KHAI BÚT ĐẦU XUÂN
Thơ: Thanh Hùng
Xuân về trải khắp muôn nơi
Gió xuân man mát tuyệt vời làm sao
Nắng xuân như gởi lời chào
Nghe hồn phơi phới nôn nao gọi mời
Xuân về đẹp lắm xuân ơi
Ngày xuân xin gởi vài lời chúc nhau
Chúc xuân mãi được tươi màu
Luôn là rực rỡ mai sau nhớ hoài
Xuân về gởi tặng cho ai
Tình xuân chan chứa với vài nụ hoa
Bởi xuân luôn đẹp hiền hòa
Cho lòng vui vẻ ngân nga mấy lời
Xuân về được chút thảnh thơi
Sắc xuân mang đến cho đời thêm tươi
Vì xuân mang đến nụ cười
Cho xuân luôn đẹp lòng người hân hoan.
Tp. HCM 2019
P T H
Chúc nhau vẹn nghĩa thành toàn
Mẹ cha vui vẻ cháu ngoan học hành
Mai vàng thắm mộng tình xanh
Ngàn lời chúc phúc duyên lành lứa đôi
Híc Híc chúc iu vv nha
Chúc bạn và gia đình
Đón mùa xuân mới bình an hạnh phúc nhé!!!
Đất Trời vào Xuân Thanh Hùng anh ơi!
Bài thơ hay quá
Xuân về gởi tặng cho ai
Tình xuân chan chứa với vài nụ hoa
Bởi xuân luôn đẹp hiền hòa
Cho lòng vui vẻ ngân nga mấy lời
Xuân về được chút thảnh thơi
Sắc xuân mang đến cho đời thêm tươi
Vì xuân mang đến nụ cười
Cho xuân luôn đẹp lòng người hân hoan.
Thơ hay
Chúc anh và gia đình đón xuân kỷ hợi vạn sự như ý nhé
Thơ hay lắm anh. Chúc anh và gia đình năm mới an khang thịnh vượng. Vạn sự như ý
Bài thơ hay lắm em
Rất tuyệt bạn ah!
Rất tuyệt vời xin chúc mừng tg chúc năm mới vui vẻ hạnh phúc
Hay quá anh””
Chúc đại gia đình anh năm mới an khang thịnh vượng
Đầu năm thơ hay quá Hùng ơi
Thơ hay lắm bạn
Xuân về nắng tỏa ngọt ngào
Diệu dàng, âu ếm gửi trao ân tình
Nụ cười ấm cả trời mây
Xuân về hoa lá cỏ cây vui cười
Hương thơm tỏa khắp muôn nơi
Đâu đâu cũng thấy ngập trời sắc xuân
Giọt sương óng ánh trong ngần
Niềm vui dào dạt hân hoan đón chờ
Đời đẹp như những giấc mơ
Du dương bản nhạc lời thơ rộn ràng.
Thanh hùng. Bài thơ anh viết hay lắm. Chúc anh vv, hp bên gia đình yêu thương anh nhé..
Thơ hay quá bạn ạ!
Thơ hay
Chúc năm mới mọi sự tốt lành
Chúc đại gđ năm mới vạn sự như ý
Thơ hay bạn nà , mến chúc xuân an vui
Chúc mừng năm mới
Chúc anh và gia đình năm mới an khang hạnh phúc ạ
Bài thơ rất tuyệt vời bạn
Mùa xuân trong thơ em tuyệt đẹp.Tươi vui rộn quá!
Chúc mừng em Xuân mới nhiều niềm vui mới.
Khai bút đầu năm vần điệu mượt mà
Tình xuân lai láng nhớ người phương xa .
Chúc em và gia đình đón năm mới vui vẻ hạnh phúc
Bài thơ rất hay.Chuc mừng tg.
Hay lắm
Năm mới chúc gđ em vạn sự như ý Em nhé.