Bài Thơ: KỂ TỪ GIỜ (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: KỂ TỪ GIỜ (Tác giả: Mạc Phương)

KỂ TỪ GIỜ
Thơ: Mạc Phương

( Bài thứ 3)

Kể từ giờ em sẽ sống bình yên.
Để những muộn phiền trôi vào dĩ vãng.
Để ngày ngày khi hoàng hôn chạng vạng.
Em không buồn không nấc nghẹn vì anh.

Kể từ giờ cây lá lại lên xanh.
Mây lửng lơ dạo chơi quanh phố huyện.
Nghĩ đến anh em không còn quyến luyến.
Vẻ hào hoa nơi thành phố nên thơ.

Kể từ giờ em sẽ chẳng mộng mơ.
Nắm tay anh dạo trên đường hoa sữa.
Trái tim em thôi không còn lần lữa.
Mong một ngày hai đứa ghép nên đôi.

Kể từ giờ chẳng mơ ước xa xôi.
Dang vòng tay đón con về phía mẹ.
Bố gật đầu nghe con cười nắc nẻ.
Hương vị ngọt ngào chỉ có ở kiếp sau.

BLT 25/11/2016
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
42 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Khoat Le
Khoat Le
7 years ago

Ke tu gio em khong con khuyến luyện
Anh se khong buon vi dang do tinh yeu
Neu mot mai em con co kêu tèn
Mot loi thoi cho nguôi tinh dang do
Thoi em nhe minh khong con no gi nhau.

Khoat Le
Khoat Le
7 years ago

Anh khong con no em

Nguyễn Hoàng Oanh
Nguyễn Hoàng Oanh
7 years ago

Hay b iu.

Van Toan Dinh
Van Toan Dinh
7 years ago

Thơ hay tuyệt lắm bạn

My Trinh
My Trinh
7 years ago

tho hay qua blt ôi

Nguyễn Nam
Nguyễn Nam
7 years ago

Tuyet voi!

Hương Nguyễn
Hương Nguyễn
7 years ago

Kể từ giờ hai đứa sẽ chia phôi
Con đường cũ sẽ chia đôi hai nửa
Kể từ giờ em sẽ không còn mong anh nữa
Đã hết thật rồi một thuở yêu thương….
Vui và bình yên nhé Bằng Lăng Tím!

Ngọc Nguyễn
Ngọc Nguyễn
7 years ago

Cảm ơn tác giả bài thơ rất hay … cho mình chia sẻ nha bạn

Liêm Võ
Liêm Võ
7 years ago

Em gái

Hoa Hoa Vuong
Hoa Hoa Vuong
7 years ago

Tho hay ban.BLT

Hải Thoại ĐK
Hải Thoại ĐK
7 years ago

Hay ! Hương vị ngọt ngào chỉ có ở kiếp sau ! Có còn miếng nào ở kiếp này ko em ? Cuối tuàn vui vẻ và nồng nàn nha em BLT

Trịnh Đình Tú
Trịnh Đình Tú
7 years ago

Kể từ giờ hay quá -kể từ giờ ý nghĩa quá -kể từ giờ thấp thỏm quá -kể từ giờ yêu thơ kể từ giờ quá -kể từ giờ thấy yêu đời và lâng lâng bâng khuâng quá !

Trịnh Đình Tú
Trịnh Đình Tú
7 years ago

Kể từ giờ -xin chúc mừng

Trâm Phan
Trâm Phan
7 years ago

Nhìn em cười rất tươi nhưng trong ánh mắt vẫn ánhlên một nét hơi buồn buồn

Ngoc Do Nguyen
Ngoc Do Nguyen
7 years ago

Hay hay vua buon va vua vui.dung Tam trang cua anh do.!@

Oh Bui Thu
Oh Bui Thu
7 years ago

Bằng Lăng Tím !
Nếu bây giờ phút cuối cùng đã hết !
Anh vẫn yêu tha thiết mãi em thôi.
Để rồi sau nếu có kiếp luân hồi !
Mình ..sẽ..gặp ..bắt đầu yêu nhau lại.
Kiếp này ko được thì kiếp sau em yêu nhé ! hehe chúc bạn iu buổi chiều vui vẻ ❤ ?

Phi Do
Phi Do
7 years ago

Nên bay đi canh chim bien hiền lành! Thơ hay hình đẹp!

Thu Hà Hoàng
Thu Hà Hoàng
7 years ago

Bạn Bằng Lăng Tím !
Kể từ giờ em hãy sống vì em.
Dù mạnh mẽ hay yếu mềm cũng được.
vẫn thản nhiên cười và vô tư bước !
Đau khổ hay ko là tự do mình.

Kể từ giò em hãy thật là xinh !
Rạng rỡ yêu đời dù mưa hay nắng.
Ko phải đẻ cho một người nào ngắm !
Bởi ? thanh xuân ngán lắm sắp qua rồi .

Kể từ giò em phải sống thật vui.
Để chôn vùi nỗi buồn vào quá khứ .
Ai ? tổn thương mình thì cũng nên tha thứ.
Bởi ? sau cùng em đáng được bình yên.

Kể từ giò ko phải nhớ hay quên.
Ko muộn phiền về một người nào nữa.
Vui lên em nếu ko thì sẽ lỡ.
Hiện tại tương lai mãi mãi sáng ngời !
Mình dọc thơ bạn có cảm xúc ,nên xin phép bạn mình họa vài câu, chúc bạn buổi chiều tràn ngập yêu thương hp đong đầy .
st:

Phong Hoàng Trần
Phong Hoàng Trần
7 years ago

Xin chúc luôn bình yên nha.

Son Vo
Son Vo
7 years ago

hi hi

Vũ Mạnh Tường
Vũ Mạnh Tường
7 years ago

Thật tiếc cho một tình yêu đã đi vào dĩ vãng! Giá như…

Phạm Khôi Duy
Phạm Khôi Duy
7 years ago

Đừng vây em cứ yêu đi..

Phạm Khôi Duy
Phạm Khôi Duy
7 years ago

Hay khủng khiếp.cam ơn nhé.

Hoa Dao
Hoa Dao
7 years ago

Ta mỉm cười bỏ tất cả sau lưng
Sau những nỗi đau tưởng chừng như gục ngã
Sau những ngày sống điên cuồng vật vã
Đến lúc rồi quên tất cả đi thôi.

Nhớ làm gì chỉ làm khổ mình thôi
Người ta đâu bận tâm mình cười hay khóc
Càng khóc than càng đắng cay mệt nhọc
Sống vì mình rồi sẽ hạnh phúc hơn

Vẫn biết rằng sẽ nhiều lúc cô đơn
Và trái tim sẽ tủi hờn vì nhớ
Nhưng người đi rồi chẳng bao giờ về nữa
Nhớ làm gì một kẻ chẳng cần ta.

Quá khứ qua rồi hãy để nó đi qua
Tương lai kia ấy mới là mãi mãi
Ta thôi giấu mình trong lặng câm mê mải
Ta mỉm cười trở lại với chính ta.

Lê Dũng
Lê Dũng
7 years ago

Thơ thật hay

Truc Thanh
Truc Thanh
7 years ago

Bài thơ hay tuyệt

Huyen Long Phan
Huyen Long Phan
7 years ago

Thơ hay…thật luyến tiếc

Hien Nguyen
Hien Nguyen
7 years ago

Tho hay lam

Hoa Hoa Vuong
Hoa Hoa Vuong
7 years ago

Tho hay tuyet voi.BLT

Nguyễn Văn Thiết
Nguyễn Văn Thiết
7 years ago

Điều không muốn nhưng đành vậy.

Đức Linh
Đức Linh
7 years ago

Bài thơ hay mới số 3 mà đã cảm nhận tình thơ hay.chuc BLT ẤM ÁP HẠNH PHÚC

Nhã Thanh
Nhã Thanh
7 years ago

Hay quá, bắt đầu bình yên…

Nguyễn Thu
Nguyễn Thu
7 years ago

Hay lắm Bằng Lăng ơi !

Hoa Nguyen Viet
Hoa Nguyen Viet
7 years ago

Thơ hay nhưng không được vui

Hương Quế
Hương Quế
7 years ago

Quá hay blt ạ

Tran Cau
Tran Cau
7 years ago

Hay tuyet.
Gia tu vu khi.Che linh..

Long Dương
Long Dương
7 years ago

ôi ước chỉ có được như vậy.
tràn hạnh phúc em ước mong bấy chầy.
khoảng mây trôi bồng bềnh lướt.
nhưng cuộc đời ta phải làm sao đây….,

Hoan TU Cau
Hoan TU Cau
7 years ago

Thơ hay Người đẹp cười rạng rỡ ,tự tin chúc binh yen…

THanh Tranvan
THanh Tranvan
7 years ago

Bằng Lăng Tím có gương mặt khả ái và nụ cười tự tin, rạng rở luôn nở trên môi!!!

Hoàng Tiến Thắng
Hoàng Tiến Thắng
7 years ago

Đọc thơ em anh có cảm tưởng em là người con gái đoan trang hiền thục.
Tài hoa suất chúng.
Chê mỗi điểm là si tình
Chúc em đẹp như ảnh trong thơ

Toan Nguyen Thanh
Toan Nguyen Thanh
7 years ago

Kể từ giờ ..anh cũng hy vọng là em se..kể từ giờ…

Bảo Hưng
Bảo Hưng
7 years ago

Lâu rồi đọc thơ mới thấy cảm súc này. Cám ơn em!

Scroll to Top