Bài Thơ: KHI NGƯỜI ĐÃ VỘI QUÊN TA (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: KHI NGƯỜI ĐÃ VỘI QUÊN TA (Tác giả: Dương Hoàng)

KHI NGƯỜI ĐÃ VỘI QUÊN TA
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Khi người đã vội quên ta
Niềm thương giờ cũng chỉ là xa xôi
Nhớ nhung thuở ấy vun bồi
Giờ thì đem thả cho trôi giữa dòng

Khi người ta đã phụ vong
Thì thôi đừng có đem lòng vấn vương
Để không thao thức đêm trường
Lòng buồn vì mãi nhớ thương hận sầu

Thôi thì ta chẳng buồn đâu
Khi ai vừa bước qua cầu sang ngang
Duyên xưa giờ đã lỡ làng
Hận tình thì cũng dở dang mất rồi

Chiều nhìn mây trắng nhẹ trôi
Ta không còn thấy bồi hồi như xưa
Dường như nỗi nhớ thành thừa
Bởi lòng thường nghĩ duyên chưa đợi mình

Dặn lòng thôi cứ lặng thinh
Khi duyên đã đến thì tình đi theo
Không than số phận bọt bèo
Chẳng hờn vì nỗi gieo neo kiếp người.

DH
**************
Tu Truong
Lời mượt quá dạt dào cảm xúc!
Mến chúc em cùng gđ cuối tuần vui tươi, ngọt ngào, đầm ấm bên nhau! Hoạ vui cùng em tí nhé!

—-XIN ĐỪNG TRÁCH EM——
Xin anh đừng quá nặng lời
Chữ duyên chữ nợ anh ơi khó lường
Tình ta nay chẳng chung đường
Ông Tơ bà Nguyệt không thương nên đành

Thật lòng đâu muốn xa anh
Vì đâu loan phụng đổ cành khổ thân
Nhiều đêm thức trắng canh tàn
Không sao quên được bóng anh ngày nào

Nói ra dạ chỉ thêm nhàu
Thôi đành câm nín vì câu phụ tình
Chúc người yêu cũ yên bình
Sớm tìm tri kỉ giao tình se duyên

Vùi chôn kỉ niệm vào tim
Xem như nuôi dưỡng đoạn phim ở đời
Xin đừng hờn trách người ơi!
Âu thì số phận vạn lời thứ tha
Kkkkkk

Subscribe
Notify of
guest
33 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Cam Le
Cam Le
3 years ago

thơ hây lắm em nhưng mối tình đầu khó quên lắm em chết mang theo trong tim

Chuyen Nguyen
Chuyen Nguyen
3 years ago

De thuong wa di

Hạ Mùa
Hạ Mùa
3 years ago

Bài thơ anh viết hay lắm anh.

Thinh Nguyen
Thinh Nguyen
3 years ago

Hay em..

Suối Mơ
Suối Mơ
3 years ago

Hay lắm

Nguyen Cuc Kim
Nguyen Cuc Kim
3 years ago

bài thơ hay

Hiep Do
Hiep Do
3 years ago

Hay lắm

Diem Chi
Diem Chi
3 years ago

Thơ hay lắm.. Tuyệt đỉnh nhe.. Tiểu muội bấy phục sư huynh hjhj

Tú Năm Đô
Tú Năm Đô
3 years ago

Hay lắm anh ❤❤

Phương Trinh Anna
Phương Trinh Anna
3 years ago

Hay lắm anh ạ em

Sang Cao
Sang Cao
3 years ago

Hay lắm em trai

Nhan Lequang
Nhan Lequang
3 years ago

Hay

Lương Hoài Thương
Lương Hoài Thương
3 years ago

Thơ hay ạ

Huynh Nga
Huynh Nga
3 years ago

hay lắm anh ơi

Bỉ Ngạn Hoa
Bỉ Ngạn Hoa
3 years ago

Rất tuyệt vời

Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
3 years ago

Thơ hay lắm

Ngọc Nguyễn
Ngọc Nguyễn
3 years ago

Lục bát ngọt ngào quá em ơi

Thanh Hùng
Thanh Hùng
3 years ago

Bài thơ hay

Hoa Lệ Rơi
Hoa Lệ Rơi
3 years ago

Thơ hay ảnh đẹp

Hong Hong
Hong Hong
3 years ago

Bài thơ hay lắm a

Trano Doi
Trano Doi
3 years ago

Thơ hay lắm bạn yêu ơi

Hồ Thị Thúy Hoa
Hồ Thị Thúy Hoa
3 years ago

Thơ hay lắm bạn ạ

Hoài Thương
Hoài Thương
3 years ago

Bài thơ cảm xúc dạt dào

Thuy Kim Nguyen
Thuy Kim Nguyen
3 years ago

Thơ hay tuyệt vời

Nguyễn Kiên Trung
Nguyễn Kiên Trung
3 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm anh
Chúc anh buổi tối vui vẻ và hạnh phúc ♥️?

Nguyễn Nhi
Nguyễn Nhi
3 years ago

Thật Tuyệt vời

Toan Nguyen
Toan Nguyen
3 years ago

Dường tình khó doan lắm ai ơi
Trao nhau, Kỷ niệm một thời khi yêu
Giờ day cách biệt doi dường
Xin người hãy nhớ nụ cười năm xưa

Duyên Vu Đình
Duyên Vu Đình
3 years ago

Rất tuyệt vời ??
Hay qua

Thanh Nga
Thanh Nga
3 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm ạ

Nguyễn. Văn Ánh Ánh
Nguyễn. Văn Ánh Ánh
3 years ago

Bài thơ rất hay tuyệt vời chức mừng TG vv vhp

Quyen Ut
Quyen Ut
3 years ago

Thơ rất hay ảnh rất đẹp Dương Hoàng ơi!

Dạ Diễm
Dạ Diễm
3 years ago

Thơ rất hay Dương Hoàng !

Tu Truong
Tu Truong
3 years ago

Lời mượt quá dạt dào cảm xúc!
Mến chúc em cùng gđ cuối tuần vui tươi, ngọt ngào, đầm ấm bên nhau! Hoạ vui cùng em tí nhé!

—-XIN ĐỪNG TRÁCH EM——
Xin anh đừng quá nặng lời
Chữ duyên chữ nợ anh ơi khó lường
Tình ta nay chẳng chung đường
Ông Tơ bà Nguyệt không thương nên đành

Thật lòng đâu muốn xa anh
Vì đâu loan phụng đổ cành khổ thân
Nhiều đêm thức trắng canh tàn
Không sao quên được bóng anh ngày nào

Nói ra dạ chỉ thêm nhàu
Thôi đành câm nín vì câu phụ tình
Chúc người yêu cũ yên bình
Sớm tìm tri kỉ giao tình se duyên

Vùi chôn kỉ niệm vào tim
Xem như nuôi dưỡng đoạn phim ở đời
Xin đừng hờn trách người ơi!
Âu thì số phận vạn lời thứ tha
Kkkkkk

Scroll to Top