Bài Thơ: HUYỆT MỘ TÌNH EM (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: HUYỆT MỘ TÌNH EM (Tác giả: Mạc Phương)

HUYỆT MỘ TÌNH EM
Thơ: Mạc Phương

( Cảm tác bài thơ : HỒI SINH – Tran Pham Dinh )

Cuộc đời em trải qua bao đêm trắng.
Mộng yêu thương theo năm tháng phai tàn.
Ôm nỗi đau mà nước mắt chứa chan.
Đành chấp nhận kiếp phần trong cay đắng.

Hạ đã về ngập tràn màu hoa nắng.
Sao cõi lòng vẫn cứ lạnh tái tê.
Màn mưa giăng ngập cả lối đi về.
Nơi cuối đường có còn ai đứng đợi.

Trái tim sầu vẫn khắc khoải chơi vơi.
Mong nơi ấy người yêu mình hạnh phúc.
Phận má đào một lần xin tá túc.
Kiếp hồng nhan trong cái xác vô hồn.

Trái tim em đào huyệt mộ đã chôn.
Tình yêu anh ngàn đời không khai quật.
Bước lặng lẽ trong cơn mưa lất phất.
Mà nghe lòng đã chết lặng trong nhau.

Phượng Hồng
29/4/2026

*******************************

HỒI SINH
Tg : Tran Pham Dinh

( Cảm tác bài thơ: NGHĨA ĐỊA TRONG TIM – Phượng Hồng )

Này Em ơi ! Đừng bi quan sầu luy !
Mở cửa lòng đón tia nắng bình minh
Thả tái tê đau đớn ở lòng mình
Vào khoảng trống trong không gian vô tận.

Phơi nước mắt khô đi niềm ân hận,
Đem nụ cười thách thức với thời gian
Đem tin yêu vào ánb mắt ngập tràn
Điều mong ước mỏng manh nhưng có thể.

Trong ngõ mắt sẽ khô đi giòng lệ,
Ánh sáng đang đổ xuống mặt trăng đầy
Mây kéo thấp tình yêu ở tầm tay
Anh sẽ đến xoa tan niềm đau khổ.

Vui lên Em tình mình reo pháo nổ
Nửa cuộc đời mình tron vẹn bên nhau
Xóa trong tim nghĩa địa tím thương đau
Mở cuôc sống hồi sinh màu hoa nắng.

TranPhamDinh
29.04.16

Subscribe
Notify of
guest
19 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Trung Le
Trung Le
7 years ago

Hay lắm Phượng Hồng. Chúc bạn vui khỏe.

Nguyễn Nguyễn
Nguyễn Nguyễn
7 years ago

Thật tuyệt!
Chúc em những ngày nghỉ lễ cuối tuần thú vị nhé.

Dự Nguyễn
Dự Nguyễn
7 years ago

Đầy cảm xúc( hay )

Nguyễn Hoàng Oanh
Nguyễn Hoàng Oanh
7 years ago

Tho hay..ngi le vui nha PH.

Lê Huy Hạnh
Lê Huy Hạnh
7 years ago

Cám ơn Phuong Hong va Tran Pham Dinh, hai bài cua cac ban, toi thay hay,xuc đong, va rat thich .

Trong Vu Nguyen
Trong Vu Nguyen
7 years ago

THƠ TÌNH

Thơ tình em viết rất hay
Nhưng nghe ngậm đắng nuốt cay thế nào !
Tâm hồn sóng dậy xôn xao
Biển tình thương xót dâng trào bờ xa!

Người đi giữa những phong ba
Kẻ về mưa đẫm hồn xa quê nghèo!
Tình hồng còn có bao nhiêu?
Giữ tình chôn đáy tim nhiều đau thương!

Khuya nay xứ lạ tha hương
Buồn lòng Lữ khách người thương cảm người!
Nắng mưa… thôi mặc đất trời
Tương tư là chuyện những người xa nhau!
Một đời đau đáu chờ nhau!
Một đời thơ đã nát nhàu tình xa !

Khuya nay từ nơi rất xa
Gởi tình về chốn quê nhà thăm em!

Furth- Đức 11.30′ 29/4/16

Thành Lê
Thành Lê
7 years ago

Đã bao ngày tôi rong ruổingược xuôi
Tìm em tôi trong thế giới vạn người
Em là ai ở đâu em yêu hỡi
Lên tiếng đi để anh biết trả lời

Biết không em anh thao thức từng đêm
Em là ai trong giấc mộng dịu êm
Cứ ẩn hiện trong anh rồi vụt mất
Em là ai giữa dòng đời tất bật

Có tìm anh khi mỗi độ chiều về
Có gặp anh trong những lúc ngủ mê
Để tim yêu bộn bề trong thương nhớ
Anh cũng biết tình mình còn trắc trở

Nên bây giờ duyên nợ chưa gặp nhau
Biết giờ này em ớ nơi đâu
Nhớ thương anh có ghi vào trang giấy
Và nơi đây anh cũng làm như vậy

Nhớ bóng hình anh ghi nhớ vào tim
Để một mai ta như những cánh chim
Dang đôi cánh tìm tình yêu đích thực
Đến bên người ta rất mực yêu thương
…chuc b co buoi chieu vv

Loc Huynh
Loc Huynh
7 years ago

Nghe buồn em nhớ ngày xưa ấy
Có mắt ai trông thoáng ngỡ ngàng

Hang Nguyen
Hang Nguyen
7 years ago

Buồn quá bạn ơi. Đọc thấy lão lòng quá. Chúc buổi chiều vv nhé bạn iu

Quang Nguyen
Quang Nguyen
7 years ago

NGHĨA TRANG CHUNG
“Phận má đào một lần xin tá túc .
Kiếp hồng nhan trong cái xác vô hồn …
Trái tim em đào huyệt mộ đã chôn .
Tình yêu anh ngàn đời không khai quật .”
Em ơi !
Anh về xây đã nghĩa trang !
Nhẹ nhàng nhờ gió gió mang em vào !
Chúng mình trong trắng thanh tao !
Nghĩa trang này có chỗ vào đấy em .
Ngày đêm ta sẽ luyện tim !
Để tim luôn khỏe chịu tìm ước mơ !
Không giữ đâu em đừng ngờ !
Bao giờ tim khỏe bấy giờ em đi !
Ngày mai nhịp đập thầm thì !
Sẽ đưa em đến vườn thi rực hồng !

Quoccau Tran
Quoccau Tran
7 years ago

Hai nha tho nay co the tan vao nhau.Chuc dai nau hp

Lê Dũng
Lê Dũng
7 years ago

Thơ hay tuyệt lắm

Tùng Khúc Ngọc
Tùng Khúc Ngọc
7 years ago

thoemsaobuonthe

Khanh Nguyen
Khanh Nguyen
7 years ago

Phuong hong sao ngu nguc vay

Nguyen Manh Hung
Nguyen Manh Hung
7 years ago

Rồi một ngày mặt trời hạnh phúc,ghé bước chân trước san nhà em…(nhạc Thanh Tùng) vui lên PH..

Trần Chí Tâm
Trần Chí Tâm
7 years ago

Bài em viết rất buồn. Dù thơ buồn dễ gây cảm xúc cho người đọc nhưng anh không muốn em viết mang nỗi buồn não nuột như thế. Đời sẽ chẳng thể tươi lên. Ảnh hưởng đến tâm tư nhiều quá. Anh rất mến em mới nói như thế. Không buồn anh em nhé. Mong em luôn vui vẻ hồn nhiên trong cuộc sống

Mike Truong
Mike Truong
7 years ago

Chúc PH cuối tuần vui vẻ.Bài thơ hay lắm với 8 câu chót

Trân Ngoc Hiêu
Trân Ngoc Hiêu
7 years ago

hay

Mua Thu
Mua Thu
7 years ago

Hay đọc buồn qua bạn lễ vui nhé

Scroll to Top