Bài Thơ: KHÔNG ANH (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: KHÔNG ANH (Tác giả: Mạc Phương)

KHÔNG ANH
Thơ: Mạc Phương

( Cảm tác thơ Ngoc Nguyen Le Ho)

Đường tình duyên dẫu chênh chao đến mấy.
Cũng chẳng thể cứ trách giận người xa
Chỉ là do kiếp phận của đời ta.
Sinh lỗi mùa lỗi giờ nên vất vả.

Mỗi bước chân lệ có rơi lã chã.
Vẫn tự tin yêu bằng cả tấm lòng.
Trái tim em luôn khao khát ước mong.
Nhưng không muốn người em yêu đau khổ.

Em sẵn sàng nhận về mình lệ đổ.
Để anh vui nơi thành phố mộng mơ.
Không còn yêu cũng chỉ có hững hờ.
Trói buộc chi một cuộc tình vơi cạn.

Rách tim em bởi trăm nghìn mảnh sạn.
Bởi vô tình những lời nói chát chua.
Em đau đớn và xin nhận mình thua.
Anh đi đi cho xác hồn tươi tắn.

Em biết mình đã nhạt phai má thắm.
Chẳng đẹp xinh như hoa tím trên cành.
Mái tóc huyền cũng đâu có còn xanh.
Anh lơ đãng…bởi không còn quyến rũ.

Nhành liễu buồn… xót xa em tự nhủ.
Không có anh em vẫn ngẩng cao đầu.
Một mình em cũng sẽ vượt bể dâu.
Tin một ngày nắng mùa xuân sẽ đến.

BIT 18/8/2016
Ảnh: internet

Subscribe
Notify of
guest
38 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Tuyhong Diep
Tuyhong Diep
7 years ago

Tho hay ảnh đẹp . Chúc BIT buổi trưa vv nhe

Tri Nguyen
Tri Nguyen
7 years ago

” Nhanh lieu buon … xot xa em tu nhu .
….
..!
Hay lam BL ! Vuon minh day don nhug niem vui , no dag cho ta o phia truoc kia !

Ngoc Nguyen Le Ho
Ngoc Nguyen Le Ho
7 years ago

Xót xa quá những vần thơ chị viết.
Là nỗi buồn da diết của riêng em.
Mong ngày mai nắng ấm lướt qua thềm.
Để em đón niềm ấm êm mới mẽ.
Một cuộc sống bằng tâm hồn tươi trẻ.
Xua u buồn,xua lặng lẽ rời xa.
Có nụ cười trộn lẫn với khúc ca.
Ơn chị đấy,em yêu Bằng Lăng lắm.

Hai Buito
Hai Buito
7 years ago

Hay lắm em

Thanh Hai
Thanh Hai
7 years ago

Bài thơ tuyệt vời,

Lê Hoà
Lê Hoà
7 years ago

Tho hay qua tang hoa ne

Nguyễn Bá Thái Hòa
Nguyễn Bá Thái Hòa
7 years ago

Tuyệt

Nhật Thiên Lan
Nhật Thiên Lan
7 years ago

Dep lam.

Hồng Huấn
Hồng Huấn
7 years ago

Hay quá bạn ơi

Trần Bích Khang
Trần Bích Khang
7 years ago

Anh thích nhất là 4 câu chót, phải thế chớ em, anh còn nhớ 2 câu thơ của Hồ Dzenh xin tặng em
Em về điểm phấn tô son lại
Ngạo với nhân gian một nụ cười
Buổi tối vui vẽ nhiều mộng đẹp nhé em, ngủ ngon

Nguyenngoctuan Nguyen
Nguyenngoctuan Nguyen
7 years ago

Thơ rất hay,ảnh đẹp.
Chúc bạn vv.

Nguyễn Nam
Nguyễn Nam
7 years ago

Nguoi viet da hay, nguoi binh hay lam, nguoi hoa cung hay not! Hai chi e gioi that do!

Oh Bui Thu
Oh Bui Thu
7 years ago

Thơ hay ảnh đẹp bạn iu Bằng Lăng Tím ! Chúc bạn iu buổi chiều vui vẻ ?

Nguyễn Cương
Nguyễn Cương
7 years ago

Phong canh đẹp tho hay e cung đẹp con duyen nua

Trang Trang Tinh
Trang Trang Tinh
7 years ago

BẾN ĐẬU
(thân gửi bạn tình)

“Một mình em cũng sẽ vượt bể dâu.
Tin một ngày nắng mùa xuân sẽ đến.”

Em yêu ơi! hãy chèo thuyền về bến,
Vất vả ngược dòng sẽ được bên anh !
Tình yêu anh nơi Van Lí Trường Thành,
Em tới được không?hỡi em yêu dấu !
Có can đảm bỏ xa nơi neo đậu?
Vượt bể dâu và băng núi băng đèo
Anh đợi chờ em qua những gieo neo…
Qua khổ ải đời người khi xuống dốc
Thử thách tình yêu là nơi của ngục
Dám vượt tù đầy tới được bên nhau

Một mình em giờ không biết nơi đâu?
Bến đậu tình yêu nơi nào em sẽ tới…?

Hưng Bui
Hưng Bui
7 years ago

Thơ rất hay và ảnh đẹp,vừa hờn vừa trách vừa thương và tự tin đi về phía trước
Trách ai uống rượu ngàn ly
Nhưng lại không thể quên đi một người
Chúc bạn chiều nhiều niềm vui và hạnh phúc nhé

Nắng Hạ
Nắng Hạ
7 years ago

Quá tuyệt BL ơi.Chúc em một buổi chiều vui vẻ.

Hoan Sao Bien
Hoan Sao Bien
7 years ago

Tho hay qua . That tam trang . Cam on BLT nh

Thao Lethi
Thao Lethi
7 years ago

Hay và rất đúng
Sinh lỗi mùa lỗi giờ nên vất vả
Vì mang nghiệp từ bao kiếp phải trả

Tinh Van
Tinh Van
7 years ago

Thật tuyệt vời!thơ hay ảnh đẹp cười duyên.lung linh má lúm đồng tiền thương sao.

Ngọc Mai
Ngọc Mai
7 years ago

Hay quá chị iu ơi.

Nguyễn Linh
Nguyễn Linh
7 years ago

Hoa kia đep đâu đấu bằng b l t , văn lưng lính sắc biếc giữa đời thường

Su Nghiep
Su Nghiep
7 years ago

Hay qua tuyệt vời chúc mừng bạn

Phong Trần
Phong Trần
7 years ago

Thơ hay hình đẹp

Đỗ Oanh
Đỗ Oanh
7 years ago

That dang yeu mau hoa tim bang lang
Tim yeu thuong mau tim doi cho !
Xanh ao linh la mau mo uo !
Tim doi cho la mau tim bang lang

Nắng Hạ
Nắng Hạ
7 years ago

Cảm ơn BLăng Tím,chị đang ngồi(nhấm nháp thơ em.)

Nắng Hạ
Nắng Hạ
7 years ago

Lạ sao ở dưới gầm trời.
Một BLT giống y như mình.Chị chúc em buổi tối vui vẻ,mạnh khỏe,cuộc sống ngày một tốt hơn.

Nắng Hạ
Nắng Hạ
7 years ago

Chỉ khác một điều là tài năng làm thơ của em là tuyệt vời luôn.

Đỗ Oanh
Đỗ Oanh
7 years ago

Tho hay.lai vao ngay mua bao khien long buon lai buon hon

Tinh Van
Tinh Van
7 years ago

Em viết thơ hay.chúc ngủ ngon và an lành

Khoat Le
Khoat Le
7 years ago

Bai tho cuoi em viet cho anh…Dam le tỉnh yeu lol nhip cau… Mat buon vuong le an tỉnh cu… Em viet loi tho cho mot lan…

Lê Hiền
Lê Hiền
7 years ago

Hì…sao lại chọn về mình nhiều buồn đau thế?

Phuong To
Phuong To
7 years ago

Thơ hay.mình rất thích đọc.

Phạm Thơm
Phạm Thơm
7 years ago

E dau don xin nhan mih thua , ah di di cho xac hon tuoi tan ,e bt mih da nhat ma tham ,chag depxih nhu hoa tim tren cah

Sinh Do
Sinh Do
7 years ago

Bằng lăng tím tìm thơ không thấy tím
Toàn khe cạnh lồi lõm của thân cây
Dành cho anh hay ngược lại cho em
Mà cảm thấy phần thuận thuộc em đó.

Trang Trang Tinh
Trang Trang Tinh
7 years ago

KIẾP SAU!

Em hẹn với anh chuyện chúng mình
Cuộc tình giang dở đã quyên sinh
Kiếp này đau khổ sì tình ái…
Em hẹn kiếp sau: trả nợ tình!

Sinh Do
Sinh Do
7 years ago

Thế là em tặng anh cú đúp
Xôi hỏng bổng không ở trần gian
Châm thêm chút nữa cho dài cổ
Em dành riêng anh ở kiếp sau.

Hẹn cho nhìn thấy thèm chảy giãi
Mặc kệ anh thờ người khác xơi
Hẹn anh kiếp khác nơi âm thế
Để cô đơn mãi mãi đuổi theo.

Dinh Tranxuan
Dinh Tranxuan
7 years ago

Hay hay..Em tuyệt vời..

Scroll to Top