KHÁT VỌNG VỚI DÒNG SÔNG
Thơ: Phú Sĩ
Đâu phải chỉ mình mang món nợ thương vay
Đâu phải cứ mùa thu … cây ai hoài khi thay lá
Đâu phải tiếng thời gian gõ đều trên khắp ngả
Mà bỏ cuộc đời mình … trầm mặc với dòng sông …
Có phải không anh …
Sông lặng thầm … gói cả vào mình những nỗi đau khó tả
Sao người mãi trách hờn …
Chẳng hiểu nỗi lòng bồi lở của tình sông ….
Còn đó tiếng yêu thương … đọng lại khúc sông già …
Những cuộc đời anh ơi …
Còn lắm kẻ mưu sinh … thăng trầm … phó đời trên sóng cả …
Có kẻ buồn tha hương
Cũng mong nước ngược dòng
Để được một lần tìm lại quảng đời mình …êm đềm trên sông vắng
Mơ chỉ là mơ …
Giữa cái rét lạnh lùng … giữa chốn chợ đời chẳng lặng
Khát vọng một thâm tình …
Hồn lạc rồi… còn mãi chờ mãi đợi bóng chiều quê …
Đừng buồn nhé anh
Trầm mặc mỗi đêm về …
Để dòng sông trôi … còn bộn bề những nỗi sầu thương nhớ
Đừng làm sỏi trơ … mặc sóng đùa gió trở …
Đừng mộng giấc phù du … để đau ánh mặt trời …
Đừng để tim mình … giọt máu chẳng còn rơi…
Khát vọng muôn đời … người ơi đừng bỏ lỡ …
ẢNH ST
THƠ PS
Chị ơi đọc bài thơ nào của chị em cũng thấy hay. Và chính khi đọc thơ chị em có nhiều cảm xúc để tập tành ngòi bút của mình. Em xin cảm ơn chị và chúc chị một ngày tốt lành nha chị iu Phú Sĩ
Tuyệt lắm em
Thơ hay ,nhiều tình cảm ,chúc em mỗi ngày đều có ý thơ
Thơ hay thật tuyệt
THƠ HAY LẮM EM THI ẢNH ĐẸP TUYỆT VỜI MẾN CHÚC EM PHÚ SĨ VÀ GĐ MỘT NGÀY CUỐI TUẦN LUÔN ĐƯỢC MỌI SỰ AN LÀNH VÀ TRÀN ĐẦY NIỀM VUI
Rât hay em gái
Tuyệt lắm bạn ạ…!
Phú Sĩ
Bài thơ hay quá nhẹ nhàng sâu lắng trong từng ngôn từ diễn tả..hoa trinh sang thăm bạn chúc bạn chiều thứ bẩy vui vẻ và ngập tràn hạnh phúc bên người thân và gia đình bạn nhé.!
Hay !
Bài thơ hay quá ! Chúc em ngày cuối tuần vv hp
thow hay lắm bạn hiền chúc cuối tuần vui vẻ bạn nhé
thơ bạn càng ngày càng hay. nhưng phải mới mẻ hơn.
Bài tho hay ảnh đẹp
Tơ hay ảnh đẹp quá Phú Sĩ.
Hay lắm em.
Thơ hay lắm PS .
Chào ngày mới !
Chúc bạn vui vẻ và may mắn ….
Thơ hay tuyệt lắm
Thơ hay cảnh đep
Quá đỗi bất ngờ …Bài viết hay.