HƯƠNG BƯỞI
Thơ: Dương Hoàng
Thơ: Dương Hoàng
Nhà ai hoa bưởi thơm lừng
Nhìn cành hoa trắng tự dưng nhớ người
Nhỏ ngày xưa thật xinh tươi
Quyện hương trên tóc nụ cười có duyên
Lại thêm má lún đồng tiền
Tan trường trong nắng hồn nhiên thuở nào
Lâu rồi lòng vẫn xuyến xao
Nay hương bưởi tỏa ngạt ngào nhớ ai
Thời gian không ngắn chẳng dài
Nhưng nhiều năm vẫn chưa phai bao giờ
Hồi nào vừa mới ngẩn ngơ
Mà nay xem lại sững sờ nếp nhăn
Tưởng đâu tuổi lớn khô cằn
Thoảng mùi hương bưởi băn khoăn nhớ về
Một thời ta đã si mê
Nhớ cô áo trắng nhớ về tháng ba.
D H
Hay lắm anh trai ơi
Bai tho hay lam anh hinh anh that dep anh oi! E chuc anh dem muon ngu ngon anh nhe!
Bài thơ hay
Hay !!
Hay lắm em
Hay lắm anh
Thơ hay lắm bạn
Thơ hay, ảnh đẹp
Hay lắm em
Rất hay a
Bài thơ hay quá .
Hay lắm anh ạ
Hay lắm anh
Hay lắm anh
Hay em ..☕☕☕
Hay lắm anh à
Thơ hay anh ạ
Thơ hay lắm
Hay thế bạn ơi g….
Hay quá anh ơi
Bài thơ rất tuyệt vời xin chúc mừng tg
Ý thơ thật dễ thương
Thơ hay lắm bạn
Bài thơ hay lắm a
Chúc ngày mới vv hp
Chúc a ngày ms vv
Bài thơ anh viết hay lắm anh.
Ảnh đẹp, Bài thơ hay lắm em trai
Thơ hay hình đẹp lắm a
Bài thơ hay quá anh ơi hình ảnh đẹp
Thơ hay lắm bạn, chúc một ngày thêm nhiều năng lượng .
Hay lắm anh. Chúc anh ngày nghỉ vui vẻ ạ
Mến chúc anh Nmvv hạnh phúc đong đầy yêu thương ??????
Thơ hay, ảnh đẹp, lời thật ngọt ngào và mượt mà
Bài thơ hay lắm em ơi
Đêm cuối tuần chúc em vui vẻ hạnh phúc nhiều em nhé
Bài thơ hay nhièu cảm xúc lắm anh,hình ảnh đẹp,chúc anh ngày mới vv hp nhé
Thơ hay ảnh đẹp xin chúc mừng chúc em ngày mới tốt lành
Thật tuyệt vời
Thơ hay ảnh đẹp
Lời mượt mà, sâu lắng giàu cảm xúc
Mến chúc em va gđ luôn vv hp may mắn trong cuộc sống!
Thơ hay chúc mừng tg / chúc bạn vui vẻ .
Hai người chia tay
Sao chẳng nói điều gì
Mà hương thầm vương vấn mãi người đi
Thơ hay ảnh đẹp rất tuyệt vời chúc mừng tác giả cùng với bài thơ hay và có nhiều ý nghĩa
Bài thơ rất hay tuyệt vời chức mừng TG vv vhp
Thơ hay hình ảnh đẹp tuyệt vời lắm anh