HƯƠNG NGỌC LAN
Thơ: Thanh Hùng
Thơ: Thanh Hùng
Vườn nhà ai mùi hương thật nồng nàn
Dìu dịu nhẹ như ngọc lan vừa tỏa
Thật ngào ngạt như tình không bôi xóa
Chút hương nào ngày đó chợt thoáng qua
Hương ngọc lan tỏa hương ngát đậm đà
Quyện trong gió xa xa càng lưu luyến
Màu hoa trắng trông thướt tha uyển chuyển
Vẻ mỹ miều làm xao xuyến lòng ai
Hoa ngọc lan màu tinh khiết trang đài
Vẻ e ấp tựa giai nhân bẽn lẽn
Hoàng hôn muộn tỏa làn hương rón rén
Dù một lần cũng thương mến không quên
Hoa ngọc lan mùi hương thật dịu hiền
Đưa ta đến một miền yêu thơ mộng
Đêm buông xõa mùi hương còn lắng đọng
Yêu thật nhiều màu hoa trắng ngọc lan.
Tp. HCM 2018
P T H
Hay lắm anh trai ơi
Em ! Thơ hay lắm
Thơ hay lắm em !
Bài thơ hay ạ
Thơ ngọt lắm anh
Bài thơ hay lắm, rất tuyệt vời. ..
Thật tuyệt vời quá bạn hiền ạ
Tho hay anh trai ơi
Bài thơ hay lắm anh ơi
Rất hay em ơi
Rất hay xin chúc mừng em
Hay lắm A trai chúc mừng
Thơ hay lắm . Chúc mừng nhé em
Hay lắm anh..
Bài thơ hay cảm xúc lắm ạ
Em chào anh!
Tuyệt lắm anh…
Em chúc anh buổi chiều muộn nhiều niềm vui, ấm áp, bình an, và luôn hạnh phúc.
Hay!
Bài thơhay lắm anh ak
Hay lắm bạn
Bài thơ rất hay . Chúc mưngc anh
Hương dịu ngọt từng lời thơ iu ơi
Hay lấm tg ơi
Thơ hay lắm bạn ơi
Bài thơ bát ngôn em viết rất hay!
Thơ hay hoa đẹp bạn ơi
Hương hoa ngọc lan được miêu tả trong thơ đẹp quá
Bài thơ rất hay. Chúc mừng em.
Em cũng cảm nhận được mùi thơm rồi anh. Thơ hay lắm anh à.