Bài Thơ: KHOẢNG KHÔNG NGÀY LỄ (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: KHOẢNG KHÔNG NGÀY LỄ (Tác giả: Mạc Phương)

KHOẢNG KHÔNG NGÀY LỄ
Thơ: Mạc Phương

Có những ngày… nắng cũng buồn ủ rũ.
Gió hao gầy ẩn trú chốn rừng hoang.
Ai lặng thầm trong ý nghĩ mênh mang.
Mắt dõi trông mùa sang đang lơ lửng.

Có những ngày ngắm mây trôi lững thững.
Cánh chim trời hờ hững giữa thinh không.
Ghen nắng hạ đón đưa khách má hồng.
Mà tủi buồn… mình ai mong ai nhớ ?

Có những ngày biết buồng tim rạn vỡ.
Lại dối lòng… ta chẳng sợ gì đâu.
Mặc kệ người vui vẻ ở đâu đâu.
Mà xót xa… mà rầu rầu… duyên hẩm.

Có những ngày ngoài trời đang nắng ấm.
Sao trong lòng buốt giá tựa mùa đông.
Băng tuyết phủ u ám cả má hồng.
Nhạt sắc thắm cầu vồng trên mọi lối.

Có những ngày mắt quầng thâm đỏ ối.
Trong dòng đời vồi vội cuộc đua ghanh.
Bỗng thấy mình lại run rẩy mong manh.
Không điểm tựa một bờ vai tin cậy.

Có những ngày tìm hoài mà chẳng thấy.
Bóng ai qua… bàn tay vẫy vô hình.
Hoa bằng lăng bắt đầu nhú nụ xinh.
Hồn ngơ ngẩn…bình minh nhòe sắc tím.

Có những ngày mong một câu… ngọt lịm.
"Nhớ em rồi… ngày lễ nghỉ vui tươi.
Em mãi mãi là ánh sáng đời tôi."
Lời gian dối… đầu môi… mà ấm áp.

BLT 30/4/2017
Ảnh người miền núi chính hiệu

Subscribe
Notify of
guest
33 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Quế Hằng Quế Hằng
Quế Hằng Quế Hằng
5 years ago

Ui bài thơ buồn man mác làm sao ấy

Vũ Toán
Vũ Toán
5 years ago

Thơ hay ảnh cảnh đẹp em gái ơi. Mến chúc ngày nghỉ lễ bình an vui vẻ hạnh phúc.

Mai Trinh
Mai Trinh
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm bạn ạ chúc buổi chiều vui vẻ

Nguyễn Nàng Thơ
Nguyễn Nàng Thơ
5 years ago

Đẹp lắm nàng

Nguyễn Hạnh
Nguyễn Hạnh
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm MP.

Thanh Liêm Võ
Thanh Liêm Võ
5 years ago

Em

Nguyễn Văn Hùng
Nguyễn Văn Hùng
5 years ago

Bài thơ rất hay! Chúc bạn một ngày vui vẻ.

Dung Tran
Dung Tran
5 years ago

Rất hay thật tuyệt vời! Chị yêu buổi chiều vui vẻ nhé

Mot Nguyen Thanh
Mot Nguyen Thanh
5 years ago

Thơ ai như nước trong bầu
Rót ra lai láng có sầu co vui
Hay hay lắm MP

Chàng Cát Nàng Lăng
Chàng Cát Nàng Lăng
5 years ago

thơ hay

Trần Thanh Tâm
Trần Thanh Tâm
5 years ago

Bài thơ hay . Như khúc tự tình của nỗi buồn da diết trong khoảnh khắc cô đơn…
Thơ hay nặng lòng trăn trở quá.

Trần Thanh Tâm
Trần Thanh Tâm
5 years ago

Ảnh đẹp tuyệt vời

Nghĩa Lê
Nghĩa Lê
5 years ago

Rất hay tg ơi

Đức Hải Nguyễn
Đức Hải Nguyễn
5 years ago

Hay lắm Mạc Phương

Vũ Chung
Vũ Chung
5 years ago

Xin chào cô giáo xinh ơi là xinh.
Viết bài thơ quá hay.
Chúc cô giáo

Đặng Tình
Đặng Tình
5 years ago

Hay

Noi Buon Biet Ly
Noi Buon Biet Ly
5 years ago

BLT
.tôi thương.đep quá

Xuân Hoán Bùi
Xuân Hoán Bùi
5 years ago

Thơ hay hình đẹp.
Chúc đêm an bình

Luyen Truong van Luyen
Luyen Truong van Luyen
5 years ago

Thơ hay ành đep

Tango Nguyen
Tango Nguyen
5 years ago

Tho hay

Do Van Hoa
Do Van Hoa
5 years ago

Nom trẻ trung ghê

Đan Hạ
Đan Hạ
5 years ago

trông chị hiền quá chị hỉ

Quang Minh
Quang Minh
5 years ago

Xinh quá Mạc Phương

Nguyễn Văn Thiết
Nguyễn Văn Thiết
5 years ago

Ha ha. Ảnh lấy từ internet.

Hue Ngo Ngo
Hue Ngo Ngo
5 years ago

Thơ hay ảnh chị đẹp ạ

Hoa Ánh
Hoa Ánh
5 years ago

Thơ hay hình đẹp lắm em phương

Vũ Định
Vũ Định
5 years ago

Thơ hay xin tặng tác giả

Mai Tình
Mai Tình
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm chị iu

Hung Cuong
Hung Cuong
5 years ago

Thơ hay ảnh chính chủ rất xinh.Chúc tg buổi chiều thật nhiều niềm vui .

Hoa Lục Bình
Hoa Lục Bình
5 years ago

Hay lẮm bạn ơi!

Nguyễn Đức Hạnh
Nguyễn Đức Hạnh
5 years ago

Thơ hay ảnh xinh đẹp lắm em ơi.

Thoi The
Thoi The
5 years ago

Nghe cũng mát

Hương Giang
Hương Giang
5 years ago

Thơ hay lắm em. Chúc em ngày chủ nhật thật vui nhé.

Scroll to Top