mạn quá .

Trần Kim Anh
Trần Kim Anh
6 years ago

Bài thơ rất hay tg ạ!

Nguyễn Mai
Nguyễn Mai
6 years ago

Hay quá vậy trời .

Thanhthanh Quach
Thanhthanh Quach
6 years ago

Bài thơ hay quá ! Cảm tưởng như đang viết về mình ! Xin cảm ơn TG !

Trinh Thi Nhung
Trinh Thi Nhung
6 years ago

Cảm ơn Bác .Thơ hay quá ạ !

Từ Học Nguyễn
Từ Học Nguyễn
6 years ago

Một mối tình đáng trân trọng được diễn tả lại qua những vần thơ sâu lắng.

Scroll to Top