Bài Thơ: HƯƠNG THU (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: HƯƠNG THU (Tác giả: Mạc Phương)

HƯƠNG THU
Thơ: Mạc Phương

( STLB khoán thủ )

HƯƠNG hoa cỏ nồng nồng ngai ngái.
THU dùng dằng ái ngại cho người.
PHẢNG trong ngày cũ nụ cười.
PHẤT phơ ngọn gió hoa tươi sắc hồng.

ĐẦU đường dốc ngóng trông lữ thứ.
SONG vào mùa nghẹn ứ nụ hoa.*
NGƯỜI đi bỏ ngỏ tình xa.
NƠI vùng sơn cước la đà dạo quanh.

XA thăm thẳm màu xanh biêng biếc.
ĐÓ là mơ nuối tiếc một thời.
CÓ người bỏ lại chơi vơi.
MONG sao nỗi nhớ ở đời thành đôi.

TƯƠNG tư mãi mặn môi dòng lệ.
PHÙNG bãi sau mặc kệ bến sông.
HƯƠNG THU PHẢNG PHẤT ĐẦU SONG.
NGƯỜI NƠI XA ĐÓ CÓ MONG TƯƠNG PHÙNG ?

BLT 2/8/2017
Ảnh internet
* hoa cây song

Subscribe
Notify of
guest
43 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Trung Hiếu
Nguyễn Trung Hiếu
6 years ago

Rất hay.
Chúc chị buổi tối luôn an vui và hạnh phúc bên gia đình nhé

Hiep Nguyencao
Hiep Nguyencao
6 years ago

Hay lắm bạn buổi tối vui vẻ nha

Quangvinh Nguyen
Quangvinh Nguyen
6 years ago

Tuyệt lắm em ơi. .
Chúc em buổi tối vui vẻ hạnh phúc

Thanh Ngoc
Thanh Ngoc
6 years ago

Bài thơ hay wa bạn ơi

Tat Ha
Tat Ha
6 years ago

HƯƠNG nếp cái trên đồng mùa gặt
THU đã về thơm ngát hương cau
NGÀO vào ký ức tìm nhau
NGẠT trong thương nhớ bóng lau trưa hè

ĐÂU quên được vị chè lúa mới
SONG hành đi bước vội trong mưa
NGƯỜI ơi nhớ kỷ niệm xưa
NƠI quê ngày ấy vẫn chưa phai màu

XA vạn dặm cung đàn vận dạo
ĐÓ dây lòng một đạo sẻ chia
CÓ trăng mờ tỏ sớm khuya
MONG ngảy tái hợp chốn kia tao phùng

TƯƠNG hơp kết trai hùng gái đảm
PHÙNG trùng hai tâm khảm hằng mong
HƯƠNG THU NGÀO NGẠT ĐẦU SÔNG
NGƯỜI NƠI XA ĐÓ CÓ MONG TƯƠNG PHÙNG ?

Bùi Tố Hải
Bùi Tố Hải
6 years ago

Rất hay

Tran Hai Phong Tran
Tran Hai Phong Tran
6 years ago

Hay lắm

Tran Hai Phong Tran
Tran Hai Phong Tran
6 years ago

Gió lùa để lạnh song thưa
Đêm mưa người nhớ phương trời xa xăm…

Ngocthang Tran
Ngocthang Tran
6 years ago

Hay lắm bạn iu ơi

Dương Văn Sang
Dương Văn Sang
6 years ago

Thơ hay lắm ạ !

Thanh Tân Ngô
Thanh Tân Ngô
6 years ago

Hương thu phảng phất

Tô Thanh
Tô Thanh
6 years ago

Rất là hay !
Xin chúc mừng bạn nhé .

Khoa Pham
Khoa Pham
6 years ago

Thơ hay ảnh gái xinh thế.

Nguyet Huynh
Nguyet Huynh
6 years ago

Rất tuyệt vời ! Hình thật đẹp .

Trà My
Trà My
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp

Hanh Hong
Hanh Hong
6 years ago

Chúc Bằng lăng tím buổi tối vui vẻ bạn nhé hi..hi.. Thơ hay quá hi..hi..hi.. bạn nhé hi..hi

Văn Thích Thơ
Văn Thích Thơ
6 years ago

Hay lắm !

Tung Tran
Tung Tran
6 years ago

rất tuyệt vời

Vũ Điệp
Vũ Điệp
6 years ago

Hay lắm cơ.

Nhan Thien Dia
Nhan Thien Dia
6 years ago

Quá hay Em ơi!

Nắng Hạ
Nắng Hạ
6 years ago

Rất hay vẫn cái tâm trạng ấy mà nẩy ngàn bài thơ.

Hoàng Thủy
Hoàng Thủy
6 years ago

Bài thơ hay!

Thu Hoanh
Thu Hoanh
6 years ago

Cam on tg tho hay qua say tho mat roi

Thu Hoanh
Thu Hoanh
6 years ago

Tuyet voi lam ban oi ok nhe

Nguyễn Thu Hương
Nguyễn Thu Hương
6 years ago

Hayquá ,ảnh đẹp

Van Anh
Van Anh
6 years ago

Rất hay

Thiên Di
Thiên Di
6 years ago

Hay lắm bạn!

Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
6 years ago

Rat hay

trần văn Minh
trần văn Minh
6 years ago

❤?

Hoàng Lê Hà
Hoàng Lê Hà
6 years ago

Tuyệt lắm lâu rồi mới đc đọc bài 7868 thế này, cảm ơn!

Dung Tran
Dung Tran
6 years ago

Thơ hay xin chúc mừng

Cao Nguyễn
Cao Nguyễn
6 years ago

Hương thu nghe phảng phất
Môi hờn chút đam mê
Ngoài song thu đã về
Xa kia…ai còn nhớ…

Manh Nguyenthe
Manh Nguyenthe
6 years ago

Bài họa : 1

HƯƠNG đưa thoảng hoa Ngâu còn thắm
THU về rồi có đậm tình nhau ?
PHẢNG phất ai rắc hương cau
PHẤT phơ ngọn gió trao câu chung tình

ĐẦU ngọn sóng chúng mình vững lái
SONG ta cùng kết trải tình duyên
NGƯỜI ơi xin giữ lời nguyền
NƠI ta sẽ đến thuyền quyên một nhà

XA nhau có ngày ta gặp lại
ĐÓ là khi ta mãi bên nhau
CÓ vôi nồng với Trầu Cau
MONG cho đôi lứa chung câu ân tình

TƯƠNG tư mãi cho mình xa cách
PHÙNG hưng rồi ai trách sầu đông
HƯƠNG THU PHẢNG PHẤT ĐẦU SONG
NGƯỜI NƠI XA ĐÓ CÓ MONG TƯƠNG PHÙNG ?
03 – 8 – 2017

Bài họa : 2

HƯƠNG đưa thoang thoảng tình em đó
THU lại về anh nhớ anh mong
PHẢNG phất mùi Cốm làng Vòng
PHẤT phơ ngọn lúa trổ đòng vào thu

ĐẦU bến sông người chờ sang bến
SONG thuyền còn chưa hẹn quay về
NGƯỜI ơi hãy nhớ lời thề
NƠI ta trở lại miền quê thanh bình

XA nhau lúc chúng mình ước hẹn
ĐÓ là nơi trên bến sông này
CÓ yêu thương hãy về đây
MONG duyên đôi lứa những ngày yêu thương

TƯƠNG tư mãi cho vương nỗi nhớ
PHÙNG trùng gieo một thủa chờ mong
HƯƠNG THU PHẢNG PHẤT ĐẦU SONG
NGƯỜI NƠI XA ĐÓ CÓ MONG TƯƠNG PHÙNG !
03 – 8 – 2017
t g : NGUYEN THE MANH

Nguyễn Trung Thành
Nguyễn Trung Thành
6 years ago

Bài thơ hay lắm nha bạn!
Chúc bạn ngày mới an vui hạnh phúc nha

Nguyen Dong Nguyen
Nguyen Dong Nguyen
6 years ago

Thơ em viết thật tuyệt vời
Giỏi văn thì cũng hết lời để khen,,,!

Tiến Nguyễn
Tiến Nguyễn
6 years ago

Thu nơi xa, mãi vấn vương
Người nơi đây, vẫn nhớ thương đợi chờ

Lời thơ thật tuyệt. Tặng tác giả cặp đôi táo xanh

Ưu Đàm
Ưu Đàm
6 years ago

Chắc mong tương Phùng hội ngộ . Thơ hay ảnh đẹp chả chú em nào quên , sẽ về ….

Tuấn Nguyễn Minh
Tuấn Nguyễn Minh
6 years ago

Hay lắm bạn

Tuan Tran Duc
Tuan Tran Duc
6 years ago

Hay!

Bùi Vĩnh
Bùi Vĩnh
6 years ago

—–Mạc Phương –rất hay
Thu này lại nhớ thu sau
Xa xôi nhớ lắm ngày sau tương phùng

Anh Văn
Anh Văn
6 years ago

Thơ hay,ảnh đẹp

Tâm Lương
Tâm Lương
6 years ago

Quá hay bạn ơi.

Thanh Levan
Thanh Levan
6 years ago

Thơ hay lắm !

Scroll to Top