Bài Thơ: KỂ TỪ GIỜ CẤT GIỮ TRONG KHO (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: KỂ TỪ GIỜ CẤT GIỮ TRONG KHO (Tác giả: Mạc Phương)

KỂ TỪ GIỜ CẤT GIỮ TRONG KHO
Thơ: Mạc Phương

Chưa một lần em được dựa bờ vai.
Nhưng mỗi ngày khi sớm mai thức giấc.
Đọc dòng tin chân thành anh luôn nhắc:
" Đi đường xa nhớ cẩn thận nghe chưa ! "

Em đã quen với thời tiết nắng mưa.
Được quan tâm từ người dưng xa lạ.
Bỗng thấy đời vơi bớt phần vất vả.
Bởi có người luôn nhắc nhở thường xuyên.

Để khi xa em chẳng thể lãng quên.
Chẳng thể coi như ngày chưa quen biết.
Em tìm anh…tìm loanh quanh mải miết.
Muốn thấy lại người đang vắng nơi nao.

Chỉ bạn thôi…sao vẫn nhớ cồn cào.
Có lẽ là…bởi tình anh chân thật.
Chưa bao giờ anh tính toan được mất.
Lo cho em trong từng phút từng giờ.

Chưa một lần hẹn gặp cả trong mơ.
Chỉ gọi nhau bạn ơi…rồi xuất hiện.
Kể anh nghe chuyện buồn em chứng kiến.
Anh cười hiền…bảo cô gái lọ lem.

Em cũng muốn được nghe những lời khen.
Nho nhỏ thôi nhưng vô cùng hiền hậu.
Phận nữ nhi nhưng tính hay hậu đậu.
Chẳng chỉn chu mọi việc được như người.

Lần nào khóc anh cũng chọc cho cười.
Nước mắt lưng chòng môi son nhạt thắm.
Anh lại đùa em giống hoài cô Tấm.
Ngô nghê vừa kẻo Cám lại lừa cho.

Giờ không anh…em cất tất vào kho.

BLT 5/5/2017
Ảnh tác giả

Subscribe
Notify of
guest
37 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Hạnh
Nguyễn Hạnh
5 years ago

Hay lắm!chúc buổi trưa vui vẻ

Quỳnh Đỗ Hữu
Quỳnh Đỗ Hữu
5 years ago

Tặng anh hoa đi

Mai Thế Năm
Mai Thế Năm
5 years ago

Từ những điều bình dị mà vô cùng sâu sắc của con người, sống và luôn nghỉ cho mọi người đều bình an , điều nhắc nhở nhỏ mà in khắc mãi trong tim, rồi nó vút thành thơ ….

Vũ Chung
Vũ Chung
5 years ago

Thơ hay quá và ảnh rất tuyệt vời. Thía mờ biểu là hình ảnh internet. Kk

Do Van Hoa
Do Van Hoa
5 years ago

Duyên quá đi

Viet Quoc Nguyen
Viet Quoc Nguyen
5 years ago

Mến chúc an lành hạnh phúc nhiều niềm vui sức khỏe tràn đầy

Oh Bui Thu
Oh Bui Thu
5 years ago

Người ơi xinh đẹp tuyệt trần .
Làm cho anh đã bần thần con tim.
Chúc em hạnh phúc duyên nồng .
Chúc em ấm áp bên ck và con.
Xinh lém nàng yêu Mạc Phương ơi , chúc nàng luôn xinh đẹp như hoa , buổi chiều làm việc vui vẻ nhé ♥️

Người Dưng
Người Dưng
5 years ago

Tuyệt lắm chị

nam nguyễn
nam nguyễn
5 years ago

Chị của em xinh thế

Anhsuu Le
Anhsuu Le
5 years ago

Thơ hay ! Ảnh đẹp
Anh chúc em vui nhiều

Vũ Toán
Vũ Toán
5 years ago

Hay lắm em ơi

Van Tiep Quảng
Van Tiep Quảng
5 years ago

Hay tuyệt

Bùi Hùng Cường
Bùi Hùng Cường
5 years ago

Bài thơ rất hay hinh minh họa chính chủ đẹp thật.Chúc em ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui !.

Nguyễn Văn Hùng
Nguyễn Văn Hùng
5 years ago

Đẹp và tươi quá!

Lữ Khách
Lữ Khách
5 years ago

Cho nó mốc ha em

Nghiem Anh Chu
Nghiem Anh Chu
5 years ago

Hay lắm

Hoa Tím Màu
Hoa Tím Màu
5 years ago

Dễ thương lắm cả hoa và người

Nguyễn Thùy
Nguyễn Thùy
5 years ago

Rất hay chị ạ nghe như lời tâm sự rất mộc mạc của một cô gái dấu rất nhiều tâm tư

Mai Tình
Mai Tình
5 years ago

Rất đẹp chị iu

Tâm Minh
Tâm Minh
5 years ago

Rất tuyệt vời thơ hay hinh đẹp đêm an lành hạnh phúc chúc ngů ngon em nhe!

Văn Thích Thơ
Văn Thích Thơ
5 years ago

Hay lắm ! Chúc bình an & may mắn !

Hoàng Mạnh
Hoàng Mạnh
5 years ago

Đẹp quá em ơi

Lan Nguyen
Lan Nguyen
5 years ago

Thơ hay lắm em ui

Minh Ky Nguyen
Minh Ky Nguyen
3 years ago

Tuyêt lắm em. Nhưng nhốt vào kho thì anh chết mất..!

Luong Nguyen
Luong Nguyen
3 years ago

…chỉ là tình bạn thôi mà

Chân thành có lỗi gì đâu em nhỉ
Khi tình người chưa qua đèo chi kỷ
Tiếng yêu thương đâu có thể thành lời
Cất vào kho lấp lánh vẫn sáng ngời
Bởi chân thành là lẽ đời sáng mãi

Lời sẻ chia nếu có gì không phải
Xin mọi người đừng ném đá đó nghe…

Nguyễn Khánh Hòa
Nguyễn Khánh Hòa
3 years ago

Tác giả ơi Thơ hay thế ! chúc mừng người đẹp

Văn Hữu
Văn Hữu
3 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm bạn ơi ?

Thanh Dang
Thanh Dang
3 years ago

Hay..cảm ơn.

Nguyễn Hiền
Nguyễn Hiền
3 years ago

Thơ em viết hay lắm và em cũng rất xinh gái nữa mà chúc em ngủ ngon

Hoc Vu
Hoc Vu
3 years ago

Em đó , chính em , là em sao
Anh tưởng mưa rơi tựa hôm nào
Làm cho SG thôi nóng bức
Em vẫn thủy chung với tím xinh

Nghien Ngoc
Nghien Ngoc
3 years ago

Thoạt nhìn tưởng đứng bên ao
Nhìn lâu mới rõ hàng rào tường xây
Ôm hoa em lại đứng đây
Một mình đứng đó mà ngây ngất cười

Hung Vu
Hung Vu
3 years ago

Ô hôm người mới xuất hiện. Đẹp thật mà cứ mượn Hình dáng ai. Để cho bạn mạng cứ tưởng người còn non lướt. mà thơ của làng hay quá. Thật rộng bao na. Hôm nay em cầm bó hoa đúng hình em với đúng…….!

Nguyễn Văn Lễ
Nguyễn Văn Lễ
3 years ago

Em cầm hoa gì đấy em ơi

Hùng Phan
Hùng Phan
3 years ago

đẹp quá

Đình Lê
Đình Lê
3 years ago

Tuổi EM Bao nhiêu mà vội cât́ vào kho vậy.Chào Em chúc Em luôn vui vẻ

Van Minh Tan
Van Minh Tan
3 years ago

MP dep qua!

Lê Hiện
Lê Hiện
3 years ago

Bài thơ hay quá chúc em cuối tuần thật nhiều niềm vui

Scroll to Top