KHƠI DÒNG TÂM SỰ
Thơ: Thanh Hùng
Thơ: Thanh Hùng
Đã lâu lắm giờ khơi niềm tâm sự
Câu chuyện tình mà cứ ngỡ quên đi
Mà thời gian đâu có thể níu ghì
Luôn hoài nhớ một mùa thi năm cũ
Tình khờ khạo cũng chưa hề ấp ủ
Lo học hành nên tự nhủ để sau
Chừng hiểu ra tình ấy phải úa nhàu
Nên đành phải rời xa nhau mãi mãi
Tuy vẫn biết ngày xưa còn khờ dại
Nhưng mỗi lần nghĩ lại vẫn còn thương
Giờ hai ta mỗi đứa một con đường
Câu chuyện cũ vấn vương vì chưa ngỏ
Lòng nhớ mãi một thời yêu năm đó
Không chần chừ thì đâu có hoài mong
Kỷ niệm yêu vẫn còn giữ trong lòng
Đã cất kỹ giờ khơi dòng tâm sự.
Tp. HCM 2018
P T H
________
Kỷ niệm ấy muôn đời em mãi giữ
Mối tình đầu luôn ngự ở trong tim
Con đường hoa tà áo trắng trốn tìm
Bao năm tháng vẫn ghim bàn chân bước
Ngồi buồn nghĩ thời gian không quay ngược
Trả ta về thủa ước mộng ngày xanh
Nét thơ ngây tuổi hồng đẹp như cành
Phượng thắm đỏ màu môi cười anh ngắm
Trang nhật ký hẹn thề xa muôn dặm
Vẫn ghi hoài say đắm những lời yêu
Đã nhiều năm còn in đậm bao điều
Giờ ngồi nhớ nét đăm chiêu hằn trán
Xa lâu lắm ngỡ tình xưa đã cạn
Nào đâu ngờ không nản bởi còn thương
Thầm gọi tên trong giấc mộng đêm trường
Vì cách trở để vấn vương chuyện cũ
Dòng tâm sự của một thời ấp ủ
Đã xa rồi vẫn còn ngụ đáy tim.
Nga Pham
Thơ hay lắm anh hi
Tuyệt vời quá anh ơi !
Chuc em cuoi tuan nhieu niềm vui nha
Hay quá Thanh Hùng anh ơi!
Tuyệt vời a trai thân mến ạ
Thơ hay tuyêt vời huynh ạ
A zai ơi
Tình học trò ngộ nghĩnh lắm a ơi
Giận hờn đó cũng tươi cười từ đó
Nét ngây thơ vụng dại buổi ban đầu
Muốn yêu đó nhưng vẫn còn e ngại
Vụt mất rồi lại hối tiếc ngày xưa
Đúng không a zai hi..hi …
Khơi dòng thật là giàu cảm xúc bạn ơi
Kỷ niệm ấy muôn đời em mãi giữ
Mối tình đầu luôn ngự ở trong tim
Con đường hoa tà áo trắng trốn tìm
Bao năm tháng vẫn ghim bàn chân bước
Ngồi buồn nghĩ thời gian không quay ngược
Trả ta về thủa ước mộng ngày xanh
Nét thơ ngây tuổi hồng đẹp như cành
Phượng thắm đỏ màu môi cười anh ngắm
Trang nhật ký hẹn thề xa muôn dặm
Vẫn ghi hoài say đắm những lời yêu
Đã nhiều năm còn in đậm bao điều
Giờ ngồi nhớ nét đăm chiêu hằn trán
Xa lâu lắm ngỡ tình xưa đã cạn
Nào đâu ngờ không nản bởi còn thương
Thầm gọi tên trong giấc mộng đêm trường
Vì cách trở để vấn vương chuyện cũ
Dòng tâm sự của một thời ấp ủ
Đã xa rồi vẫn còn ngụ đáy tim.
Thơ lẫn họa hay lắm anh
Anh viết vào thơ rất hay
Tuyệt
Hay quá em à
Lòng nhớ mãi một thời yêu năm đó
Không chần chừ thì đâu có hoài mong
Kỷ niệm yêu vẫn còn giữ trong lòng
Đã cất kỹ giờ khơi dòng tâm sự.
Hay anh
Thật tuyệt vời quá bạn hiền
Thơ hay anh ơi
Tuyệt quá em ơi !
Thơ xướng họa hay lắm bạn!
Bài thơ rất hay tuyệt vời e ơi
Thơ hay lắm anh ak
Hay lắm a
Thơ hay ảnh đẹp tuyệt em à
Thơ hay lắm anh ơi
Rất cảm xúc anh à. Buổi sáng tốt lành anh nhé!
Hay quá em ơi chúc vui vẻ hạnh phúc
Thơ rất hay. ..
Chúc mừng 2 Thi hữu. ..
Bthơ hay lắm tg!
Hay lắm ông bạn ???
Chúc anh trai buổi tối vui vẻ
Thơ hay quá
Chúc mừng em
Tuyệt lắm anh
Hay anh
Xướng hoạ hay lắm nè anh ơi
Bài thơ xướng họa đều rất tuyệt đó bạn.
Bài thơ quá xuất sắc
Chúc mừng em
Thơ hay, chúc mừng Tg
Trữ tình lãng mạn
Tha thiết Anh ạ