KHÔNG BAO GIỜ LÃNG QUÊN
Thơ: Dương Hoàng
Thơ: Dương Hoàng
Nếu ngày nào em biết
Anh còn thương em nhiều
Kể từ khi giã biệt
Vẫn đọng hoài tiếng yêu
Dù đôi mình xa cách
Hai đứa không chung đường
Anh không hề hờn trách
Vì vẫn còn yêu thương
Chờ ngày em về lại
Cùng nối sợi tơ hồng
Để lòng thôi tê tái
Nơi nào em biết không
Chỉ sợ đời đen bạc
Mình không đến bên nhau
Chắc lòng anh tan nát
Tim non phải úa màu
Đừng nghĩ chi điềm gở
Làm anh đau khổ nhiều
Vì mỗi ngày phải nhớ
Để tâm hồn liêu xiêu
Rồi ngày nào em biết
Anh vẫn chờ đợi em
Một tình yêu da diết
Không bao giờ lãng quên.
DH 2019
********************
Nơi này em cũng nhớ
Tình đầu sao dễ quên
Nếu ta còn duyên nợ
Hẹn thề mãi chung tên
Ngày đi tuôn lệ nhỏ
Dấu nụ cười buồn tênh
Lòng đầy bao giông gió
Chân bước ngỡ thác ghềnh
Ta còn câu hẹn ước
Để nhỏ Chẳng thể xa
Mong một ngày thấy được
Dáng xưa đợi chiều tà
Em sẽ về ủ mộng
Xum vầy nhé người thương
Duyên đầu ươm mạch sống
Trọn niềm vui đêm trường
Nga Pham
Tuyệt vời…
Bài thơ hay lắm bạn
Tuyệt..
Bài thơ hay quá em
Ảnh minh họa đẹp
Hay bạn àk
Bài thơ hay quá anh trai xin chúc mừng anh nhé
Tuyệt vời cho bài thơ hay dạt dào cảm xúc
Bài thơ hay quá anh ơi hình ảnh đẹp tuyệt vời
Thơ hay ảnh đẹp lắm bạn
Mến chúc em và gđ buổi trưa nhiều niểm vui luôn hp!
Cảm ơn em Dương Hoàng nhé
Ảnh đẹp, bài thơ rất hay e trai..!
Rât hay a trai oi.e chuc a lam nhiêu tho hay nua nhe.chuc a buôi chiêu vv hp nha
Hay quá em nà
Bài thơ hay
Rất hay
Bài thơ hay lắm a
Rất hay em à
Bai tho rat hay anh oi! E chuc anh buoi trua vui ve anh nhe!
Thơ hay chúc mừng tg/ chúc bạn buổi trưa an mạnh mọi điều tối đẹp ,
Hay lắm anh trai ơi
Hay lắm a
Hay quá thật tuyệt vời xin chúc mừng
Thơ hay thi hữu !
Bài thơ anh viết rất hay tuyệt, rất cảm xúc đó anh.
Dương hoàng. Chúc anh tối đêm muộn ngủ ngon anh nhé..
Rất hay a ạ
Họ đều là bạn học từ cấp 1 và ở loanh quanh từ cầu gia hội xuống. Chỉ vài người ngoài bắc vô và sương chỉ gặp họ ở lớp thầy Quang. Họ đi bách khoa, thi y. Còn sương thì cứ môn toán. Trong hoàn cảnh khó khăn thời ấy là 1 quyết định mạo hiểm với cuộc đời. Ko ngờ lại gặp may mắn. Nhiều người trong số họ gặp khó khăn quá mà sương ko no quay lưng nên nhiều việc như vậy
bai tho hay
Nặng tình anh đã lỡ yêu
Còn em gió thoảng qua cầu gió bay
Đời trai yêu đến dai khờ
Nửa vầng trăng khuyết bao giờ sáng hơn
Tuyệt hay,quả đầy cảm xúc
thơ hay
Hay lắm anh…
Thơ hay lăm anh
Bài thơ hay tuyệt lắm anh..
Bài thơ hay và lãng mạn lắm anh ạ..!
Thơ bạn viết rất hay chạm vào tim người đọc
Bài thơ hay lắm bạn.
Hay quá a thân mến ạ
Bài thơ yêu say đắm quá nè, ảnh đẹp lắm bạn ạ
Thơ hay ảnh đẹp lắm anh
Rất cảm xúc ạ
Tuyệt vời anh
Em Chúc anh bt vv HP ạ